Chân Rung của mấy tay trên VNAV....

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 13/8/09.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    :D :D :D
    P/s: Xin phép được khẳng định là văn bác smallvill cực hay, em đọc đoạn trên mà cứ hy vọng là bác viết về em. Hế hế.
     
  2. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Em chẳng hiểu cái bác Smallvill kia có việc gì phải nhờ vả gã Tai_trau này mà phải viết một cách tự dối lòng mình như thế,đó mà là Tai_trau á?? :twisted: còn lâu í!
     
  3. truongduy

    truongduy Advanced Member

    Joined:
    2/6/09
    Messages:
    744
    Likes Received:
    20
    9. hay khen : sao sợi dây chuyền của em mua ở đâu ? ai làm mà sắc xảo đẹp thật... lúc mới quen lão em cứ tưởng lảo khen thật tình , sau này mới biết lão khen cái vị trí mặt dây chuyền... chứ khen gì sợi dây chuyền rởm , vậy mà các em cứ nhao nhao đến bên lão .
    vì vậy , bọn em thường nói: bác tai truyền nghề cho chúng em với...bác ý cười và nói : các bác cứ từ từ... có đủ sức khỏe để học nghề không...???
     
  4. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    10. Sở đoản : ham chơi-chóng chán (đổi "đồ chơi" soành soạch); hành tung khôn lường. :)
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Bức thứ 6: Vesna – Người ăn sữa chua không cần thìa….


    Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, lâu lắm, hình như vào tháng 1 năm 2007, dân chơi audio biết đến một gã điên điên được báo NNVN viết một bài dài ngoằng giới thiệu. Đại loại là gã này chơi loa JBL to to, đầu CD studer to to, bộ mono block to to, sợi dây DYI cũng to to, mấy cơ than to to, và phần mềm nom cũng to to, cùng với tấm hình chụp chủ nhân đủ hàng họ cũng to to, thì đó là chàng đấy.

    Tính khí của chàng thì khó ưa lắm, và cách chơi Audio của chàng cũng khó theo lắm, thế nên chàng mới hay bị nhiều kẻ ghen ghén gọi cho cái tên là “T điên”!!!. (Mà cái tên này tai_trau em cũng thấy tâm đắc lắm lắm!). Chàng sẵn sàng lọ mọ ngồi cả đêm, dựa vào trình DIY rất còi của mình để bắt ép sao cho cặp driver kia phải kêu ra tiếng, hoặc chí ít cũng phải bốc khói mù mịt, thì chàng mới tạm hài lòng. Chàng săm soi trên mạng, nghe ngóng chỗ nọ chỗ kia, rồi tìm cách tha lôi về nhà đủ thứ, hỉ hả lắp lắp ghép ghép, món gì nom vừa mắt là chàng tin một cách mãnh liệt là nghe sẽ hay, thế nên nếu bạn đến nhà chàng, nhớ đừng làm chàng buồn với những lời nhận xét chân tình. Vì nếu không, bạn sẽ phụ công chàng mày mò phối ghép lắm.

    Nếu chẳng may bạn có nhiều thời gian giống chàng, và chẳng may bạn gặp chàng bên 1 ấm trà đâu đó trên vỉa hè, xung quanh đầy tiếng nhộn nhạo thì bạn sẽ vẫn bị chàng thuốc như thường. Bắt đầu sẽ là điệp khúc "câu chuyện nó là như này...". Khi đó bạn sẽ thảng thốt nhận ra rằng đooi loa 3 đường tiếng tầm thường của bạn sẽ kô còn là tầm thường nữa. Chàng sẽ cho bạn biết, đôi loa đó ngoài ba dải cao, trung, trầm như bạn vẫn hằng tin, thì trong đó dải cao sẽ bao gồm cao cao và cao thấp, trung sẽ có trung trầm và trung cao, thấp sẽ có thấp cao và...thấp thấp :!: Bạn không tin ư, chàng sẽ có cách làm cho bạn tin.

