Làm gì có cái máy ấy, chỉ có câu "em ơi phắc giúp chị cái, anh ơi phắc giúp cho em 1 cái nhé" tất cả là do cách dịch và cách phát âm sai từ gốc bác ạ. Ví dụ như, Whasington Post Newspaper thì dịch ra > báo bưu điện Washington, ấy mà cả cái nước Mỹ em hỏi thì chả có tờ báo nào là báo bưu điện cả :mrgreen:
Không biết sản phẩm của ông TTXVN hay ông Dân trí, Báo điện tử của TW hội khuyến học Việt Nam đây??? :lol: Vàng “nguội” giá, dân lại xếp hàng dài để bán (Dân trí) - Thị trường vàng trong nước ngày 10/8 tiếp tục sôi động, nhưng theo hướng ngược lại với ngày hôm qua. Sau khi Ngân hàng Nhà nước ra thông báo cấp phép nhập khẩu 5 tấn vàng, hay cho xu hướng mua vào, các nhà đầu tư lại xếp hàng dài để được bán ra. Ghi nhận tại các cửa hàng vàng trên “phố vàng” Trần Nhân Tông - Hà Nội sáng nay cho thấy, khách hàng đến giao dịch không còn chỗ để xe. Mọi người chen nhau vào bán hòng mong tránh lỗ nặng khi đã chót ôm hàng vào thời điểm giá cao. Tại tầng 2 của cửa hàng Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, người đến bán vàng đã phải xếp hai hàng dài để chờ tới lượt khiến công ty này chưa kịp đáp ứng nguồn tiền để trả cho khách ngay thời điểm đó và đã viết phiếu hẹn sang buổi chiều. Tuy nhiên, một số ít người vẫn chờ đợi giá vàng tiếp tục giảm để mua vào. Đặc biệt, một vài người may mắn cũng kịp chốt lời khi đã mua vàng vào 4 đến 5 ngày trước đó. Chị Phạm Thị Kim Loan, một khách hàng may mắn đã chọn đúng thời điểm chốt lời, hoan hỉ cho biết, chị mua 10 cây vàng khoảng gần một tuần trước với giá trên dưới 41 triệu đồng/lượng. Sau khi nghe thông tin về việc NHNN cho phép nhập khẩu vàng miếng, sáng sớm nay chị đã mang vàng đi bán. May mắn, chị vẫn lãi được gần 40 triệu đồng. Không may mắn như chị Loan, rất nhiều khách hàng tới giao dịch đều ngậm ngùi tiếc nuối vì đã trót ôm hàng vào thời điểm giá cao. Có những người đã mất tới hàng trăm triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy một ngày. Đại diện của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, diễn biến bán vàng ra sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới. Do giá thay đổi nhanh, người dân bán nhiều, doanh nghiệp chưa kịp rút tiền từ ngân hàng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ được chi trả ngay vào buổi chiều. Hải Yến TTXVN http://dantri.com.vn/c20/s20-506702/van ... de-ban.htm
Hehe, bác Thích dạo này đổi giọng hết ngọng rồi sao mà đi bắt chính tả của báo chí vậy hè? lâu lắm rồi không thấy bác. Nhớ hồi mới có forum, bác là chúa thích nói ngọng mà.
Bác làm nhà báo nên tự ái hỉ! dân "thường" nói ngọng cũng thường, nhưng người làm "báo"... đời thường thì không cho phép nói ngọng, phải không bác!
