Chàng mê loa và cô chủ quán karaoke

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by loadeu, 19/9/08.

  1. hangnhàbát

    hangnhàbát Advanced Member

    Joined:
    20/6/08
    Messages:
    54
    Likes Received:
    0
    Hâm mộ bác loadeu từ hồi chuyện tình anh bán loa.
    Bây giờ sang anh mê loa vẫn thấy sức bác viết thật dẻo dai.

    Em chỉ hơi tò mò chút bác loadeu ơi, là sao cả 2 nhân vật chính đều liên quan trực tiếp đến loa đài thì phần nào cũng phải có sờ ếch xxx hở bác? Em hỏi vì đọc 2 nhân vật này em cứ nghĩ đến mấy bác hay bán loa trên 4rum này. Tự nhiên em cứ thấy nghi nghi mấy ổng bác à, hổng biết mấy ổng sinh hoạt có chừng mực không nữa.... :roll:
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    "Có nam có nữ mới nên xuân..." mà bác.
     
  3. ruby

    ruby Advanced Member

    Joined:
    6/9/07
    Messages:
    651
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q8.HCM
    bác Loadeu ới ời :D dạo này sao bác lười "xúc than" tiếp quá vậy? :lol:
     
  4. AirPhono

    AirPhono Advanced Member

    Joined:
    13/8/08
    Messages:
    52
    Likes Received:
    0
    Tiếp đi Bác ơi!
     
  5. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Cô chủ quán lắc đầu:
    -Lại mất điện. Quái ác, mà toàn mất buổi tối mới chết em anh ạ.
    Mê Loa bảo:
    -Thì coi như em được nghỉ một hôm, đâu có sao. Đợi anh một chút nhé.
    Hắn phóng xe đi, và khi hắn quay lại , thì trên giỏ xe là một bịch bánh bao chiên, quẩy nóng. Hắn hồ hởi dựng xe, bê cả bịch vào, nhăn nhở cười với cô chủ quán:
    -Em ăn đi cho nóng.
    Cô chủ quán bày ra đĩa , rồi mời ML. Hắn cầm chiếc bánh, nhai nhồm nhoàm, ra chiều thú vị lắm. Rồi hắn hỏi bâng quơ :
    -Thế chồng em không ra giúp em à? Anh hay ra đây mà không thấy.
    Cô chủ quán cười nhẹ:
    -Không ạ. Anh ấy đi đến đêm mới về .
    ML ngạc nhiên:
    -Thế à?
    ..Và một mảnh đời của cô chủ quán được tái hiện, chầm chậm như những thước phim tư liệu. U ám, uẩn khúc, thê lương.
    ...Năm mười sáu tuổi, cô bé ở làng nọ, nghe thông báo có tuyển văn công, nên náo nức cùng bạn bè đi xem. Vốn hâm mộ các ông hoàng bà chúa trên sân khấu là sân kho hợp tác, cô bé ấy xin gia đình cho đi tuyển. Trời phú cho một giọng nữ cao, một đôi mắt biết nói, mỗi tội là chiều cao hơi khiêm tốn (nhưng lúc này, chưa ai biết), cô bé ấy được tuyển vào đoàn văn công. Suốt mấy năm ăn học, cô bé ấy phải chiu bao nỗi vất