Chàng mê loa và cô chủ quán karaoke

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by loadeu, 19/9/08.

  1. Quangteo

    Quangteo Advanced Member

    Joined:
    13/2/06
    Messages:
    498
    Likes Received:
    35
    Location:
    Hà Nội
    E phải chắc chắn đến 95% là bác có "nghề", Văn bác viết rất hấp dẫn, hay hơn rất nhiều truyện in bán đầy ngoài hiệu sách. Tiếp đi bác....
     
  2. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Mê Loa nằm thiêm thiếp trên giường. Đột nhiên, hắn thấy một bàn tay mềm mại, hơi lạnh đang chạm vào trán hắn. Mở mắt ra, hắn thấy cô Thắm đang nhìn hắn đầy vẻ âu lo. Cô khẽ hỏi:
    -Anh có mệt không?
    Mê Loa nhăn mặt, cái này là hắn cố tình, rồi trả lời:
    -Anh mệt lắm.
    Cô Thắm xăng xái chạy tới chạy lui. Nhìn dáng cô, tự nhiên Mê Loa thở dài. Hắn bắt đầu quan sát. Hắn thấy Thắm rất hấp dẫn. Mặt tròn trịa, lông mày rậm, ngực căng tròn, môi hơi phơn phớt hồng. Hắn nghĩ, nếu có mời cô đi ăn bánh bao chiên ngàn lần thì chắc cô đồng ý đi cả một ngàn lẻ một.
    Cô Thắm đưa cho hắn ly nước cam:
    -Anh uống đi.
    ML lắc đầu, ra giọng phều phào
    -Anh không uống được. Họng đau lắm.
    Cô Thắm nhẹ nhàng:
    -Anh uống một chút đi . Thôi, để em đỡ anh dậy nhé.
    Nói là làm, cô đỡ hắn dậy. Cô đưa từng thìa nhỏ vào miệng hắn. Lúc này , kể cả bát cháo hành của Thị Nở cũng không thể sánh bằng những thìa nước cam. ML uống vẻ khó nhọc, nhưng mắt hắn vẫn nhìn xuyên qua khe hở giữa hai khuy áo. Hắn vã mồ hôi ra như tắm. Mặt hắn đỏ bừng lên. Thắm hốt hoảng:
    -Sao người anh nóng thế?
    ML lắc đầu. Ngày hôm sau, hắn khỏi ốm. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ ốm.Thắm lại đến, với tư cách là phó ban văn nghệ xã đến chăm sóc cho trưởng ban, thể hiện tình đoàn kết nội bộ một cách keo sơn. Nhìn bàn tay Thắm bưng bát cháo, ML ra chiều cảm động lắm. Hắn bảo Thắm:
    -Em cứ để đó, lát nữa anh tự ăn.
    Thắm lắc đầu:
    -Tay anh vẫn đang run đây này.
    Ml lắc đầu. Hắn nắm lấy tay Thắm.Hắn nói như thì thầm:
    -Cảm ơn em. Em lo cho anh thế này, anh thật là...
    Hắn cố tình buông lửng câu nói, bởi hắn biết, đã bao lần Thắm ném ánh mắt giận hờn theo khi hắn đi cùng cô bạn gái cũ.Hắn quàng lấy vai Thắm. Như chỉ chờ có thế, Thắm đẩy hắn ra. Hắn lại vòng tay lại một lần nữa. Thắm lần này nép cả người vào. Và tình đoàn kết của đội văn nghệ đó đã được thắt chặt, chặt đến đâu thì chỉ Ml và Thắm là hiểu rõ nhất.
    ...Và vài đêm sau, khi hắn và Thắm cùng song ca mừng xã Văn Tõ tiên tiến, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Còn nhanh hơn một bước, bố mẹ hắn đã sang nhà Thắm. Mọi việc nhanh đến mức hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao. Bởi hắn đang vui.
    Nhưng cái niềm vui này không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, khi về nhà, hắn nhìn thấy đống loa và ampli bi vơi đi trông thấy. Hắn gầm lên:
    -Sao em lại dọn chỗ này của anh?
    Cô vợ Thắm của hắn thủ thỉ:
    -Anh ơi, em dọn sạch chưa, anh chẳng khen em thì thôi. Cả làng ai cũng khen em chịu khó đấy.
    ML cắn chặt hai hàm răng lại. Những món đồ mà hắn đi lang thang mãi mới tìm thấy được vợ hắn bán cho các cô đồng nát cười như mùa thu tỏa nắng. Hắn nhẹ nhàng:
    -Lần sau, em dọn cái gì đi thì nói anh nhé.
    Vợ hắn lầm bầm:
    -Đã dọn cho lại còn bị mắng.
    ML cười rất tươi, hắn cười để ngăn một cơn lôi đình sắp sửa xảy ra.Vợ hắn ngạc nhiên:
    -Anh cười cái gì?
    ML lắc đầu:
    -Không, anh cười gì đâu?
    Vợ hắn lại càng ngạc nhiên, vừa đi vừa lẩm bẩm:
    -Rõ ràng không hâm , không thần kinh, mà lại cười một mình, không hiểu ra làm sao nữa.
    ML nghiến chặt răng lại. Rồi hắn hối hả xếp các món đồ vào một chỗ. Hắn khóa lại.
    Rồi hắn huýt sáo vang nhà. Hắn đá cho cái đầu CDmột cái, và dòng nhạc tuôn ra như thác lũ. Nhưng chỉ một vế. Cần gì Sờ te reo, hắn lẩm bẩm, rồi hắn chĩa chiếc loa kêu vào chính giữa. Hắn rung đùi nghe nhạc. Hai chân của hắn đong đưa như hai ngọn lau phất phơ trước gió.
     