    Cũng xin nói thêm, nếu bạn có ngã vào nhà chàng, ở đâu đó trên tầng cao, thì có hai điều bạn cần nhớ: 1 là không cần Ăn trước, vì chàng sẽ nấu mì cho bạn xơi (chàng nấu ngon lắm, thật đấy), hai là bạn không được vội vàng vì còn phải thưởng thức bộ giàn của chàng. Dập dìu những bản ballad một lát, thì bạn cũng đừng mơ màng vội, vì sau đó sẽ là những cao trào của rock mà nghe xong, bạn sẽ thấy lỗ nhĩ của mình cực thỏa mãn, và cũng thầm ái ngại cho những ai chẳng may làm hàng xóm của chàng…..

    Còn nữa, nhắc đến sự lọ mọ lướt mạng của chàng, thì cũng không nên quên trình vi tính cực cao của nhân vật này. Để dễ tưởng tượng, bạn nên biết rằng một ngày có 24h thì chàng dành khoang 12 giờ để lướt mạng và cặm cụi post bài, với nỗ lực phi thường, chàng dần dần đã hiểu thế nào là gõ kiểu telex, thế nào là submit hay reply!. Thậm chí truyền thuyết còn kể rằng một ngày nào đó, chàng đến nhà một tay trên VNAV và thèm khát nhìn tay kia có chiếc máy tính có thể giúp chàng lướt web. Được toại nguyện sau khi tay gia chủ ki bo kia nhường máy cho chàng, thì khi phát hiện ra rằng bàn phím đã mờ tịt hết các chữ, chàng đã khóc hết nước mắt (nhìn hình dưới đây thì biết :D) vì đành bó tay không biết mổ cò vào chỗ nào. (Đến khi bài viết này lên khuôn, thì số post của chàng cũng đã đủ để giúp chàng spam trong mục mua ban rao vặt, thật phi thường!!!). Tóm lại là trình vi tính của chàng hoàn toàn ăn đứt mấy tay mơ thời vua Hùng, thật đấy!.

    Một ngày nọ, chàng mở quán cà phê, với một niềm khao khát mãnh liệt được giao lưu với anh em cùng đam mê, được chiều chiều ra vơ vẩn cùng mấy em Natasha dắt chó đi dạo quanh hồ Ngọc Khánh, được à ơi cùng phi đội máy bay đang vè vè tập thể dục…nhưng rồi chàng lại phải xếp ghế tre theo nghiệp rong chơi. Dứt áo nhưng chàng không có khóc, thế mới ghê.

    Nhiều bác sẽ hỏi, tại sao với vài chục post sao lại nhiều người biết chàng thế? Thực ra ngoài audio ra, chàng còn là một người cực kỳ nhiệt tình với với đồng đảng. Tỉ dụ thì nhiều, nhưng chỉ xin lấy một cho các bác dễ hình dung: Nếu bạn đang ngồi cũng chàng trong 1 quán cà phê mà đột nhiên hệ tiêu hóa của bạn bị om mạch, bạn bị apple bón đứng không được mà ngồi cũng không xong, thì chàng sẽ sẵn sàng chở bạn đến chỗ cần thiết, nhẫn nại ngồi đợi bạn (thậm chí còn khe khẽ hát cho bạn yên lòng), rồi lại đưa bạn về chỗ cũ mà vẫn còn đang hát. Lúc đó bạn sẽ thấy chàng thật đặc biệt, đúng là rất T Điên!.

    Vậy một ngày đẹp trời nào đó, bạn thấy một người ngồi với ống quần soóc phất phơ trong gió, xung quanh là 1 nhóm nhốn nháo với nguyên nải chuối trên tay, thì có lẽ là bạn đang nhìn vào chàng rồi đó. Nếu bạn nhìn kỹ thêm 1 chút, sẽ thấy chàng đang ăn sữa chua mà không cần thìa…..
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Thêm tý chân rung với phụ đề "Con nai vàng ngơ ngác - Đạp chết bác thợ săn"....
     