Sinh viên hủ hóa vì nạn cắt, dán bài thi http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/chuyen-d ... i-thi.html Có lẽ k nên dùng nghĩa 1 của từ HỦ HÓA ở đây các bác nhỉ ? Động từ hủ hóa 1. Trở thành hư hỏng. 2. Thông dâm với người không phải là chồng hay là vợ mình. Tham khảo * Hồ Ngọc Đức, Free Vietnamese Dictionary Project Nguồn: http://vi.wiktionary.org/wiki/h%E1%BB%A7_h%C3%B3a
Là vậy, nhưng từ "hủ hóa" được sử dụng chủ yếu với nghĩa thứ 2. Nhà báo giờ sính nói chữ quá. Bác Regula cứ quỹ đen cho loa đài nhiều cũng là hủ hóa đấy
Mà SV thì đâu cần phải cắt dán mới thành hủ hóa! :lol: Thế nào cũng có ngày sẽ có cái title trên 1 báo net nào đó: "Audio phi-lê VN hủ hóa vì nạn tạo quỹ đen cho TB âm thanh" :mrgreen: :mrgreen:
Diễn viên Đơn Dương đột ngột RA đời: http://megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/ha ... oi-175321/ lời bình: Tác giả này có vấn đề nặng..... không phân biệt nổi đâu là bắt đầu đâu là kết thúc, đọc tip này mọi người nghĩ ngay đến việc ..... đẻ rơi.
Tác giả quả là siêu dịch chuyển đảo Hokkaido sang tận Mỹ: http://sohoa.vnexpress.net/sh/am-thanh/ ... a-nam-2011
em đọc báo mạng thấy sai chính tả rất nhiều, không biết nhà báo viết gấp quá hay bản thân nó đã thế các bác nhễ ???
Mặc dù lạc đề chút xíu nhưng cũng có nội dung liên quan. Lớp cấp 2 em hồi trước có ông bạn tốt nhưng bị cái hay nói bậy, cô giáo nhắc nhiều quá mà bạn em vẫn sửa ko xuể, thế là cô giáo phải mời bố bạn ý đến để nhắc nhở. Bác giai bố bạn em đến nghe cô tôi nhắc, xấu hổ lắm cứ xin lỗi cô giáo em mãi: "Vâng! thật phiền cho bà giáo quá, nhưng sự thật là em có nhắc mãi rồi mà nó Đ '... nghe!
Hôm trước đi chơi xa,mình tình cờ đọc được biển hiệu cũ rêu phong: HTX trồng răng Thành Lợi. Đúng chính tả hoàn toàn nhé, :lol: :lol: chả bắt bẻ được mà cứ nhớ suốt.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/86371/ph ... -nong.html "súng đã lên nòng" nghĩa là thế nào các bác nhỉ ???
Tác giả chưa được hoặc không qua khóa huấn luyên cơ bản về quân sự nên không biết gì về súng đạn, mình cũng cười thầm khi đọc cái tít này, ở đây đúng nghĩa ra là "đạn đã lên nòng" có nghĩa là đã có 1 viên đạn được nạp từ hộp tiếp đạn lên nòng súng, cò súng đã được lên sẵn sàng bắn bóp cò là nổ luôn tiết kiệm thời gian (là điểm mấu chốt sống còn trong chiến đấu), còn với súng ngắn rulô thì đạn lúc nào cũng lên nòng nhưng khi bóp cò thì hộp tiếp đạn quay đi một góc và cò giương lên mổ vào kíp đạn, với súng này muốn sẵn sàng nổ súng thì người ta lại kéo cò chỗ trên tay cần (báng súng) khi bóp cò thì hộp tiếp đạn không quay mà cò mổ luôn vào kíp của viên đạn trước nó !
Chuyện thật về cái máy F này: Chả là cạnh bàn em có cái máy này phục vụ khối KD bên siêu thị, toàn những em trẻ đẹp thui. hôm qua có một em chân dài váy ngắn, cứ loay hoay bên cạnh em rồi hỏi một câu: - Anh ơi, sao Phắc mãi mà không ra. em hỏi lại: thế em không ra hay ai không ra. cố bé hồn nhiên: người ta bào phắc rồi mà em đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa ra (lúc đó buổi trưa). cậu IT đi ngang qua làm câu: Em bị lãnh cảm rồi... cả văn phòng cười ầm lên còn cô bé mặt cứ ngây ra, Haizzz nhìn mặt yêu thế mà bị.....