  3. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Lại xúc than nhầm mỏ rồi, kiểu này lại phải xúc tiếp. Rõ khổ. :lol:
     
  4. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Em khoái nhất cái đoạn này của bác . Thế mới đúng là audiophile , trong trường hợp này thì một hơn tất cả. Quá phê :D
     
  5. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Đầu CD hi-end quá, đá một phát là dòng nhạc ra như thác lũ :D . Đọc đến đoạn này nhiều bác trong "Wadia fan club" chắc bật khóc mất..
     
  6. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ....Cô vợ bước vào. Cô nhìn thấy hai cẳng chân Mê Loa vẫn vẫy, nhưng tiếng ngáy thì đã vang lên. Nhạc vẫn mở. Cô loay hoay tìm chỗ tắt. Không thấy. Cô giật cầu dao tổng. Điện tối om. Mê Loa vùng dậy. Hắn mở mắt:
    -Em làm cái gì thế?
    Cô Thắm tươi cười:
    -Thì em thấy anh ngủ rồi, nên em tắt đi.
    Mê Loa làu bàu:
    -Trời ơi, em phải tắt cái nút này, rồi nút đỏ ở trên kia, rồi cái nút vàng ở dưới. Phải có thứ tự em ạ .
    Vì mất giấc ngủ, hắn lại lồm cồm bò dậy. Hắn cho cái băng có bản thu đội văn nghệ vào. Hắn bảo vợ:
    -Con bé Lụa hát cũng hay em nhỉ?
    -Em chẳng thấy hay -Thắm làu bàu.
    Hắn ngạc nhiên. Rồi hắn cũng hiểu ra là lúc này đâu phải lúc nghe nhac, nhất là lại khen một cô Lụa nào đó trước mặt vợ hắn. Mê Loa ôm choàng lấy vợ. Chân hắn đá vào một thiết bị nào đó. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
    -Kính thưa quý vị và các bạn. đây là chương trình phát thanh của xã Văn Tõ...
    ML đạp cái nữa. Giọng nói tắt hẳn. Vợ hắn gầm gừ:
    -Sao anh hay nghe cái này thế?
    Ml ậm ừ:
    -À, vì anh phải kiểm tra giọng..
    -Hay là vì anh thích cái giọng nói ấy. Chua loét, ẽo ợt thế mà cũng thích.
    Máu đang chạy rần rần trong người ML bỗng dưng biến đi đâu mất. Hắn nằm im.Cô vợ hỏi:
    -Anh làm sao thế?
    Mê Loa gật đầu:
    -Ừ, anh hơi mệt.
    Cô vợ hắn quay ra ,bật đèn ngủ. Rồi cô vớ một tờ tạp chí đầy tranh ảnh, săm soi từng hình ảnh. Mê Loa gãi đầu. Hắn lấy một tấm mousse, cẩn thận lau những món đồ đồng nát. Cô vợ để tờ tạp chí sang bên, ngạc nhiên nhìn hắn:
    -Anh làm gì thế?
    Mê Loa không trả lời. Hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó. Hắn quay sang ôm vợ. Và hắn bắt đầu công việc ca 3 một cách không được hào hứng cho lắm...
    Chờ cô vợ ngủ, Mê Loa lại lắp ráp, đấu nối. Hắn say sưa miệt mài.
    Buổi sáng. Ml lồm cồm bò dậy.Qua khe cửa của buồng vệ sinh, hắn nhìn thấy cô Thắm vừa chải tóc trong trang phục bãi biển, vừa khe khẽ hát :
    -"Năm anh em trên một chiệc xe tăng..
    Vừa hát cô vừa uốn éo như một vũ nữ thân gầy. Mặt cô tràn trề niềm vui sống.
    Đến lúc này, Mê Loa không còn bình thường được nữa. Hắn đi ra khỏi nhà, mặc dù đến chiều hắn mới phải đi làm.
    ..Ngồi một mình bên ly cà phê, Ml mới thấy lòng tĩnh lại đôi chút. Hắn thở dài ngao ngán. Rồi hắn nhìn ra đường. Cuộc sống vẫn hối hả trôi đi như không chờ một ai.
     
  7. ruby

    ruby Advanced Member

    Joined:
    6/9/07
    Messages:
    651
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q8.HCM
    Chà ML "làm việc" hiệu quả hơn BL nhể,cuối tuần mà củng có sản phẩm :lol: :lol:
     
  8. ruby

    ruby Advanced Member

    Joined:
    6/9/07
    Messages:
    651
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q8.HCM
    loadeu, ruby and 3 guests

    A đây rồi :lol: Tiếp bác ơi :D
     
  9. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Viết tiếp đi bác LD ơi . Mấy hôm nay em ăn ngủ không ngon vì thiếu chuyện của anh ML đây :( :wink: :D
     