vả. Học bổng chỉ đủ ăn dè sẻn, gia đình khó khăn. Lúc ấy, chồng cô bé bây giờ-vốn là một tay anh chị-để ý đến cô bé.Gã cưa cẩm bằng những món quà, bằng những đồ vật có giá trị, để đến khi là sinh viên năm cuối , cô đã vác trên bụng một kết quả của ái ân. Và sau đó, cô theo gã về nhà. Gã mở cho cô một tiệm karaoke, và hắn bỏ mặc cô xoay xở. Đêm đêm, hắn say mê theo những sới tổ tôm chắn cạ...
    Mê Loa gật đầu, vẻ cảm thông. Hắn im lặng. Cô chủ quán lại thở dài:
    -Mãi mà không có điện.
    ML chợt thấy có điều gì đó không phải. Hắn nói:
    -Em lấy chai rượu đi, anh và em uống-Hắn chỉ tay lên một chai rượu ngoại.
    Nhanh nhẹn, cô chủ quán rót rượu ra chén, rồi sai nhân viên phục vụ mồi nhắm. Và hai người bắt đầu than thân trách phận với nhau dưới ánh bạch lạp. ML thì than thở về cô vợ, cô chủ quán thì than thở về ông chồng. Dường như họ hiểu nhau lắm lắm. từ xa , người ta chỉ thấy họ gật đầu, rồi họ lắc đầu, họ cúi mặt xuống, rồi họ ngẩng lên...
    ..Về đến nhà, ML rón rén mở cửa. Hắn rửa mặt mũi chân tay, rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm. Mặc quần áo, hắn lấy lại ví và thắt lưng. Hắn thấy ví nhẹ đi đáng kể. Hắn giật mình. Chi phí cho cuộc rượu hôm qua đã ngốn gần hết tiền thù lao hắn làm ngoài giờ. Mà chỉ hai ba hôm nữa là phải đóng một loạt tiền. Hắn đi vào phòng. Hắn nhìn đống đồ đồng nát của mình. Hắn sờ cặp loa cổ, lưới quả trám, hắn vuốt dọc doa như vuốt ve một người tình, rồi hắn bê đi, đặt lên xe.
    Khi hắn chuẩn bị nổ máy , có tiếng của cô vợ hắn:
    -Anh đi đâu đấy, em nấu mỳ rồi. vào ăn đi đã.
    Với một vẻ phục thiện chưa từng có, hắn bẽn lẽn đi vào. Hắn nhìn cô vợ, cười một cái rồi cắm cúi ăn. Cô vợ toe toét:
    -Khiếp, hôm qua anh đi về mà người toàn mùi rượu. Lần sau có đi nhậu với bạn thì dặn em trước nhé.
    ML ngẩn người ra. Hắn ăn mà thấy đắng một cảm giác bất nhẫn. Hắn thở dài, rồi đứng lên. Cô vợ hắn lại bảo:
    -Anh ngồi đó, em mang trà vào đây.
    Ml lại ngồi xuống. Hắn nhâm nhi từng ngụm trà mà lòng như lửa đốt. Phải bán nhanh cặp loa cho một gã đang say mê, để còn được giá cao. Hắn thầm nguyền rủa cái quán karaoke chết tiệt ấy, chủ quán rõ là ngọt ngào mà tiền thì tính rõ đắt. Ml đứng lên, cố nói một câu thật ngọt ngào:
    -Em ở nhà nhé, anh đi làm đây.
    Cô vợ hắn ngoan ngoãn:
    -Vâng ạ, chiều anh về sớm nhé, hôm nay em làm món giả cầy mà anh thích đấy.
    Ml gật đầu, hắn hối hả phóng đi.
     