    Attached Files:

  7. Capstan

    Capstan Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    120
    Ủa. Bác Tú JBL à?

    Thế thì bác này còn nhiều món ăn chơi lắm !!!!
     
  8. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội

    Em sửa lại tí " Con nai vàng ngơ ngác - đập chết mấy máy bay " :lol: :lol:

    Mà các cụ vui nhể? tối về nhà đồng loạt tắt đt, gọi đếch được .
     
  9. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Viết chưa đủ về bác "T-điên" roài
    Bác này còn có sở thik sưu tầm máy bay cổ, các thể loại nhẹ nhàng như Mig 21, F16 đến các thể loại nặng và cổ lỗ sĩ như C-130, B52 hay Tu-95, IL-28 v.v... đặc biệt các thể loại Kamikaze 神風 đeo vài túi bomb cảm tử bác này lại càng thik, nhất là các chiếc bị dính đạn của đối phương gây vài hư hỏng nhẹ ở thân hoặc mặt tiền lỗ chỗ vết đạn càng gây hứng thú mạnh cho bác ý.

    Đặc biệt bác ý thik ngắm máy bay cổ sưu tầm của bác ý khi có...chuối :lol:
     
  10. Capstan

    Capstan Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    120
    khủng. em thấy mấy con Lơ giô chạy vè vè của bác Tú đã khoái rồi...
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Thú thật là em vẫn nhớ cái tính yêu sưu tầm này của bác ý, nhưng cứ mường tượng ra phi đội kamikaze nọ là em thấy hãi quá, nên không dám bàn đến. Đành tả qua cái sự ăn chữa sua vậy....
    :mrgreen:
     

    Attached Files:

  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Bức thứ 7 - Crystal01: Chiếc khăn gió ấm

    Chàng có cái nick trong như pha lê nên khiến anh em xôn xao nhiều. Có người bàn ra nick đó xuất hiện vì cái tên 1 nhà chị nào đó là (Pha) Lê khiến chàng Crystal nhà ta thất thân, người lại tán vào đó là vì khi ngắm chàng ta hay liên tưởng đến 1 cục pha lê mới được moi ở dưới đất lên. Nói chung là chả biết đằng nào mà lần đâu, thôi ta cứ gọi chàng là Kờ Rít Tan cho nó ...tốc độ giống 1 chú xe bình bịch của hãng Suzuki thuở nào.

    Ở trên VNAV, có lẽ chàng là một trong những người hiếm hoi thực sự yêu cổ điển và am hiểu về nó. Chàng có thể gân cổ lên tranh luận với bạn về một tay Karajan nào đó nếu như bạn vô tình đưa thông tin "sai sự thật" về tay đó, hoặc giảng giải cho ta nghe về 1 thứ nhạc cụ trong đám đứng tấp nập đàn ca dịu dặt trên sân khấu kia một cách kỹ lưỡng. Nói chung là người ta nể phục chàng, nhưng chả lẽ chỉ vì mỗi món cổ điển? Chả phải. Vì giang hồ hiểm ác là thế mà còn phải cung kính gọi chàng là Hải Bánh hoặc Hải Top, tùy độ hot hay độ gấu nội nhật hôm đó của chàng.

    Ở đất thủ đô này, chàng hay dạt vòm trên một quán cà phê ở Tô Hiệu gần chợ Dịch Vọng. Mỗi lần chàng chõm chọe trên chiếc xe đỏ choét của mình, bệ vệ đặt chân xuống đất thì đố anh buôn xe nào dám lớ xớ, vì nom chàng quá đại ca. Bước vào quán là chàng thu ngay vào tầm mắt mấy em teen xinh cốm đang lấm lét dòm ngó. Những lúc như thế tai_trau em thấy chạnh lòng với bộ dạng còm cõi của mình quá đi.