  10. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Mê Loa đã uống đến ly cà phê thứ ba. Mặt hắn vẫn hếch về phía đường. Đầu hắn đan xen các ý nghĩ. Và hình ảnh vợ hắn vừa làm vệ sinh vừa "năm anh em trên một chiệc xe tăng" làm hắn phì lên cười, khiến đôi tình nhân ngồi gần đó nhìn hắn ngạc nhiên. Chợt nhận ra sự vô duyên của mình, Mê Loa đứng lên, trả tiền rồi phóng xe đi.
    Về đến nhà, Ml sà vào mâm cơm. Hắn nhìn, toàn bộ là các món luộc .Thở dài, hắn đứng lên. Hơn một tuần nay, hắn đã ăn các món luộc. Một hai ngày đầu, hắn coi như không có gì xảy ra. Nhưng đến vài ngày sau, hắn nản thật sự. Bây giờ, hắn mới nghĩ cái sự khó chịu của cô bạn gái cũ khi cả năm trời ngày nào cũng phải ăn bánh bao chiên cùng hắn. Mà sao hắn vẫn thấy ngon mới lạ chứ.
    ML lên phòng. Hắn đá vào chiếc ampli. Nhạc nổi lên. Đột nhiên hắn thấy nhạc trở nên inh ỏi khó nghe. Hắn thở dài,mặc quần áo rồi đi đến cơ quan.
    ...Đã gần tối. Nghĩ đến cảnh ăn theo chuyên đề luộc ở nhà , Ml quay xe sang hướng khác. Lang thang dọc đường, hắn sà vào một tiệm đồng nát ven đường, chỉ bởi vì hắn nhìn thấy cái loa phường vứt chỏng chơ. Hắn xuống xe , bước vào. Một cô gái chừng 18 tuổi ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt cô trong trẻo và sâu thẳm như một buổi sáng đầu thu. Cô bé hỏi hắn:
    -Chú mua gì ạ?
    ML bảo:
    -À, tôi hỏi cái loa nén , bao nhiêu tiền?
    -Dạ, cháu không biết, chú chờ bố cháu về đã ạ.
    Mê Loa gật đầu. Hắn săm soi những đôi loa chả hiểu từ niên đại nào. Cô bé ngạc nhiên nhìn hắn. Vi nhìn hắn không có vẻ gì là một ông đồng nát.Hắn nhìn cô bé, và cũng thấy lạ là ở một xó xỉnh này lại có cô gái xinh đến như vậy. Chờ lâu không thấy bố cô bé về, ML quay ra. Hắn đi .
    Trời đột nhiên đổ mưa. Mê Loa cắm cúi đi, hắn sợ mặc áo mưa. Và hắn chui vào quán karaoke, khi thấy quán mở toang cửa.
    Cô chủ quán nhìn hắn cười. Mê Loa gọi một ly trà Lipton, sau đó, nghĩ thế nào, hắn lại gọi rượu. Hắn mời cô chủ quán một ly. Cô chủ quán cạn chén, rồi hỏi hắn:
    -Anh hát nhé?
    Hắn lắc đầu:
    -Không. Anh ngồi một lúc thôi. Anh mệt mỏi quá.
    Như quen nhau từ lâu, và cũng là để giữ chân một khách hàng tiềm năng, cô chủ quán hỏi:
    -Có gì vậy anh.
