Cháu Minh chỉ còn 2 tuần nữa để sống, giúp cháu các bác ơi!

Discussion in 'VNAV Online & Offline' started by convitcon, 8/4/08.

  1. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Ý kiến của Bác N.Thiện cũng đúng nhưng đó là chuyện dài hơi của cả cộng đồng, còn làm việc thiện thì tùy ở mổi người theo Em thì trường hợp cháu Minh không thể chờ đợi dài hơi được......
    Nhà Em lúc trước ở Bình Thạnh mà lúc qua con đường nhỏ phát cơm trước bệnh viện Ung Bướu Em thấy hoài, có trường hợp 1 người đàn ông có tuổi xếp hàng rồng rắn chờ tới phiên mình được phát cơm nhưng tới lúc Ông ta tới nơi thì nồi cơm hết sạch, cô phát cơm nghiêng cái nồi không lên nhìn, người đàn Ông khóc òa .... Từ lúc chứng kiến cảnh này thì mổi tháng vựa gạo Em quen cứ chở tới bệnh viện Ung bứu 1 bao gạo sau đó cầm phiếu có ký tên nhận gạo tới nhà Em tín tiền không nhiều các Bác ạ chừng 300.000vnd là được 50kg gạo.... Và trại nuôi trẻ Em mồ côi tàn tật ở Thị Nghè cũng rất đáng thương, đó là những địa điểm nên lui tới thường xuyên .....
    Con gái Em 5 tuổi đang học mẫu giáo nghe Em kể trường hợp cháu Minh đã xin đập heo đất cho Em Minh !!!
     
  2. DuyKing

    DuyKing Advanced Members

    Joined:
    13/12/06
    Messages:
    210
    Likes Received:
    8
    Location:
    Kingdom Come
    Chẳng biết làm gì, em nhắn tin thôi.Nhưng không hiểu sao em không gửi tin tới số đấy được. Có bác nào biết cách khắc phục không, chỉ em với
     
  3. convitcon

    convitcon Advanced Member

    Joined:
    24/1/06
    Messages:
    206
    Likes Received:
    0
    Khi vợ em vừa biết việc này, nàng nói với em là "Em tự hào vì anh" và tự nhiên có một đường lạnh chạy dọc sống lưng khiến em không cầm được nước mắt, Em thật tự hào vì các bác, thật tự hào ...!
     
  4. hookman

    hookman Advanced Member

    Joined:
    22/5/06
    Messages:
    925
    Likes Received:
    3
    Em rất tán thành ý kiến của bác Aries, và cũng đả thảo luận nhiều với bác ấy trưa nay, em cũng đả ngay lập tức bấm máy nhắn tin ngay như một phản xạ khi đọc đến topic này và cũng đã gọi ngay cho bà xã để chuyển thông tin này cho những bạn bè cùng công ty mong giúp được nhiều hơn. Nhưng khi thấy phong trào được dâng cao với nhiệt huyết vô bờ của các bác, em lại thấy một chút chạnh lòng khi nghĩ đến những trường hợp khác, ví dụ như một cháu bé mỗi ngày đi học phải mang theo 5-6 cái quần để thay vì hậu môn còn chưa thể đóng lại được sau một ca phẫu thuật, không một bạn nào trong lớp dám đến chơi cùng vì qúa hôi thối không chịu nỗi, và chi phí cho ca phẫu thuật đóng hậu môn này chỉ là 10 triệu thôi các bác ạ, nhưng lại quá sức của cha và mẹ nên đành bó tay. Hay là vừa rồi có một chuyến đi tham quan Đầm sen cho các bé đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu, trong đó có những bé được đi lần này là lần đầu mà cũng là lần cuối vì bệnh đã đi vào giai đoạn cuối, hay một nồi cháo từ thiện vào mỗi sáng chủ nhật cho người nhà và bệnh nhân tại BV ung bướu đả âm thầm kéo dài bao nhiêu năm nay( việc này em tình cờ biết được là bà xã em đang là một đầu mối huy động những tài trợ hằng tháng), và còn nhiều, nhiều nữa những trường hợp tương tự trường hợp chúng ta đang quan tâm, chỉ cần một sự giúp đở nhỏ nhoi hơn nhiều nhưng do cơ duyên không may mắn, không được báo chí phát hiện và biến thành hiện tượng, không có được mối quan hệ tốt đẹp để cty nhắn tin nhảy vào xây dựng một đường dây giúp đở vô cùng thuận tiện như trên v.v.
    Theo suy nghĩ của em thì có nên chăng nhân dịp này, chúng ta nên chuyển sự quan tâm, những sự giúp đỡ hào phóng với mật độ tập trung dày đặc thành một phong trào dài hơi, với tính dàn trải rộng hơn, có định hướng từ một ban quản trị, với những tai mắt khắp nơi của anh em cùng chí hướng, và với những tấm lòng bác ái của audiophile, để nó trở thành một hoạt động song hành với những hoạt động khác của VNAV như những contest, giao lưu, thi đấu, v.v...Để cho mỗi một thành viên VNAV đều có cơ hội tham gia thường xuyên vào những hoạt động từ thiện, và để cho mỗi anh em khi đã là thành viên của diễn đàn khi mỗi ngày đọc được những thông tin về những hoạt động từ thiện đang diễn ra khắp nơi, có thể tự hào mà nhủ: "có phần của mình trong đó"
    Thân
     
