Ái chà! Em đợi mãi bức chân dung này. Quá chính xác! Em chỉ xin bổ sung thêm lời tư vấn hậu bán hàng của Lão Thợ Săn Giết Sờ sau khi thử đồ của Lão: BACL (Dây, Jack, Tụ, trở, đĩa, ... Đàn,... Đồng Hồ,...nói chung là các loại đồ) của EM chắc chắn hay! Mà nếu Bác thấy nó không hay thì hoặc là dàn máy của Bác ... chưa hay, hoặc không hợp... hoặc là tai Bác không nghe ra hoặc là, hoặc là v.v... chứ đồ của Lão không hề dở! Ậy, thế mà em vẫn cứ phải ghé Lão hàng kỳ mới lạ. (Cafe công nhận ngon!). Cứ theo Kim Dung Tiên Sinh mà suy, thì em tin Lão Thợ Săn này đã học và đạt được 12 thành công lực công phu "Hấp Tinh Đại Pháp" của Nhậm Giáo Chủ cộng thêm Kiếm Quyết "Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu" của Lệnh Hồ Công Tử rồi.
hôm rồi chàng đến muộn dự tiệc offline hòanh tráng cùng BTA với bác Cau Yem. chàng vào khi đã có khoảng 30 nam nhân mặt mũi đỏ au, gai góc, 1 tay cầm ly bia, 1 tay chỉ chỏ đâu đó; chàng bớc chầm châm vào ngồi ngay ghế chủ xị. 2 em phục vụ xăm xăm, đon đả chạy đến bên chàng. - dạ anh dùng gì, Ken hay Gơ ạ. chàng tỉnh bơ Coca. nhìn mặt chàng lúc này Mr Bean cũng phải ghen tị. em thoáng ngạc nhiên. - ừa cho anh lon Coca. - anh thật Dũng..... cảm. 30 người kia uống bia mà anh lại...nếu là em, em hổng dám vào tham gia. - em hay quá ta. sao biết anh tên Dũng vậy :lol: ps: em tự hỏi hổng biết chàng đã lập lại điệp khúc trên bao nhiêu lần cho đến bi giờ
Quái lạ, lão Tai vào Sài Gòn hôm nào mà cứ như ăn trộm ấy nhỉ :mrgreen: Tấm hình này mới chụp vì hiện trạng đồ đạc vẫn còn nguyên 100% như hôm nay. Hehehe mà nói nhỏ chứ hôm nay em vừa mới bị lão Yes Sir bóp cho lè hết cả lưỡi sạch sẽ cái ví $$$ đấy Hừm! thế mà lão ấy bảo em là "khách hàng thân thiết đấy" :mrgreen: Thân,
gần đây em chả thổi khói gì cho lão. mỗi lần vào shop, lão nhìn em với ánh mắt hình con dao mổ em vẫn dùng. chiều nay em và bác Thành thổi khói cùng lúc cho lão. mặt lão dãn ra, ánh mắt lại mơ màng... cùng với khói thuốc... đúng là Smokes in to his eyes. nhìn mặt thấy ghét
Hà đâu ?........... Tiển khách ! :lol: . . . các bác đừng tin mấy cha SG này - ba xạo đó ! em hiếu khách muốn chết
Bức hình đó em lấy trong dữ liệu của ...Google Earth. Theo bật mí của chàng, thì phụ đề xịn của tấm hình đó là "." quái ! sao thằng chả nhắn tin : đã chuyển khói lúc sáng .... sao mình chưa thấy vậy cà...." P/s: Có $$$ để lão bóp là quá ngon rồi còn giề. :mrgreen:
Hê hê, tiếc quá chiều nay Bác sỹ cầm cái Lens Leica 85-1.8 mà không shoot một phát ngay lúc mình đưa tiền nhể. Hê hê hê lần sau đưa tiền thì thò luôn cái Lens vào shoot ngay để làm bằng chứng cho lão ấy hết cãi :lol: @ tai_trau: Em chả tin là Google Earth mà có cái này, hê hê hê em xài nó suốt mà bác lại cứ ....................... :evil: :lol: :wink: Thân,
3 (ba) lần xem bức này,lần nào cũng phì cả nước bọt cả vào màn hình Laptop (Sony Vaio-1100 usd) của vợ. Thật tai...ác! Những ai là "chiến sĩ" thì đừng bao giờ để cha này "đứng sau lưng".
