Chàng mê loa và cô chủ quán karaoke

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by loadeu, 19/9/08.

  1. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Một mảnh đời của một người yêu loa đài , yêu âm nhạc đã từng lưu lạc ở đây.Câu chuyện cũng có liên quan đến audio. Mời các bác theo dõi và bình luận.
    ...................
    Mê Loa(ML) bước ra khỏi nhà. Dắt xe xuống, hắn nhìn quanh. Ngoài đường thưa thớt vài chiếc xe. Mùa đông. Những cơn gió như cố thổi bay những chiếc lá còn cầm cự từ mùa thu. Mê Loa nổ máy xe, rồi nhẩn nha đi trên con đường vắng. Hắn đi mà không biết đi đâu.
    Vừa chia tay với cô bạn gái cũ, ML thấy lòng mình trống trải. Hắn không hiểu tại sao câu chuyện tình của hắn lại kết thúc như vậy. Hắn chăm lo cho cô gái ấy từng li từng tí. Ngày nào, sau giờ làm việc, hắn cũng đến chở cô gái đó đi chơi. Lang thang một vòng, rồi sà vào quán quen ăn bánh bao chiên, quẩy nóng rồi uống trà Lipton. ML không uống caphê ban đêm, vì hắn sợ mất ngủ. Sau hai năm quen nhau, số bánh bao mà hắn và cô gái đó ăn phải xếp cao bằng một ngọn núi nhỏ. Rồi một ngày nọ, tức là chỉ cách đây ít hôm , cô gái đó gặp ML, chỉ nói rằng hắn rất monotone, rồi cô chia tay. ML không hiểu nổi. Nhưng hắn chấp nhận như một sự đã rồi. Có điều, hắn hơi buồn.
    Ngang qua một quán karaoke, ML đột nhiên dừng lại. Từ trong cái quán đó, một giọng ca sặc mùi não tình cất lên:
    ...."Tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng..."
    Ngay lập tức, một cô nhân viên mặt như tờ giấy gập đôi rồi bẻ ra xăng xái mời chào. ML bước vào.
    Hắn quan sát cô gái đang hát, mà sau này sẽ là nàng Marie Sến của hắn. Nàng chừng ngoài 30t, người không cao không ngắn (ML không thích dùng từ lùn). Áo nàng mặc xẻ ngực hơi sâu , có lẽ là để câu khách. Mặt nàng từa tựa như các cô đào cải lương những năm một ngàn chín trăm hồi đó. Đối diện nàng là một thanh niên mặt mỏng như tờ giấy than, ngồi kề cà với chai rượu.
    ML bình thản gọi một ly trà Lipton, rồi hắn chọn bài hát. Hắn cũng đang trống trải. Hắn ngồi nhâm nhi sự buồn của mình.
    Đột ngột, ML đứng lên , trình bày một ca khúc cách mạng đầy sục sôi:
    ..."Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về..".
    Giọng hắn sôi nổi như ngày hắn còn làm truyền thanh xã, như những ngày hắn nói qua loa truyền thanh giục giã các chị em đi đình sản.Bao giờ cũng vậy, cứ buồn là ML lại hát những bài hát rực lửa. Hắn đầy mâu thuẫn. Nhưng là những mâu thuẫn đáng yêu.
    Cô chủ quán ngạc nhiên nhìn ML. Cái ánh mắt này còn dõi theo ML trong nhiều năm sau.
    ..
     
    Tags:
  2. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14
    Chúc mừng Bác lại DYI được một anh ML
    Em vẫn theo dõi chyện của anh BL, bây giờ lại rất vui khi tiếp tục theo dõi câu chuyện này. :D
     
  3. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Vỗ tay mừng loa đểu cái nhé (sưu tầm có thật đấy):
    cục cục
    Kính chào quý khán thính giả.
    Đây là buổi phát thanh chiều của Phú Đô.
    ... anh nói trước hay em nói trước nhỉ :D
    cục cục
    buổi phát thanh của chúng tôi hôm nay phổ biến đến bà con về chủ trương cuộc vận động giảm sản , món này các cụ nhà ta vẫn gọi là Cắt Thắt, Triệt và Hoạn.
    .. anh bỏ tay em ra :D .
    bà con thân mến sau đây là nội dung...
     
  4. bidovn

    bidovn Advanced Member

    Joined:
    23/7/07
    Messages:
    581
    Likes Received:
    41
    bác ơi! em tính hay tò mò bác viết thế này là cái tính ấy nó lại to thêm nữa rồi! uhm, em nghe đến giọng ca tuyên truyền đình sản là em hình dung gương mặt nhân vật chính của truyện! hoan nghênh tác phẩm mới của bác!
     