  5. P_Hung

    P_Hung Advanced Member

    Joined:
    29/1/08
    Messages:
    136
    Likes Received:
    4
  6. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam
    Không nhất thiết, còn hàng triệu ng khác con khổ hơn nhiều..... Và tôi cũng từng bị lừa nhiều rồi.
     
  7. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    em thấy ý kiến của bác hookman rất đúng đắn
    sau một đêm ở BV nhi chăm con, em thấy rất nhiều trường hợp khó khăn đến mức em không dám ngoái nhìn lâu. Em mong chúng ta có một định hướng để mọi ng có thể cùng nhau chia sẽ khó khăn với xã hội.
     
  8. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Người cần sự giúp đỡ thì nhiều lắm các bác ạ! Em nghĩ tại sao anh em ta ko lập 1 cái quỹ để làm tự thiện, mỗi tháng 1 lần anh em ta tổ chức đóng góp hoặc có các hoạt động gây quý trên diễn đàn? Em nghĩ hoạt động thì ko thiếu vì 4R mình ngày càng lớn mạnh mà. Làm như vậy vẫn có thể giúp đỡ ng khác mà vẫn có thể mang lời nói của VNAV đến nhiều nơi! Vừa rồi em cũng có đọc 1 topic khác về chủ đề cháu Minh này, thiết nghĩ ai khó cũng cần được chia sẻ, vấn đề làm như thế nào cho phù hợp thôi. Em cũng đã nhắn tin, đã ủng hộ và cái quan trọng đó là mình làm từ thiện là để cho lòng minh thấy thoải mái trước tiên, các bác cũng vậy? Có 1 ý kiến nhỏ nếu ko phù hợp các bác bỏ quá cho em nhé!
     
  9. P_Hung

    P_Hung Advanced Member

    Joined:
    29/1/08
    Messages:
    136
    Likes Received:
    4
    Cách hiệu quả nhất để ủng hộ cho cháu Bùi Đức Minh :

    1. Mua 1 sim Vinaphone hay Mobiphone - giá 55.000 đồng

    2. Khích hoạt và nhận tài khoản 100.000 đồng ( mobiphone) và 185000 ( vinaphone)

    3. Gửi tin nhắn "UH BDM" đến 8733

    Mỗi tin nhắn sẽ trừ vào tài khỏan 15000 đồng, như vậy

    với 1 thẻ Vinaphone ( mua 55000đồng) bạn đã đóng góp được : 12 x 15000 = 180.000 đồng

    với 1 thẻ mobiphone ( mua 55000đồng) bạn đã đóng góp được : 6 x 15000 = 95.000 đồng

    Cách làm này vừa tiện lại vừa hiệu quả hơn cả khi các bạn đóng góp trực tiếp
     
  10. Info_Seeker1309

    Info_Seeker1309 Advanced Member

    Joined:
    2/6/07
    Messages:
    699
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM - Vietnam
    Mấy ngày kg online nên kg biết topic này, em vừa nhắn tin xong và kéo cả cty em cùng nhắn

    Chúc cháu bé và gia đình mọi sự tốt lành
     
  11. mesl45

    mesl45 Advanced Member

    Joined:
    20/6/07
    Messages:
    2.574
    Likes Received:
    24
    Location:
    Hà nội - Thành viên Xã đoàn gầm cầu
    Đây là chiêu mượn Hoa Kính Phật đấy :) :) :) :) . chỉ mất tý công nt và cục pin của ta mất ít năng lượng thôi :D
     
  12. MinhHieu

    MinhHieu Advanced Member

    Joined:
    19/4/06
    Messages:
    990
    Likes Received:
    18
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Chúng ta có nhạy cảm quá không ?

    Em xin mạo muôi một chút thế này ạ,
    Em đồng ý có sự không công bằng trong những việc chúng ta có thể đã, đang làm nhưng hãy nhìn lại vấn đề:
    Rất nhiều trường hợp cần giúp đỡ, Đúng. Nhưng trường hợp nào cần được giúp đỡ trước nhất... mới là vấn đề để suy nghĩ. Bé Minh chỉ còn 02 tuần để có thể cứu, còn Bé ... Người ...N & N còn bao nhiêu thời gian, có thể cứu? Hay chỉ để chia sẻ, kéo dài trong khi cái kết quả đã xác định.
    Tóm lại:
    - Việc giúp đỡ bé Minh là hoàn toàn đúng, kịp thời (chỉ có 2 tuần) không hề có sự nhạy cảm gì ở đây cả.
    - Xong chuyện bé Minh ta còn có thể giúp nhiều trường hợp khác vì còn có thời gian.
    - Công tác từ thiện là việc làm tùy vào khả năng của mỗi người, lâu dài, nhiều thế hệ chứ không phải chỉ một hay hai lần rồi thôi, nên không nên bàn đến chuyện công bằng hay không mà chỉ nói đến tính cần thiết, kịp thời hay không thôi. Cứu người kịp thời thì mới quý, như Ông Bà ta có câu "Một Miếng Khi Đói bằng Một Gói Khi No" vẫn còn nguyên giá trị.
    Em xin hết!
     
  13. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Em cũng đã gửi 2 tin nhắn ủng hộ cháu Minh , việc làm từ thiện là việc luôn nên làm tùy theo ĐK của mỗi người .
    Nhân đọc ý kiến của bác Aries em thấy cũng nên nhìn nhận vấn đề tỉnh táo hơn , công bằng hơn vì chúng ta là những con người có tri thức , chính kiến ko nên chạy theo sự hô hào có chủ ý của báo chí. Các bác có đặt câu hỏi trên dải đất hình chữ S này một ngày có biết bao hoàn cảnh nguy cấp , khó khăn còn hơn trường hợp của chấu Minh nhưng hoặc là chưa đc phát hiện hoặc là đc báo chí đưa tin một cách sơ sài , nhưng tại sao trường hợp của cháu Minh lại đc dành hẳn một bài viết rất có sức nặng để tạo nên phong trào ủng hộ có phần còn sôi động hơn phong trào xóa đói giảm nghèo của chính phủ.Phải chăng vì bố mẹ cháu là trí thức , giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân nên có quan hệ rộng hơn , chất lượng hơn những em bé con nhà nông dân nghèo khó ? Vai trò của báo trí trong vấn đề này đã công bằng chưa ?
    Làm từ thiện luôn cần một tấm lòng , cả người tổ chức cũng như người ủng hộ thì hiệu quả mới cao.
     
  14. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Re: Chúng ta có nhạy cảm quá không ?

    Lướt web đọc được bài viết này

    Nên cứu 1 người, hay cứu 1000 người???
    "Cứu 1 người, phúc đẳng hà sa. Nhưng nếu như cứu 1000 người..."

    Tự dưng nghĩ ngợi vẩn vơ khi đọc những bài báo kêu gọi quyên góp hàng trăm nghìn $, để cứu giúp 1 đứa bé bị bệnh hiểm nghèo...(chẳng hạn). Đôi khi hàng trăm nghìn $ ấy cũng chỉ cứu được nó vài năm thôi. Trong khi cứ thử vào các bệnh viện ở VN, thì thấy đôi khi chỉ vài chục triệu VND thậm chí vài triệu là đủ cứu sống 1 mạng người. Hoặc đơn giản là cứu được cái tay, cái chân, đôi mắt, khôi phục sức khỏe... của 1 người lao động sẽ sống có ích vài chục năm cho xã hội.

    Vậy thì nên cứu 1 người, hay để số tiền quyên góp ấy cứu hàng nghìn người khác.

    Nói ra những điều này hẳn sẽ có người cho là bất nhẫn. Bố mẹ của cháu thì coi sự sống của cháu quý giá hơn hàng vạn người khác.

    Nhưng...trong 1 xã hội vẫn còn rất nghèo, không đủ tiền để trang trải cho mọi người bệnh, nếu tình toán thật kỹ thì thấy không bao giờ nên bỏ tiền cho những trường hợp đòi hỏi quá tốn kém như thế cả.



    Theo suy nghĩ của tôi việc đóng góp từ thiện như một mối lương duyên. Có những người xúc động với trường hợp đau khổ này nhưng dững dưng với trường hợp thương tâm khác.Không ai giống ai. Thôi thì cứ nhũ lòng mình làm được việc gì tốt thì cứ làm, chứ nấn ná, trù trừ rồi lại bỏ qua thì tội lổi hơn.
     
  15. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Bản thân Em và các thành viên trong gia đình vẫn thường xuyên cho người nghèo, đói ăn lúc cái này lúc cái kia chứ nếu chờ mà đọc báo thì..............người ta chết lâu rồi. Việt Nam còn rất nhiều người vô gia cư, bệnh tật các Bác ạ.

    Nỗi đau của gia đình này làm sao mà bằng nỗi đau của nhiều gia đình vì Dioxin, nó hủy hoại nhiều thế hệ, nó để lại di chứng về cả thể xác lẫn tinh thần cho nhiều thế hệ sau đó.

    Gần nhà Em có 2 gia đình từ Miền Trung di cư vào, cứ nhìn thấy họ là thấy Dioxin rồi, các Bác nghĩ thế nào về di chứng của Dioxin. Bản thân Em năm nào mà chả đóng góp cho Miền Trung, Miền tây, ngoài việc trừ lương tháng tại Công ty còn về nhà thì góp với tổ Dân phố, rồi báo Tuổi Trẻ.

    Từ thiện là một việc làm nhiều tháng nhiều năm và vì nhiều người chứ không chỉ với từng trường hợp riêng lẻ các Bác ạ.

    Thân,
     
  16. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Chưa, nếu không muốn nói là cái tâm và cái tầm của họ thấp quá.

    Ngay sau trường hợp của bé Minh thì còn 1 bé nữa khốn khổ hơn đang nằm chờ chết vì các nhà hảo tâm dồn phần ủng hộ trước đó rồi nên.... thôi. :( :(
     
  17. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Tiền khuyến mãi không sử dụng được cho các dịch vụ 8xxx, 9xxx, 1800xx , 1900xx bác ạ! Đây là qui định của các hãng! Vì thế có một số bác sử dụng sim mới không thể nhắn tin được cho các đầu số này! Trong đó có em! :?
     
  18. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Bạn là nhân viên cứu hộ bay trên trực thăng,trung tâm báo có 2 người bị trôi giạt giữa biển, một người có chiếc phao màu cam, một người không có gì bám víu, bạn sẽ cứu ai? Cứu người bạn thấy vì nhờ có cái phao, hay tiếp tục tìm kiếm và cứu người không phao kia? Ai cũng thập tử nhất sinh! Và trong trường hợp này thì sự tỉnh táo quyết định chứ không phải lòng nhân ái quyết định!
    Nếu có gì không đúng xin các bác xá tội!
     
  19. pdq

    pdq Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    172
    Likes Received:
    0
    Location:
    SÀI GÒN
    Sáng nay em có kể cho Bà Xã nghe chuyện này sau khi em nt. Bà Xã em có nói một câu "Trường hợp như Bé Minh thì dẫu sao cũng may mắn khi dc nhiều người quan tâm, vậy còn bao nhiều Bé nữa trong xã hội có hoàn cảnh tương tự thì sao? Nhất là những gia đình kg biết INTERNET là gì?