  6. LENG.AUDIO

    LENG.AUDIO Advanced Member

    Joined:
    10/4/08
    Messages:
    415
    Likes Received:
    0
    hic!lâu lắm rùi bác loadeu mới tiếp tục câu chuyên để e ngóng mãi :D
    chắc đợt vừa xong bác lại kiếm đc... "đôi loa" nào ở xa đây :lol: :lol:
     
  7. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Bác Loa Đểu và vợ đây ạ, e lang thang sáng CN đưa con đi học thêm, bắt gặp 2 bác đi đồng nát buổi sáng.

    [​IMG]
     
  8. hoangtumayman08

    hoangtumayman08 Advanced Member

    Joined:
    12/11/07
    Messages:
    336
    Likes Received:
    17
    Location:
    Ha Noi
    chuyện tình anh mê loa và cô chủ Karaoke đến đâu rồi bác LD ơi, post tiếp cho anh em tỏ tường đi bác.hihi
     
  9. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Híc, em đợi mãi mà cũng chẳng thấy bác LD viết tiếp. Chắc bác LD dạo này mê DIY nên bỏ bê anh ML rùi bác ợ. :(
     
  10. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ...Mê Loa nhìn người đàn ông. Người đàn ông mắt như nuốt lấy đôi loa có ecran hình quả trám. Người đàn ông lấy tay sờ sờ lên nón loa. Mê Loa thấy như có dòng điện chạy qua người. Hắn có cảm giác như người đàn ông đang mân mê cặp nhũ của người con gái hắn yêu. Mê Loa quay mặt đi,hắn đốt một điếu thuốc.
    Người đàn ông quay lại, nhìn Mê Loa:
    -Trả chú ba củ nhé?
    ML không đáp. Hắn rít thêm một hơi dài. Người đàn ông nhìn ML. Lúc này, trong đầu ML hiện lên hai hình ảnh đối chọi nhau. Hình ảnh của cô chủ quán karaoke ẩn hiện qua ánh đèn mầu , rồi hình ảnh của cô vợ hắn. Mê Loa thở dài ngao ngán.
    Người đàn ông nhìn ML:
    -Bốn củ, chú có đồng ý thì anh đưa ngay tiền tươi.
    Ml giật mình, rồi hắn gật đầu một cách vô thức. Như sợ hắn từ chối, người đàn ông đếm tiền rồi giúi thật nhanh vào tay ML.
    Trên đường về nhà, Ml ghé qua tiệm quần áo. Hắn mua cho vợ một bộ đồ ngủ và nội y mà theo hắn là, rất hấp dẫn.
    Sau một bữa cơm chiều êm ả như bao bữa cơm chiều khác, ML giục vợ lên phòng. Hắn bắt vợ đi tắm. Rồi hắn đưa bộ đồ ngủ cho vợ, hối vợ mặc vào.Nhưng hỡi ôi, nhìn vợ mặc bộ đồ ngủ đó, ML bật cười. Hắn thấy giữa bộ đồ ngủ và cô vợ mình chẳng có gì liên quan đến nhau cả.
    Chỉ sau chưa đến mười phút, cô Thắm của hắn đã lăn ra ngủ. Đôi môi của cô xòe ra, như biểu hiện của một sự no đủ và thừa thãi. ML nhổm dậy, hắn trầm tư suy nghĩ.Và hắn bật cười khi chỉ vì im lặng mà hắn bán được giá đôi loa-điều này hắn còn ghi nhớ mãi về sau. Đôi khi, im lặng là vàng, theo đúng nghĩa đen của từ.
    Cô Thắm rúc vào người ML. Hắn cười, vuốt tóc vợ. Hắn thấy , cô có vẻ yên tâm về hắn. Dù gì, trong mắt mọi người, hắn cũng là một người đàn ông mẫu mực.Chợt hắn cảm thấy, những buổi tối ở quán cùng cô chủ karaoke là một cái gì đó thật là xa lạ. Với hắn.
    Sáng hôm sau, Ml dậy sớm. Hắn cầm bình, ra sân tưới cây. Cô vợ hắn ngỡ ngàng nhìn theo. Cô không tin vào mắt mình nữa. Xong cái việc thường dành cho các cụ hưu trí, ML quay vào nhà. Hắn hồ hởi bảo vợ:
    -Em lên thay đồ, rồi đi ra ngoài ăn sáng với anh.
    Cô Thắm lắc đầu:
    -Nhà còn nhiều đồ ăn mà anh.
    Ml cười
    -Thỉnh thoảng thay đổi không khí chút cho vui , em ạ.
    Ngồi sau xe , cô Thắm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Ml dừng xe trước một hàng phở. Hắn bảo vợ với một giọng đầy trìu mến:
    -Em xuống đi.
    Cô vợ bẽn lẽn, đi xuống.
    ML bước vào. Hắn và vợ hối hả ăn. Sáng nay hắn còn phải lên xã để dự hội thảo về cách chống úng ngập. Hắn nhìn vợ. Và trong cái ánh sáng đầu ngày, lại thêm chút ửng hồng do thức ăn nóng, hắn thấy vợ hắn cũng xinh đẹp, xinh một cách mộc mạc như loa RFT(đấy là theo hắn, còn theo bác ttuananh thì như loa AR cổ).
     
  11. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Sao không xinh một cách mộc mạc như loa AR cổ bác nhỉ. :lol:
     
  12. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Em chờ mãi cứ tưởng bác lo DIY cái ampli quên cái topic này rùi. Viết tiếp nhe bác, em đang chờ đây :D

    Thân
     
  13. boong

    boong Advanced Member

    Joined:
    1/4/06
    Messages:
    578
    Likes Received:
    0
    Location:
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Cái Bác Loa này lạ quá,chả biết bận DIY cái món gì nữa đây mà chả DIY nốt cái dụ "Anh chàng mê loa DIY cô chủ quán karaoke" cứ để Anh Em sốt ruột.
     
  14. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    nhà cái anh này hay chửa ?
    Truyện chỉ hay khi còn dang dở thôi nhé ...
    hic
     
  15. 0312385

    0312385 Advanced Member

    Joined:
    2/12/07
    Messages:
    113
    Likes Received:
    1
    Ủng hộ bác Loa Điểu. Tiếp đi bác ơi.
     

Share This Page

Loading...