  5. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Hổng biết sao em thích mấy cái chuyện tình của bác LD thế. Viết tiếp và viết dài hơi nhe bác :D
     
  6. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Wellcome back :D

    Bác xin ý kiến nhân vật chính chưa đấy
     
  7. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11

    Nhiệt liệt chào mừng bác loadeu trở lại văn đàn

    Em đang cố hình dung ra gương mặt kiểu này xem mình đã gặp ở đâu chưa mà khó quá :D
    Bác tả kỹ hơn tí nữa đi
     
  8. MrManh

    MrManh Approved Member

    Joined:
    9/5/08
    Messages:
    22
    Likes Received:
    0
    Bác lại có hứng thú sáng tác rồi. Chúc bác tiếp tục có những áng văn hay. Thân
     
  9. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Em đọc kỹ đoạn này thấy có gì đó mất tính hấp dẫn và bí mật vì bác đã cho kết quả ngay từ đầu rồi. :wink: :D
     
  10. bomoi

    bomoi Advanced Member

    Joined:
    17/1/08
    Messages:
    228
    Likes Received:
    0

    Em có quen nhân vật này thì phải. Chờ xem dưới ngòi bút (dưới đầu ngón tay) của bác Loadeu thì ông bạn này sẽ ra sao. :mrgreen:
     
  11. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ..Cô chủ quán cầm hai ly rượu ,tiến đến gần Mê Loa.Cô nhoẻn cười:
    -Em mời anh một ly. Anh hát hay quá.
    ML mắm môi mắm lợi uống hết ly rượu. Hắn cười:
    -Cảm ơn em. Bài này anh hát mãi ở xã.
    Cô chủ quán hơi ngạc nhiên. Rồi cô xin phép hắn để quay về ngồi tiếp chuyện với gã mặt mỏng như tờ giấy than. Đầy phấn khích, ML tiếp tục một bài hát. Hắn hát say sưa như thưở hắn còn tham gia đội văn nghệ xã và là đối tượng của các cô xã viên xinh như Thắm , xúng xính trong chiếc áo sơmi trắng ở trong có chiếc áo mousse hồn cao cổ.
    ML đứng lên thanh toán tiền. Hắn nhìn cô chủ quán. Cô thật đẹp, làn da trắng, mắt bồ câu én. ML khoan khoái phi xe trên đường. Hơi rượu làm hắn phấn khích. Hắn chưa muốn về nhà ngay. Hắn đi lang thang một chút. Không hiểu cái bánh xe quái ác lại đưa hắn đến gần ngã tư Tõi.
    Phải tả một chút về ngã tư Tõi. Nơi đây là vùng giáp ranh giữa một thành phố và một tỉnh. Đường sá tối om, thế nhưng xe cộ lại đi tấp nập, và cứ sau 9h đêm thì là lúc ngã tư Tõi như hồi sinh. Quán ăn sáng đèn, quán bia sáng đèn. Và đan xen với ánh đèn vàng của các quán ăn là những ánh đèn hồng lợ của những ngôi nhà không đề biển. Trước mỗi ngôi nhà đó là một đến hai cô gái đang ngồi lơ phơ trước cửa.
    ML tặc lưỡi, ừ thì đã đến đây rồi. Hắn hăm hở đi vào. Hắn nghĩ rằng, giờ này nhà hắn đã đi ngủ cả , thì thôi, hắn cũng không về nữa.
    ..Cô cave tu nước ừng ực, rồi quay sang nhìn ML:
    -Anh chưa ngủ à?
    ML lắc đầu. Qua ánh đèn ngủ, hắn thấy cô cave thật đáng thương. Cô còn quá trẻ, nói năng dịu dàng. Hắn thầm so sánh với cô bạn gái cũ . Ml chợt dâng lên trong lòng cảm giác của một ông chủ nhiệm hợp tác trước tình cảnh của xã viên. ML hỏi:
    -Em định làm nghề này bao lâu nữa?
    Cô cave lắc đầu:
    -Em chẳng biết nữa. Cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng em không có vốn.
    Lúc này, kiến thức tập huấn cho xã viên được dịp tuôn trào. ML bảo:
    -Thiếu gì nghề đâu em. Anh thấy trồng hoa quả cũng rất hay. Nếu em thích, anh có thể dậy em. Nhà em ở miền núi, đất vườn rộng.
    Cô cave lắc đầu:
    -Nếu đất tốt, em cũng không phải đi ra thành phố đâu anh ạ. Quê em đồi trọc đất trống.
    ML hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn nói ngay:
    -Được. Nếu không em mở một bốt điện thoại. Đầu tư rẻ mà thu lãi khá. Trước cửa em bầy một sạp báo.
    Rồi hắn vẽ ra cho cô cave một tương lai huy hoàng và yên bình đến không thể huy hoàng và yên bình hơn. Cô cave nhìn hắh chằm chằm.
    Đêm đó, Ml ngủ say trong giấc mộng lành. Hắn mơ thấy cảnh cô cave đó, sau khi lấy chồng sinh con, đã yên vị ở bốt điện thoại. Cô ngồi bán hàng, thánh thiện và duyên dáng. Ml đi ngang qua, và cô gọi cả gia đình ra cảm ơn ngừoi ân nhân năm nào. Hắn khoát tay , ra chiều không có gì...
    ....Cái khoát tay ấy làm Ml ngã lăn từ giường xuống đất. Hắn mở mắt dậy. Không thấy cô cave đâu cả. Hắn ngồi ra bàn, tu nước ừng ực, rồi lần các túi tìm thuốc lá. Lần đến túi quần, hắn giật mình.Cái ví của hắn xẹp lép.Bl mở tung ra. Tiền hắn dành mua loa nay chỉ còn vừa vặn trả tiền phòng. Có lẽ, cô cave đã tiếp thu được những sự chỉ bảo của ML, và nhân tiện thì cô cầm tiền của hắn để mở bốt điện thoại chăng? Không hiểu cần bao nhiêu người khách như hắn thì cô đủ vốn?
    ..ML lặng lẽ đi về nhà.Hắn không buồn vì mất tiền, mà hắn buồn vì mất niềm tin vào con người.
     