    Vào cơ quan đọc lại bài của Bác ARIES ngẫm lại thấy quá đúng!
     
  20. blackandwhite

    blackandwhite Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    280
    Likes Received:
    16
    Muốn công bằng cho tất cả! em nghĩ là khó phải không các bác ? (và chắc cũng không thể thực hiện được!!!!)
    Thôi thì biết trường hợp cụ thể nào và tùy vào khả năng của mình giúp được bao nhiêu cứ giúp cái đã ! Sau đó tính tiếp...!
     
  21. mumutant

    mumutant Advanced Member

    Joined:
    23/10/06
    Messages:
    601
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM
    Em cũng đồng ý với bác ThanhVNS. Thường em thấy nạn nhân ít hoặc tiền cần ít mà nhiều người đóng góp (ví dụ được báo kêu gọi) thì em né ra (ví dụ trường hợp này hoặc cầu cần thơ), để dành sức cho mấy vụ lớn hơn. Tất nhiên bác nào có sức thì cứ ủng hộ cả ... nhưng cũng sáng suốt một tí, vì còn nhiều nơi khác cũng đang rất cần được giúp đỡ.
     
  22. khuyengop

    khuyengop New Member

    Joined:
    10/4/08
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Các Bác ạ, em đã thấy sự rất không công bằng này ngay từ đầu (cách đây vài 3 tuần) nhưng đây là vấn đề nhạy cảm nên em rất ngại phải nói ra (nhưng em đã có ý kiến trên mục “Góp ý với BQT”). Em thì ở khu tập thể gần nhà anh Trung nên biết rõ, anh Trung có kinh tế không đến nỗi nào, thậm chí còn có điều kiện nhiều hơn khá nhiều anh em trên VNAV chúng ta, theo như thông tin em biết anh ta có tới vài miếng đất và 1 nhà trung cư mới.

    Các Bác có thể vào google để search các thông tin về công việc, nhà cửa sở hữu…..để thấy rõ điều này. Thế nhưng anh này em thấy có vấn đề khi phải hô hào khuyên góp trên cộng đồng mạng điên tử nói chung mà chỉ cho riêng bản thân mình (điều này anh Trung hoàn toàn thực hiện được bởi vì em tìm cac thông tin trên mạng thì thấy anh Trung có liên kết với đài truyền hình và các mạng điện thoại di động lập hộp thư nhắn tin đầu 7 và có cả 8 và là chủ trì, ngoài ra còn làm các dự án với bọn nước ngoài với tư cách giám đốc. Như vậy thì chúng ta đã có thể biết phần nào về thu nhập, kinh tế của anh này rồi.?

    Thực ra trong xã hội mình còn vô số người hoàn cảnh khó khăn hơn gấp nhiều lần nhưng họ một phần không có điều kiện để làm được như anh Trung và cũng một phần họ thấy còn nhiều người khác bất hạnh hơn…..?

    Thôi, em chẳng muốn nói nữa, em chỉ thấy là chúng ta, anh em VNAV có tấm long rất tốt nhưng có lẽ chúng ta lại đang đem tấm lòng từ thiện của mình cho người hoàn toàn có điều kiện…! Biết bao nhiêu trẻ em chẳng được đi học, bao nhiêu trẻ em phải đi đánh giầy, phụ giúp trong các quán cơm v.v… để mưu cầu cuộc sống, thử hỏi chẳng may khi các em đấy ốm thì sẽ thế nào,? có Bác nào gặp các em bị đói rét và cảm lạnh trong công viên trưa…..
     
  23. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    TRỜI! :shock:
     
  24. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Thôi các bác ạh, em nghĩ câu chuyện này nên miễn bàn ở đây. Nếu cháu Minh qua khỏi được thì cũng là niềm vui rồi. Còn những trường hợp cũng rất cần sự quan tâm khác thì chúng ta nên bàn ở một topic khác.
     
  25. P_Hung

    P_Hung Advanced Member

    Joined:
    29/1/08
    Messages:
    136
    Likes Received:
    4
    Đúng đấy! giúp người khởi sự là từ cái tâm, những chuyện đúng sai thế nào xét sau.
     

Share This Page

Loading...