    -Không, có gì đâu.
    Cô chủ quán bảo:
    -Anh cứ nói ra, có khi lại thấy nhẹ nhàng hơn đấy.
    Được lời như cởi tấm lòng, Mê Loa trút dòng tâm sự. Hắn kể lể như một ông chủ nhiệm hợp tác xã, dài dòng và không đầu không cuối. Trong khi kể, đôi mắt hắn lướt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Và hắn nhận ra rằng, cô chủ quán là một thực thể hoàn toàn khác so với vợ hắn. Mê Loa cố bỏ ý nghĩ tầm bậy đó ra khỏi đầu, vì hắn vẫn ý thức được hắn là một trưởng ban văn nghệ xã rất chân chính. Hai người cứ thế tâm sự dưới ánh đèn mờ của quán, ngoài trời mưa vẫn rơi. Qua câu chuyện, hắn biết được cô chủ quán vốn là một ca sỹ không đủ chuẩn để hát trong dàn nhạc. Chân ướt chân ráo lên thành phó, học xong cô nhắm mắt (hoặc mắt nhắm mắt mở) lấy một tay bán quần áo hàng thùng . Gã này mở cho cô một cái quán, vừa là để tăng thu nhập, vừa là để cho vợ gã thôi hẳn giấc mơ sân khấu mà theo gã là quá hão huyền. Mê Loa cảm thấy có sự chia sẻ lẫn nhau. Hắn nói:
    -Vậy em cũng như anh rồi. Ngày xưa ,anh cũng mê âm nhạc, nhưng nhà không có điều kiện. Nên đành chịu. Nhưng giờ được làm văn nghệ xã, mình cũng có cơ hội. Hát phục vụ đồng bào.
    Và cứ thế, hai người ca sỹ sinh bất phùng thời ấy cà kê rỉ rê niềm tâm sự. Cho đến lúc tạnh mưa.
    Về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 12h đêm. Mê Loa bò vào giường. Hắn giật mình, không hiểu nhà ai đêm rồi còn kéo bễ. Quay sang nhìn vợ. Nàng ngáy như một con trâu mộng sau giờ kéo cày. Mê Loa cười rất tươi. Hắn thấy cô Thắm của hắn quả là hồn nhiên, ngay cả trong giấc ngủ. Mê Loa lúi húi đi xuống, hắn cắm, hắn nối. Rồi hắn ngồi yên trong đêm nghe lại bản nhạc hắn song ca cùng cô Lụa được ghi bằng băng cassette. Qua cái sự méo cơ, tiếng hát của hắn như hay hơn. Hắn thiếp đi. Trong giấc ngủ, cái sân đình ấy được thay bằng một sân khấu khổng lồ, hàng ngàn người đang hò reo. Hắn được khán giả tặng hoa, ôm hôn.Khán giả như say cùng hắn. Hắn cúi đầu cảm ơn. Lại những nụ hôn của khán giả. Hắn như tê người đi. Hắn sung sướng.
    Nhưng kìa, một khán giả to béo xông đến tát hắn một cái. Hắn giật mình....tỉnh dậy..Vợ hắn đứng ngay cạnh:
    -Anh đi ngủ mà không tắt điện, không tắt đài đóm gì cả à? Người đâu mà vô ý thức!
     