  12. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Em dần dần ghiền truyện của bác LĐ rồi, ngày nào không có là thấy trống trải. Đang định viết chuyện tình "Loa đểu và cô hàng đồng nát" thì đã có "Mê loa và cô chủ quán karaoke" rồi. :D
     
  13. vua_luoi

    vua_luoi Advanced Member

    Joined:
    29/6/07
    Messages:
    181
    Likes Received:
    1
    Chúc mừng loa đểu return
     
  14. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    đoạn này e thấy quen quen, giật hết cả mình :wink:

    cũng may là anh ấy còn đủ tiền trả phòng....
     
  15. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    có lẽ ML sẽ rút ra kinh nghiệm gì ???

    không biết anh ấy có còn về nhà bằng chiếc xe của ảnh ???
    QA
    ps: lần sau loadeu nhắc ML là cho cái bóp và chìa khóa xe vào túi áo gối, kéo phéc ma tua, nằm lên. thế là yên tâm...
     
  16. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Mê Loa lúi húi đi lên căn phòng riêng của hắn. Nơi đây quả là một địa chỉ lý tưởng cho các cô đồng nát. Với một người mới đến chơi, là hai vỏ loa thùng biểu diễn mà trong đó hắn đặt ngay ngắn những đôi củ loa chẳng hiểu là từ những năm một ngàn bao nhiêu nữa. Trên nóc đôi thùng đó là những chiếc bàn là đủ loại, và để tương xứng với những chiếc bàn là hỏng đó là chiếc áo nhầu nát của hắn vứt bên cạnh. Một vài đôi loa từ thời mồ ma ông Staline được hắn đặt ngay ngắn một góc.Một đống xương băng cối mà nếu tìm được chiếc nào nguyên vẹn thì quả là kỳ công, cũng được hắn đánh bóng rồi xếp ngay ngắn. Trên giá sách của hắn là những đôi loa toàn dải nhỏ đủ các kích cỡ màu sắc . Dưới đất là những chiếc vỏ ampli được hắn đánh bóng cẩn thận.
    ..Sau một hồi cắm cái nọ vào cái kia, nhạc vẫn không kêu. Tức mình, hắn đá cho chiếc ampli một cái. Nhạc nổi lên réo rắt, nhưng bên to bên bé. Hắn xoay đi xoay lại. Tiếng nhạc đã cân. Với hắn, làm sao để những đồ đồng nát đó kêu là một ý thích. Chiếc đầu CD của hắn, mười lần bật chỉ kêu một hai lần, nhưng kêu lần nào quý lần ấy.
    Nghe được một vài bản nhạc, ML thiếp đi. Chợt hắn tỉnh dậy. Hắn phải ra sân hợp tác để tập văn nghệ với chị em. Thanh niên nam đi làm ăn xa, còn mỗi hắn là chủ lực.Hắn đi như chạy ra sân. Nhìn thấy hắn, các cô gái đã kêu ầm lên:
    -Anh ơi, sao cái míc không kêu?
    -Anh ơi, váy em nó bị tuột chỉ rồi.
    -Anh ơi, cái lón của em thế lào ý?
    Miệng nói, tay làm, ML phải xoay như chong chóng mới giải quyết hết được những nhu cầu hết sức đời của các chị em.ML cầm micro,dõng dạc nói:
    -Thưa các chị em.
    Tức thì ở dưới có tiếng:
    -Thằng này láo, tao là cô mày cơ mà.
    Ml gãi tai, rồi hắn bắt đầu lại:
    -Kính thưa các cô, các bác, các chị em. Hôm nay đội văn nghệ xã bắt đầu luyện tập để chào mừng ngày xã được phong danh hiệu xã điển hình, xã tiên tiến. Kính mong chị em, alo, mẹ khỉ cái micro này, alo, vâng, được rồi, mời chị em, ối giời ơi, kiến ở đâu thế, tham gia đầy đủ. Để bắt đầu cho chương trình, là bản song ca có tựa đề Về xã Tõ thân yêu.
    Một cô gái không hiểu Thắm hay Lụa bước lên. Mê Loa nắm lấy tay.Hắn giảng giải:
    -Nào, em phải tưởng tượng, nhập vai nhé. Em hình dung ra một xã anh hùng, trước mặt có sông, sau lưng là núi, ở giữa là những cánh đồng lúa xanh rì.
    Cô gái ta gọi tạm là Thắm lè lưỡi:
    -Khó thế. Anh chỉ bịa. Xã mình người ta bán đất xây nhà gần hết rồi.
    ML gầm lên:
    -Cô không hiểu đây là chúng ta đang biểu diễn à-hắn rút điện thoại ra đọc tin nhắn: "Co doi loa Nhat bass 30 hong tep anh co lay khong?". ML đứng thẳng, nghiêm trang:
    -Mọi người tự tập nhé. Tôi phải đi họp Chi đoàn.
    ML hối hả phóng xe đi.
     
  17. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    :lol: :lol: he..he..em phát hiện bác cũng mê loa toàn dải giống em :lol: ,bác để loa lên tủ cho an toàn giống lão giết sơ ý :lol:
     
  18. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Hi, hi . Em đọc đoạn này của bác cười muốn bể bụng . Bác tả thực thế . Hi, hi :D
     
  19. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Ông trưởng bản viết "tự chuyện" đấy. :lol: :lol: :lol:
     
  20. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Chết! Thế này thì lại "xúc than" đến kiệt sức thôi.
     