    Thuở trước, chàng là một gêm thủ cực kỳ là thạo, thành ra món này cũng ngấm vào người nên chàng làm luôn shop game cho nó tiện mọi nhẽ. Chàng chơi gêm, nghe nhạc, thu tiền, uống cô ca và véo mấy cô nhân viên. Tiện quá đi chứ. Mà quả thật trên VNAV này, cứ ai yêu món gì thì người ta lại có thể sống với món đó. Tỷ như yêu nhạc quá, thì ta đi buôn đồ âm thanh; yêu gêm quá, thì ta mở shop gêm; yêu phụ nữ quá, thì ta làm tú ông (oái, cái này phạm pháp à nha, nhưng em vẫn thấy tay Vesna dấm dúi định lập đừng dây....).

    Nếu một buổi trưa bạn có rủng rỉnh tầm 20k trong túi, có thể gọi cho chàng với niềm tin rằng bạn với chàng sẽ ngồi nhâm nhi trên Nguyễn Thượng Hiền với 2 ổ bánh mì Yết Kiêu bự tổ chảng. Bạn nhầm nhọt tí tẹo, vì trước khi đến, chàng sẽ gọi khoảng 10 tay háu đói đến cùng, và đảm bảo đủ 10 tay này đến trước thì chàng mới se sẽ mò đến, hị hị với vẻ cực xu nịnh (chàng học từ tay caithang cái vẻ khúm núm này, em cũng đang học nhưng chưa thuần lắm).

    Vậy đấy, chàng là 1 tay yêu cổ điển nhưng ghét bà già, yêu bánh mì nhưng ghét đến sớm; yêu chăn bông nhưng ghét mùa đông. À mà nhắc đến mùa đông làm em lại nhớ đến hình ảnh của chàng với Chiếc Khăn Gió Ấm nếu có quấn quanh cổ chàng cũng chỉ được nửa vòng....
     
  13. gauden

    gauden Advanced Member

    Joined:
    21/7/09
    Messages:
    427
    Likes Received:
    3
    Chất lượng thế thảo nào lên khuôn những 2 năm :D
    Ớ nhưng sao nick lại có đuôi 01??????? :lol:
     
  14. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Thấy lão Tai chú thích ảnh " Tu dien" Hehehehe lão này mà điên cái nỗi gì, hôm ở Lò Sũ điên như thế thì ai chả muốn điên :mrgreen: :lol:

    Thân,
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Bác Văn nghệ sĩ cho em xin tí hình của bác cái nhể chứ em nom mấy hình của bác mà em có thì...tởm quá. :mrgreen:
     
  16. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Hừm, lão này quá quắt thật > đẹp giai như thế này mà dám bảo là tởm à :twisted: :twisted: :mrgreen: :lol:

    Thân,
     

    Attached Files:

  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Chính xác!!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  18. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Chính xác. :lol: :mrgreen:
     
  19. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Chụp ở trên phủ xuống thấy thế chứ mà khéo chụp xốc từ dưới lên thì nom còn VẠM VỠ hơn :lol:
     
  20. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    @ tai_trau
    @ thanhchi
    @ ngtatliem

    Hừm, mấy lão chơi chữ cứ đợi đấy :twisted: :mrgreen: :lol: :lol:

    Thân,
     
  21. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Căn bản là "ăn ảnh" thôi. :D :D :D
     
  22. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Bức chân Rung thứ 8 - ThanhVNS: Muốn Loa hay thì phải DIY cái thùng...

    Chàng là con buôn thứ 2 em mạo muội đặt điều thêm bớt công khai trên VNAV. Nhớ thuở xa xưa hồng hoang cách đây...2 năm, chàng vẫn cặm cụi ngồi DIY cabinet loa và tư vấn miễn phí cho anh em DIY loa gần xa. Năm tháng trôi qua chàng trở nên nhiều chiện đến mức nhiều tay VNAVer chịu hết nổi mới kêu ca "Thôi ông mở mịa nó cái shop cho nó đỡ ong ve", thế là shop của chàng ra đời. Nhưng chuyện sóp xiếc của chàng từ gượm đã, em xin nói chuyện khác, càm ràm chút cho bõ ghét.