em là bạn hàng của bác yesir em mua của bác đủ cả : dây nguồn , dây mod loa ,tụ điện ,lọc điện ,cọc loa , ổ cắm điện ,phích cắm điện...và nhiều nhất là dĩa cd... có lần em chỉ đủ tiền mua 5 dĩa cd , vậy mà gọi điện cho lão một hồi lão giới thiệu đủ cả...lão đánh trúng vào máu mê nhạc của em...em đành phải mua 10 cd lão cười khà khà ... :lol: chuyển khói đi bác ơi... :lol::
Khổ nhể,chẳng phải tay em,ông này gặp em có mà khóc thét,vì từ lâu lắm,chẳng có tiền,em có mua bán gì đâu.
Ơ, em nói là lấy trong lưu trữ của Google Earth cơ mà. Nhiều cái hay lắm. :mrgreen: @Steelman: Từ hôm em mua cái áo mới đến giờ chưa được thấy cái Vaio mới của bác như nào. :wink: :mrgreen:
Cụ nào văn hay chữ tốt cho AE xin vài dòng về tay chăn cừu này với. Chứ để lão tự xử e là thiếu khác quan
Bác xài phim Kodak outdate nên nhìn em mới ra nông nỗi ý, chứ nom ngoài kháu hơn nhiều. Khiếp cái hình, nhìn ghê quá. :mrgreen:
Tại sao đến việc gõ phím mà cũng dùng cái ngón tay kia nhỉ? :lol: Thói quen này xuất hiện từ bao h thế bác nhỉ?
Cái ngón tay này là thời xưa lão ấy đi học gẩy đàn nhiều dây nhiều quá thành ra bây giờ là thói quen khó bỏ ấy mà :lol:
Kụ này gợi ý khó quá! Nếu viết, thì tự ngộ nhận là mình văn hay, chữ tốt, mà không viết ra thì thấy ngứa tay không chịu nổi...thôi thì cũng "liều mình như chẳng có vậy"! Xin vắn tắt vài dòng về lão Tai như sau: 1. Dáng dấp : tầm cao ở mức trung bình; nước da trăng trắng (trừ những kỳ từ PR về). 2. Cử chỉ : chân tay, mồm miệng làm việc không nghỉ (chẳng biết khi ngủ sẽ ra sao?). Tóm lại : xét về dáng dấp, cử chỉ, gã cũng không có gì bắt mắt lắm. Cái đặc biệt cần nói tới, đó là : cặp mắt. Mắt của gã có lẽ được mang GEN di truyền từ đất nước "Mặt trời mọc", nó thể hiện một tư duy nhanh nhạy, trong như mắt nai... và như...biết nói! 3. Ngôn từ : gã chỉ nói những gì đáng nói, nhẹ nhàng, ngọt...kể cả lúc văng tục. 4. Quan hệ : rộng rãi, thân thiện, cầu thị, chơi đẹp như một Cowboy. 5. Hiểu biết : đọc nhiều, biết rộng, nhớ dai, suy luận khá Logic. 6. Sở trường : đủ hiểu biết về Audio; tuy nhiên, khả năng làm quen, tiếp cận Ladies mới là "siêu"; bạn bè ở PR thường năn nỉ gã truyền đạt kinh nghiệm này, chứ không phải là lĩnh vực âm thanh. Ngoài ra, gã viết văn cũng rất "mặn" và hay hát (tuy hát không hay). 7. Sở thích : rất ham leo núi, chơi bóng...(bóng mát, bóng đêm...trừ bóng đá). 8. Hiện tượng : về đêm, Mobile thường ở tình trạng "ngoài vùng phủ sóng".