  21. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Mê Loa hăm hở bê đôi loa cổ lỗ đó lên .Hắn hăm hở đấu nối. Tìm mãi không thấy cọc đấu loa, hắn mở thùng ra, lôi hai cái loa bass đó ra ngoài. Hắn nhìn vỏ thùng. Trên vỏ thùng loa là ảnh Lý Hùng,ảnh thám tử Conan. ML nối dây vào, hắn ôm củ loa rồi cuộn áo vào để lắng nghe. Rồi hắn gật đầu ra chiều thích thú lắm. Hắn úp hai loa vào nhau, rồi lại cất lên giá. Hắn bật nhạc từ đầu cassette, nhẩn nha nghe những cô Thắm cô Lụa đang ra sức ca ngợi quê hương thanh bình. Hắn nhăn mặt lại khi nghe trong đám âm thanh đó cả những tiếng rít lên vì muỗi cắn. Hắn cầm lấy chiếc antenne, tưởng tượng ra cảnh hắn là Karajan của xã Văn Tõ.
    Mê Loa ngồi xuống. Hắn thở dài ngao ngán. Với tình hình đội văn nghệ thế này , hắn rất lo. Chương trình thì đã sắp phải duyệt, thế mà tập vẫn chưa đâu vào đâu. Thôi mặc kệ, hắn nghĩ, đi ra khỏi nhà cho đỡ ong đầu.
    Bánh xe lãng tử lại đưa ML đến quán karaoke. Hắn nhìn vào. Quán vắng hoe,có thể do ngày đầu tuần. Hắn dừng xe, bước vào. Hắn quan sát. Cô chủ quán, gã đàn ông mặt mỏng như tờ giấy than, cô nhân viên mặt như tờ giấy gập đôi rồi bẻ ra, tức là mặt chia làm hai phần rõ rệt. Hắn ngồi xuống ghế.
    Một lúc sau, gã mặt giấy than đi về. ML trơ ra một mình. Hắn say sưa hát. Được độ mươi bài, cổ hắn khản đặc. Hắn gọi một chai nước suối, rồi tu hết một hơi. Cô chủ quán bê cốc nước ra ngồi đối diện với hắn. Cô khen :
    -Anh hát hay quá.
    ML phấn khởi:
    -Có gì đâu em. Anh có thể mời em hát cùng được không?
    Cô chủ quán mắt trái bồ câu mắt phải chim én ỏn ẻn gật đầu. Thế là họ cùng nhau hết Còn duyên đến Gửi em ở cuối sông Hồng, hết Trái tim không ngủ yên lại đến Không giờ rồi. Mê Loa phấn khích lắm. Đang phải hát cũng những Lụa, những Thắm , giờ hắn thấy giọng hát của hắn như được bay lên, lên mãi, lên mãi..thôi, hắn xuống nếu không sẽ thăng thiên mất.
    Trời mưa như cố tình lưu khách Mê Loa. Hắn nhìn trời qua cánh cửa . Cô chủ quán đon đả:
    -Khi nào hết mưa hãy về anh ạ. Mưa , quán em vắng, ngồi một mình cũng buồn. Mà sao anh lại đi một mình thế?
    Mê Loa gật gật đầu. Cô chủ quán nói:
    -Em xin lỗi. Khi nào buồn ,anh cứ đến đây hát cho vui.
    Mẹ khỉ, cứ làm như mình nhiều tiền lắm, ML tự nhủ, chẳng qua đợt này có tiền văn nghệ của xã, hắn mới dám đi tung tẩy. Mê Loa cười:
    -Em hát hay như thế này, chắc là anh đến thường xuyên thôi.
    ML nhìn cô gái. Cái chỗ mọi khi được xẻ sâu bây giờ kín hẳn. Hắn thở dài. Nhưng cô chủ quán lại hiểu cái thở dài của hắn sang một nghĩa khác. Cô hỏi:
    -Chắc anh đang có tâm sự?
    Ml cười, lắc đầu:
    -Không , à có. Mưa buồn quá.
    Có tin nhắn. Hắn cầm máy đọc. Dòng tin nhắn của cô bạn cũ như trêu ngươi hắn: "Sau nay anh co quen co gai nao thi dung ru di an banh bao chien nua, thinh thoang doi mon di nhe". Ml như tức điên lên. Hắn không hiểu, thực tế con gái cần gì, và họ thật là quá quắt. Ngày nào hắn cũng đến đón đưa, cũng đi ăn đi uống rồi đến 11h là cả cô và hắn đều có mặt ,ai ở nhà đó.Hắn cảm thấy đã làm tròn trách nhiệm. Đột ngột, hắn hỏi cô chủ quán:
    -Em có đói không?
    Cô chủ quán ngạc nhiên, rồi gật đầu. Mê Loa bảo:
    -Đợi anh một chút.
    Hắn phi như điên trong mưa, rồi quay về với vài suất gà tần để trong xe. Hắn bầy ra, mời cô chủ quán và cô nhân viên ăn. Cô chủ quán hơi lạ, nhưng lúc đêm như thế này, quả là khó mà từ chối được hơi nóng bốc ra. Mê Loa quan sát cô chủ quán thêm một lần nữa. Trong lòng hắn tràn lên niềm thương cảm .Bởi trong mắt hắn, lẽ ra vị trí của cô là ở những sân khấu lớn, chứ không phải là đêm đêm hát với khách như thế này.
    Mê Loa lầm lũi đi về.Trời vẫn mưa. Đêm đó, toàn thân hắn nóng lên. Hắn ốm.
     
  22. trantu

    trantu Advanced Member

    Joined:
    12/12/06
    Messages:
    756
    Likes Received:
    47
    Location:
    TP. HCM
    Ở xã thì chắc mỏ than ko nhiều và dễ khai thác như ở thành phố, nên em đoán chắc xúc lai rai thôi :D
     
  23. teku_vn

    teku_vn Advanced Member

    Joined:
    19/6/06
    Messages:
    485
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Bệnh "Phối chỉ" đã về tới thôn, tới xã rùi hở bác LD? :lol:
    Bác viết truyện ngắn hiện thực quá.
     
  24. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    bác cười bé thôi ko lão ấy biết thì chít :mrgreen: lão mà ko bán đồ cho em nữa là :lol: :lol:
     
  25. hoangtumayman08

    hoangtumayman08 Advanced Member

    Joined:
    12/11/07
    Messages:
    336
    Likes Received:
    17
    Location:
    Ha Noi
    Chào mừng sự trở lại của bác LD.
    Chuyện này cũng hấp dẫn không kém , hehe
     

Share This Page

Loading...