Nếu các bác kiếm được hình minh họa đúng với truyện thì em mới đồng ý chuyển bài đó sang đây :mrgreen:
Nghe đâu cái này là trong loạt 100 cái đầu tiên phát làm mẫu từ Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình đoá. Trong quá trình dùng thử một số chị em đi cấy ngoài đồng trong khi cúi xuống bị sét đánh nên phải thu hồi. hic
Mấy năm trước em hay ngồi cà phê trên phố Trấn Vũ (chỗ gần siêu thị Fivimart), có một lão làm em rất ấn tượng với dáng gầy còm, có cái đuôi ngựa sau gáy, tay đeo một mớ bạc (em cũng là người mê đồ trang sức bằng Bạc), mắt nhìn xa xăm nơi mặt hồ.... EM đoán ông này chắc thèm bơi lắm đây nhưng không dám xuống nước vì sợ.....chìm. SO với trước kia thì bác mập ra nhiều và mái tóc cũng mượt hơn (chắc vì chụi kho dùng sunsilk và Rejoy)
Chân rung thứ 1: CaiThang Chân rung thứ 2: Xì Tin - Một phút có 120 giây Chân thứ 3 là chân gì ... vậy bác Taitrau ??? :lol:
Bác nói thế thì vô tình làm cho bộ sưu tập của Bác Style lại tăng giá trị lên gấp bội rồi. Không khéo bác ấy lại mang ra đấu giá!!! :roll:
Em không biết cách chèn vào diễn đàn, đại khái thế này: http://s484.photobucket.com/albums/rr20 ... V09380.flv
E...hèm...Em thì không có tài viết... chân dung như lão Tai, thôi thì tản mạn vài dòng về cái gã ương ngạnh này(Đàn gảy tai trâu mà lị)! Em nhớ cái lần đầu tiên là gặp gã là ở cafe Dung, lúc ấy có một chiếc ôtô to như quả ngô cứ rậm rà rậm rịt trước quán cafe, trên xe ghi là "Bộ nông nghiệp Mỹ" ...tài trợ. Mở cửa bước xuống xe là một gã tướng choai choai trông oai hơn củ khoai một tí, xuống xe gã liếc mắt đưa tình... à không... chỉ liếc thôi chứ ko đưa tình, vì quán toàn đực rựa. Gã đứng trước bàn chỗ em ngồi và móc cái điện thoại ra alo, cái ghế của em nó bắt đầu rung... do cái điện thoại của lão Via nó truyền sang! Cả 2 cùng alo và âm thanh lúc đó mộc hơn tiếng trong điện thoại. Em bắt đầu biết gã từ dạo ấy! Để nói về tướng mạo của gã này, thì nói thật, em tả bà thím bán cháo đầu ngõ có phần tinh vi hơn cái gã Tai này cho dù năm thửa mười thì em mới liếc mắt nhìn thím ấy một tẹo. Vâng có thể nói tướng mạo gã này rất khó tả! Nói thế nào ấy nhỉ? À...ừ...thì.. là...nói chung là khó tả... À... em chỉ nhớ gã có một ánh mắt hơi liêu trai, không biết có phải nó hình thành ra từ thói quen ngắm nhìn từng đàn cừu len lỏi qua ánh sáng của hoàng hôn le lói trên một triền cát dài miên man, hay đơn giản nó xuất phát từ cái tính liêu trai trong tâm hồn của gã bổng dưng phọt ra khỏi cửa sổ tâm hồn trong một ráng chiều rạng rỡ (Nghe đâu chiều đó có mấy em mặc bikini tắm muộn). Người ta đồn gã là kẻ thứ 3 xen vào mối tình trên Rốc-Bách-Mau-tần. Khiến cho 2 người phải quyên sinh để giữ trọng lời thề, câu truyện đã giúp cho Lý An làm nên bộ phim nổi tiếng cùng tên... núi sau đó(May thật! Chứ đặt tên phim là tai trâu thì chỉ có cừu nó coi!)! Tất nhiên là sau đó Lý An có mời gã sang với vai trò chỉ đạo diễn xuất cho... đàn cừu. Vì nó là nghề chính của gã mà! Ngoài đời trông gã rất mờ nhạt, có lẽ số phận của gã phải thế, làm một hình nền cho 2 cái tay mà gã đã viết chân dung ở trên, chỉ khi nào gã có mặt thì 2 tay trên mới được nổi bật trong đám đông. Gã giống như một màn đêm làm nền cho những ngôi sao tỏa sáng và lấp lánh. Ấy vậy mà người đời lại quên mất gã. Nhưng trên mạng thì gã lại khác, nếu nói số bài viết tới giờ thì có lẽ gã cũng nằm trong hàng top! Ấy là do cái tính của gã, thích tung tăng bay nhảy như những chú cừu trên một cánh đồng hoang bất tận. Hầu như gã có mặt trong tất cả các bài viết, từ tư vấn đến hỏi thăm, làm văn là thơ làm cả MC lâu lâu còn bảo bà con nằm mơ thấy con gì nhớ báo để làm hẳn một con lô, lỡ chiều nó về thì gã có một bữa tươm mời bè bạn.Hắn viết nhiều đến nỗi con trăng vừa rồi, người ta phải phát cho hắn cái "tù và" và bắt hắn thổi để giảm bớt sự tung tăng bay nhảy của hắn! Kể từ đó hắn gọi "Đời là bể khổ"... và bắt đầu hận...hắn bắt đầu viết những áng văn không khác gì Hàn Mạc Tử với tập thơ Điên. Tiểu thuyết đầu tay của gã có tên "Chân rung của mấy tay trên VNAV"..... Vài dòng tản mạn hầu các cụ... để hôm nào rảnh em lại tản mạn về cái gã họ Tai này!