  11. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    -
    Nhà cái anh này hay chửa :
    Xướng ca với lại Mê âm nhạc là 2 phạm trù khác hẳn nhau đấy nhá
    gây nghiện với bị nghiện tuy chung chuồng :D nhưng khác đó,
    lộn hết cả rùi ... hic hic
     
  12. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Bác tả cái đoạn này thấy hay và hoành tráng quá :D
     
  13. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Cả ngày hôm nay và chẳng biết bao lâu nữa, VTV4 đang chiếu phim "Nếp nhà" có tác giả kịch bản là bác tác giả của nhà ta :p

    Các bác nhớ đón xem nhé: http://vietbao.vn/vn/chuong-trinh/VTV4
     
  14. Diatone81

    Diatone81 Advanced Member

    Joined:
    11/5/06
    Messages:
    1.625
    Likes Received:
    315
    Location:
    Hà Nội
    Phim vào lúc 14h10 ngày 26/09/2008 mà bảo người ta xem à :lol:
     
  15. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Ông ko xem thì để ng khác xem. Ví dụ như bác nck_kool chẳng hạn :D
     
  16. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Nên nhớ là còn buổi chiếu vào lúc gần 11h đêm, tớ sẽ xem :wink:
     
  17. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Sao mà bác quảng cáo muộn thế, hix, đến tận tập 4 rồi bác mới nói, em vừa xem có được một đoạn

    Em chúc bác loadeu có nhiều kịch bản hay, đặc biệt em sướng nhất là sau khi đọc xong còn đứng ngây ra vì trong lòng lắng đọng lại nhiều thứ, mà hình như điện ảnh VN thời gian này chưa làm được điều này :( .

    Em thấy trên Kênh CNN mới đây vừa có cuộc bầu chọn những phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại, trong đó VN có một phim được bầu chọn là Bao giờ cho đến tháng mười của đạo diễn Ðặng Nhật Minh. Thật là đáng tự hào, nhưng cũng buồn cho thời điểm hiện tại chưa có phim nào vượt qua nổi những tác phẩm phim kinh điển xưa của VN
     
  18. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Hóa ra phim này quá quen, đã được chiếu và nhà em đã xem hết ở Văn nghệ chủ nhật rồi. Lúc đó cứ nghĩ tay nào viết kịch bản mà loằng ngoằng cả chuyện làm ăn kinh tế, chuyện đờn ca tài tử và chuyện... chị em mà khá thế không biết (cả chuyện một chú được đàn anh rê dắt viết văn nữa :p )