    Đặt chân đến đất Sài Thành bất kể giờ giấc, từ sáng sớm hay lúc đêm khuya, nếu bạn gọi thì chàng sẽ có mặt, bỏ lại sau lưng tay quản gia khó tính và hay cằn nhằn. Hình như người Sài Gòn là thế (à quên, chàng ếch phải dân SG thịn), rất nhiệt tình với khách phương xa phương gần. Còn nhớ lần em lạc bước chốn phồn hoa này vào lúc 6h sáng, chàng lọ mọ đến với vẻ đầy hớt hải, mồ hôi mồ kê nhễ nhại với chiếc mũ bảo hiểm sơ cua cho khách trên tay. Kể cũng cảm động.

    Sau khi cà phê cà pháo, ăn cháo ăn chè, chàng sẽ đưa bạn về dinh của chàng. Oạch, nom nơi này mới thấy lòng yêu nghề và âm nhạc của chàng. Bên ngoài thềm nằm la liệt thùng loa đang hóng nắng, sâu trong nhà ngả ngốn ván gỗ chờ thi công. Chàng sẽ say sưa kể cho bạn nghe về cái thú DIY của chàng với một triết lí không được bàn cãi "loa hay là loa được mod hay DIY lại thùng". Các bạn đọc đến đây đừng có mà cãi kẻo chàng lại giận thì kinh lắm. Vì sao ư? Vì hoài bão lớn nhất của chàng là tái tạo lại những huyền thoại của JBL, Altec, Klisp, etc. và còn hơn thế, tái tạo xong là phải hơn bản gốc. (Tự nhiên viết đến đây em lại nhớ đến chuyện nàng Kiều dùng tiết gà với vỏ lựu...).

    Của đáng tội, thùng loa chàng đóng đẹp quá, thông số lại rõ ràng, nguyên lý sáng suốt nên đố bạn từ chối được đấy. Tai_trau có lần được nghe cặp loa DIY của chàng oánh với CD Teac và Ampl Accu, cũng thấy chàng có lý. Chàng say sưa trình cho bạn nghe những lý do abcd tại sao nó lại phải thế lọ, tại sao nó phải thế chai cho đến khi chàng gặp tiếng e hèm kín đáo của tay quản gia đang lấp ló đâu đó thì mới chịu dừng lại.

    Mà nói đến VNS, thì phải kể thêm chút xíu về chất Văn Nghệ Sĩ của chàng. Đa mang cái nick VNS nên chàng rất chi là ...Bin Laden. Nếu bạn tranh luận với chàng, thì hãy cần bình tĩnh, nhẫn nại, nhường nhịn, cầu thị và kiệm lời. Nếu không thì....mà thôi em chả dám nói nữa đâu, sợ chàng giận. Có nên nói thêm chút ít về của sự chụp ảnh của chàng không nhỉ? Có lẽ không nên, vì em vẫn muốn làm bạn với chàng. Trong cặp tai trâu của em luôn văng vẳng câu nói của chàng "Thùng loa gin của ông hay éo giề. Muốn nó hay, ông phải Đi Ai Oai. Nhớ chưa? Đi Ai Oai!".

    Hị hị.
     
  23. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    6
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
    Lão tai quên một điều quan trọng là lão lái buôn này giống hệt lão lái buôn kia một điểm là: đố ai ép được chàng uống bia, chàng cũng chuyên về ngạch cô ca cô la. :D
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Tay này bọn em ép được hắn xơi thịt dog, uống vodka rồi. Đã phá giới!.
     
  25. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Tay vns này toàn bị em chỉa con mèo :lol:
     

Share This Page

Loading...