các bác biết không cả nàng em lói ngọng, mình em lói hơi nẫn nộn. (đố bác nào đọc nhanh và liên tục đc câu đó)
ở tỉnh lọ tổ chức đại hội lông dân nàm kinh tế giỏi , sau khi kết thúc chương trình đại hội , người dẫn chương trình nên bố bế mạc đại hội với phần niên hoan < kính thưa các quí vị đại biểu, đại hội của chúng ta hôm lay chủ yếu bàn về vấn đề lông sản phụ vì vậy chúng tôi hôm lay có đem đến đây một số lông sản phụ tiêu biểu: to và ngon nhất kính mời quí vị dùng thử và cho đánh giá,xin chân thành cảm ơn>
Bởi vậy!Đọc không đã khó,nghĩ viết lại càng khó hơn,nhưng do thói quen nên có bác đọc sao,viết y sì làm vậy nên mới ra cớ sự đó bác! :lol: Nghĩ lại,lúc còn nhỏ,có một anh CSKV gốc miền ngoài,đến nhà chơi kể lại một câu chuyện mãi đến giờ đã mấy chục năm trôi qua mà mỗi lần nhắc lại,nhà em ai cũng nhớ!Nguyên văn:''M.kiếp,núc sáng sớm,đường nên chợ An Đông,có chiếc xe bồn chở lước,chắc nà chở còn nưng,lên tài xế nạc tay nái neo nên nề niếm một hơi hết sáu mạng.Kinh chưa!"Khỏi phải nói,các bác cũng biết nhà em kinh như thế nào,nhưng cấm dám cười nhé! :evil: Hồi thời 78-79 các bác CSKV oai hơn bây giờ nhiều! :lol:
Đọc đoạn này của bác em không nhịn được cười, lại nhớ đến câu chuyện: Bài tập làm văn, học sinh viết: "Trên cánh đồng, núa đã chín, từng đoàn người tay cầm niềm nấp noáng." Thầy giáo phê: "Bài sai nhiều nỗi chính tả."
Vừa mếu vừa cưới :lol: :cry: Một học sinh trả bài như sau: "Nê Lợi có nòng yêu lước lồng làn". cô giáo bảo về tập đọc đọc lại, hôm sau học sinh đọc "Lê Lợi có lòng yêu nước nồng nàn", cô giáo kết luận các em chỉ cần cố gắng tập là sửa được, em học sinh trả lời: Câu đó cô bắt em tập nên nên đọc được chứ mấy câu khác em thấy "ló cứ thế lào ấy" Tóm lại: - Đọc sao viết vậy nên mới có "n cao hay n nùn, ch che hay ch chó" - Đánh máy sai chính tả - Hiểu sai :lol:
Chuyện lày xảy ra hồi em đi nính, núc chuyện xảy ra, iem nà trung đội trưởng: Giao ban đại đội, c trưởng phê bình mấy ông quân y: Các đồng chí không giải quyết dứt điểm nàm tình hình đi nỏng đi nị của đại đội ngày càng tiến triển nàm tôi no, thủ trưởng no, cả tiểu đoàn no.
Cán bộ văn hóa huyện sau khi đi kiểm tra phàn nàn với CBVH xã : -Các cậu hoạt động thế lào mà trẻ em, người nhớn đều lói tục chưởi bậy như ranh .Đếch thấy chuyển biến gì -Bá cáo anh , Lói mãi mà chúng nó éo.. nghe ạ
Bác nào nói nhanh mà kô líu lưỡi hai câu này em mời cà phê "Thứ 7" luôn: Buổi trưa ăn bưởi chua... Nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch...
các bác phải phân biệt giữa nói ngọng và chính tả. nói ngọng thì mệt rồi còn chính tả thi tha thứ được vì tiếng việt mình không phân biệt khi phát âm một số từ như s-x, d-z-gi, ch-tr vvv nên một số vị đi học nước ngoài hay ở bển ấy về khó viết đúng được. em nghĩ đúng thì tốt, không cũng chẳng sao; chủ yếu nội dung. my two su (xu)
Câu trên theo em là phải dùng từ "chuyện". Vì: Chuyện: Sự việc được nói ra, kể lại, thuật lại hoặc xảy ra Truyện: Tác phẩm văn học kể chuyện ít nhiều hư cấu một cách có mạch lạc và nghệ thuật. trên là 2 nghĩa đều có liên quan đến câu chuyện trên. Mời các bác chọn.
:lol: Bác "nàm" em cười sặc "lước" đầy bàn phím "nuôn" hihi cái chuyện bác kể ra đây đúng "nà" cái giọng "lói" quê em "nuôn" em xa quê tới "lay" đã 21 "lăm" rồi nhưng "lói" chuyện vẫn còn ngọng hehe, chả là khi gia đình em từ miền bắc di cư vào miền "lam" may mắn em gặp anh đồng hương, anh em tay bắt mặt mừng anh kể => sáng lay đi nàm vừa ra tới đầu đường tao thấy một thằng nái xe nam chắc nà ló say lên nái xe nạng qua nạng nại nật nuôn em mời bác ấy đi ăn sáng thì bác bảo tao lo rồi................................... :lol:
Một việc đơn giản là Bộ Y Tế ra một quy định: BS ra đơn thuốc phải dùng máy tính thỉ giải quyết được nhiều thứ, kễ cả nối mạng, lưu và truy cập hồ sơ dữ liệu, kễ cả truy cưú trách nhiệm vv. Chắc phải chờ ..bao giờ cho đến..Tết Công Gô :mrgreen:
Cái này còn đọc được mấy con số và tên bác sỹ mà bác ! Có gì đâu chớ ! :lol: Ngày trước bác sỹ bv nhi đồng viết em còn không thấy luôn cả chữ số nữa là. Cái tội đốc tờ đã dặn lại nhà thuốc bv mà mua cho chắc ăn, ham dzẻ ra ngoài mua thì ráng chịu, kêu ca nỗi gì !!!!
Trước sợ xấu hổ HP định hông lói gì cơ... Cái thớt lày có nẽ một phần do mấy người HP nhở,đã thía còn thích lói vu vơ,thích lói nhiều,thích chưởi khéo trên diễn đàn để xem như mình tài cao trước thiên hạ,lói xong rất hay nhăn nhở mới nạ Mếu méo cả mặt...