    Hóa ra người nhà mình cả (thấy người sang, cho em xin phép bắt cái :wink: )
     
  19. delta2

    delta2 Approved Member

    Joined:
    23/9/08
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
     
  20. hoangtumayman08

    hoangtumayman08 Advanced Member

    Joined:
    12/11/07
    Messages:
    336
    Likes Received:
    17
    Location:
    Ha Noi
    Tiếp đi bác LD ơi.
     
  21. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Bác LD ơi. Đầu tuần rồi, viết tiếp đi bác :D

    Thân
     
  22. Văn Thiên Tường

    Văn Thiên Tường Approved Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    chào bác Loa đểu. E vừa sắm dc cái nick đến chào bác ngay.
     
  23. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Bác LD dạo này lo DIY ampli đèn nên bỏ lơ số phận của anh ML rùi :( :roll:
     
  24. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Mê Loa hé một phần ba mắt. Rồi hắn nhắm lại ngay.Cô Thắm của hắn mặc một bộ quần áo ngủ sặc sỡ như vỏ chăn con công, tóc cô xõa ra như Hỷ Nhi. Mê Loa quay người lại. Hắn cố tỏ ra là mình đã ngủ rồi.
    Thắm lúi húi dọn dẹp căn phòng. Cô cúi người xuống, nhoài vào trong để vơ lấy mấy tờ giấy lộn. Tiếng sột soạt làm ML quay lại. Thở dài, hắn thấy mình quả là bất nhẫn. Thắm lấy tay gạt mồ hôi. Cô đứng dậy, lau mặt bàn. Một cảm xúc lạ chiếm lấy ML. Và nhìn từ phía sau, hắn thấy vợ mình cũng đầy hấp dẫn.
    ML ôm lấy vợ từ phía sau. Hắn thấy xúc động. Nhưng Thắm quay lại và nói như kêu lên:
    -Anh làm cái gì đấy. Xuống nhà ăn mỳ đi kẻo nó trương lên bây giờ!
    Mê Loa thở dài. Một chút rạo rực trong người hắn vừa dâng lên đã tắt ngóm, hệt như những lần hắn đấu nhầm điện 110v vào 220V. ML đi xuống, hắn ăn thật nhanh bát mỳ tình nghĩa.Vừa ăn hắn vừa cười thầm. Hắn cười chính mình.
    Mê Loa lúi húi nối dây vào loa phóng thanh. Hắn quay sang. Cô Lụa đi vào, mắt đỏ hoe, sụt sịt. Mê Loa hỏi:
    -Cô làm sao đấy?
    Cô Lụa nói nức nở:
    -Anh ạ, anh ý nó lại bỏ em rồi. Em đã hết lòng chiều chuộng anh ta, dâng hiến cho anh ta. Thế mà anh ta tởn lên được một lúc rồi lai đi. Mà em có cần gì nhiều ở anh ta đâu.
    Mê Loa gật đầu:
    -Thôi được rồi, lau mắt đi rồi còn làm việc. Hôm nay cô phải đọc mấy cái tin tôi soạn. Cả một bài báo nói về đạm urê nữa. Tôi sưu tầm mãi mới được đấy.
    Cô Lụa thở dài:
    -Đàn ông đểu như nhau hết. Sau này em sẽ không lấy chồng. Em chỉ cần xin đâu một đứa con thôi. Tệ bạc quá.Tệ quá.
    Mê Loa cười:
    -Đâu phải ai cũng vậy.
    Cô Lụa lắc đầu:
    -Em thấy thế. Sao đàn ông họ cứ sướng lên rồi lại thôi hả anh?
    Mê Loa bảo:
    -Sướng lên rồi thôi là đúng. Cô xem có ai sướng được mãi không?
    Lụa thỏ thẻ:
    -Có chứ ạ. Em chán quá anh ạ. Vừa quen nhau được một tuần, rồi đi chơi được ba ngày, thế mà anh ấy lại bỏ em.
    Mê Loa nhăn mặt:
    -Cô chuẩn bị đi.
    Lụa ngồi vào chiếc ghế. Và cô ngã lăn ra. Khi chiếc ghế đổ xuống, Lụa thấy nó chỉ có ba chân. Lụa nhăn mặt:
    -Sao đồ gì của anh nó cũng tàn phế như vậy?
    Mê Loa bảo:
    -Chưa nói ngồi mà cô đã ngồi. Thôi đứng lên.Lần sau tôi nói ngồi mới được ngồi.
    -Em không....không đứng được.
    Mê Loa đỡ Lụa dậy. Lụa nhăn nhó:
    -Em nói thật, em hết tin tưởng đàn ông rồi. Rặt một lũ chỉ biết lợi dụng.Em đã chẳng tiếc gì anh ấy. Mới quen mấy hôm, anh ấy đòi mà em đã cho, vì lúc ý em nghĩ mình cho đi thì mình cũng được. Hi hi, mà lúc ấy em đờ đẫn ra anh ạ, chẳng biết mình đang làm gì nữa.
    Mê Loa thả tay ra. Lụa lại ngã bệt xuống. Mê Loa bảo:
    -Thôi, để đó tôi đọc. Cô ngồi im đi.
    Mê Loa đỡ Lụa ngồi lên ghế. Hắn thử alo. Lụa nhìn ML:
    -Sao anh không trả lời em. Em nói thật, em chán đàn ông lắm rồi.
    Ml gắt lên:
    -Còn tôi thì chán cô đến tận cổ rồi. Tôi không phải cái sọt rác.
    ML cắm tai nghe vào , rồi hắn bắt đầu thử giọng:
    -Kính thưa các cụ , cac ông..
    -Hừ hừ hừ...ờ ơ..ối
    Mê Loa nhìn sang bên. Cô Lụa đang rên lên. ML bảo:
    -Này, cô bịt miệng vào đi. Cái mích này nó nhậy lắm, tôi đọc mà cô cứ rên lên nó bắt cả vào mic.
    Lụa bảo:
    -Em đau thì em phải rên.
    ML nhăn mặt:
    -Nhưng mà cô rên không phải như đau đớn, mà là như sung sướng. Nhanh lên cho tôi, sắp hết giờ rồi.
    Và thế là một người đọc bản tin, một người nhăn nhó không ra tiếng.
    Thoát khỏi cái cảnh đáng nguyền rủa với mình, ML lấy xe, đi lang thang. Hắn phi đến gặp cô chủ quán. Với hắn,cô chủ quán là nơi an ủi, nơi mà hắn thoát được những con công sặc sỡ.
    Tối hôm đó, Ml uống hết cả chai rượu. Hắn thấy mình thăng hoa. Hắn thấy mình như thoát được cái trạm phát thanh xã. Cô chủ quán hôm nay tóc ép mựot, mặt đánh phấn phớt nhẹ, và quá trẻ so với tuổi của mình. Mê Loa bảo:
    -Nhìn em mà anh buồn cho cô vợ anh.
    Cô chủ quán cười:
    -Anh đừng nói thế.
    Ml thở dài.
    Đột nhiên, cả dãy phố mất điện. Cô chủ quán thở dài:
    -Mới 8h mà đã mất điện. Còn làm ăn gì nữa đây.
    ML bật lửa lên. Qua ánh lửa leo lắt, hắn thấy cô chủ quán quả là xinh đẹp.
     
  25. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Em khoái đoạn này của bác

    P/S: He, he. Chào mừng bác LD qua trở lại để viết tiếp câu truyện đầu hấp dẫn của anh Mê L.
     

Share This Page

Loading...