Bác GaVN ko dẹp cái chữ ký đi thì e hứa ngày mai e tập hợp đúng đội ngũ hôm nay qua nhà bác để chia đồ của bác đấy nhá!
Các bác nhà ta dí dỏm không ngờ, văn thơ quá ổn. Các bác giới thiệu tiếp đi ..... quả này phải hơn 108 anh hùng LSB :lol:
Bức thứ 3 - B52Pig: Chiếc phi cơ đầy bom Nick này nhìn qua sẽ gây quá nhiều cảm xúc cho các thành viên trên VNAV. Nhưng nếu diễn Nôm kiểu "anh ý sinh vào năm con Pig, đúng đận máy bay nó oánh phá thủ đô kinh lắm nên lấy luôn nick này" thì thường quá, vậy nên có lẽ không nên bàn sâu về ý nghĩa của nick B52Pig. Trong vài năm gần đây, chàng đã nổi lên là tay chơi audio thứ thiệt vang danh khắp ba miền, với bao nhiêu cặp loa danh tiếng đã qua tay. Có thể chàng có nick trên những trang oép đen nhưng audiogon hay Ebay mới là nơi chàng thả sức "ước mơ vươn tới 1 vì sao" nên hiện nay có nhắc đến chàng là ta hay nghĩ đến những cặp loa khủng, những chiếc cdp và amply oánh ta đứ đừ. Nói thật, em đến nhà chàng thì khoái hai thứ lắm, đó là luôn có 1 cái gì đó ăn được, và nghe nhạc. (Nhiều lúc cũng thấy bản thân phàm tục quá nhưng tính em nó thế!). Nhiều khi ngồi cà phê mà không dám xì xào rằng ngoài audio không biết chàng còn có đam mê gì nữa không? Không dám vì chàng nghiêm lắm. Thậm chí khi đang ăn cơm, chàng sẽ mắng "Đang ăn không nói đùa", nếu như bạn buông lời thiếu đứng đắn với chàng. Nếu còn đùa, mặt chàng sẽ còn nghiêm hơn, lúc đó em hay nhớ đến bố em lắm. (Bố em trước làm bộ đội). Nhưng bạn đừng quá lo lắng khi gặp chàng, vì chàng sẽ tư vấn rất cụ tỉ cho bạn về mọi thứ, từ củ loa cho đến cọng dây, hoặc giả nếu bạn sắp đến một nơi xa lắc nào đó, thì hãy hỏi chàng, từ khách sạn nào hợp lý cho đến thông tin về các khu đèn đỏ, chàng có tất. :wink: Cũng để tiện đường cho một số ít chưa biết mặt chàng bao giờ, thì các bác hãy tưởng tượng như này: Tầm gần 11h sáng, bạn chịu khó ra Jetli, sẽ thấy chàng lừ đừ xịch chiếc Altis con con vào lề đường. Vươn vai chậm rãi bước vào. Trên người là 1 bộ đồng phục thiếu tay là nên khí nhăn. Nếu bộ đồng phục này chưa kịp giặt, thì chàng sẽ chơi 1 quả Jean với áo Lacoste (chả biết xịn hay lởm, nhưng chắc là xịn). Chàng có mái tóc theo phong cách là chả theo phong cách nào cả, nhưng nhìn lạ lắm. Đôi khi ngắm chàng em cứ hay nghĩ đến hình ảnh chàng với cây kéo tự xử trong Toilet....Chàng sẽ ngồi trong quán đến 12h, thì thầm to nhỏ với mấy lão như Bachduong hay Bigwall (anh này chàng hay âu yếm gọi là Tê giác) về những dự án gì đó mà tai_trau em không dám nghe vì sợ bị liên lụy (sức đâu mà theo cơ chứ). Những lúc đấy, điều bạn nên làm là lén rút trộm 1 điếu 555 bao vàng, xịn, nhập từ Trung Đông về, trước khi chàng nhướn cặp lông mày lên và hạnh họe "..Éo cho mày hút, thuốc tao sắp hết rồi.". :!: Có lần, mấy nhà anh giời ơi đang chém gió lật phật trong Jetli thì 1 cô gái chầm chậm bước vào, sắp chính ngọ nên anh nào cũng đói nhưng vẫn cố giương những cặp mắt thiếu ngủ vì online và thiếu ăn vì audio ra ngắm nàng. Tai_trau em cũng chả khác gì, nhìn nàng cứ hau háu. Đột nhiên chàng buông 1 câu "Nhìn như quả trứng luộc" :!: Lúc đó em thấy "căm ghét bản thân mình thế vì sao mà phàm tục quá". Ngưỡng mộ chàng biết bao nhiêu, và chợt nhận ra có thế chàng mới là trưởng phòng chứ. Nhiều khi trong mơ, em vẫn thấy hình bóng của chàng như 1 chiếc phi cơ lặc lè những bom, thỉnh thoảng chàng thả một phát để anh em phát hãi và kính nể. Để rồi khi thức giấc lại giật mình thấy thèm thèm, và một ước mơ to sụ lại nổi lên trong em "giá mình được như anh ấy....".
Hờ hờ tôi thủ sẵn mấy cái ảnh phòng thân đây rồi .... ông mà phọt bài lên là ................... có ảnh ngay đấy :mrgreen: