Kính các cụ, có 1 lỗi chính tả nhìn nhiều thành quen ở các quán cà phê ở mình, đó là WIFI FREE, nghĩa là không có WIFI, giống như Smoking free, sugar free, ...
Em ko hiểu ý bác nói gì ? - em gõ sai tên danh nhân này ? ==> bác cứ vào google sẽ thấy - ông này là ông nào ? ==> Ông này là người sáng tạo ra chữ quốc ngữ cho nước ta dùng và đến bây giờ đang bị mấy ông GSTS của bộ GDDT nghiên cứu để tàn phá đấy ạ
Ông í sáng tạo ra chữ quốc ngữ cho bầy con chiên tụng sao đặng khỏi lạc đường tới nước chúa chứ hỏng phải đích cho dân ta dùng kụ ợ - sau này các nhà cách tân bổn quốc thấy con chữ í tiện quá nên mới hô hào QD mang xài rộng rãi :mrgreen: sách kinh í kêu chúa Trời ra chúa Blời ạ :wink:
Xin kụ đấy, đừng mà có ắt chước mấy bố tuyên truyền kêu là sản phẩm nô dịch, tàn dư của thực dân phong kiến...rồi phá bỏ tượng của cụ ấy đi như hồi trong TPHCM. Cả cái nước này vẫn đang phải dùng cái thứ "tàn dư" đó để xây dựng và phát triển đó ợ. Cụ Rhodes này mà sống lại nghe cái đám vừa dùng sản phẩm tinh thần của mình làm ra vừa leo lẻo chửi mình chắc lại lăn đùng ra chết thêm lần nữa :evil: Hay quay về dùng chữ Hán - Nôm cho đúng gốc gác và thể hiện đc tinh thần yêu nước........nhể :wink:
Đểu là đểu thế nào, máy của em là hàng VN chất lượng cao, luôn đạt huy chương vàng trong các lần "hội chợ" đới ạ :mrgreen: . Tất nhiên là đồ nội thi thoảng nó cũng dở chứng đôi chút nhưng so với các máy khác thì vưỡn tốt chán :lol:
Con gà nó đẻ quả trứng vì nhu cầu tự thân của nó chứ có phải vì món ăn sáng cho thầy Tôn đâu. Mà thầy vẫn ăn món trứng tráng và vẫn chửi con gà nó là giống gia cầm đó thôi.
Hừm, lão này vẫn còn vào đây để biện bạch cho cái thói vô trách nhiệm và phỉ báng vào Lịch Sử như thế à :twisted: :twisted: :wink: Hôm nào vào Sài Gòn thì biết tay :mrgreen: Thân,
Để em kể hầu Secsưphụ một câu chuyện như thế này ạ : Trong quán bún chả, anh thanh niên lấy tay kéo từ trong đĩa bún ra một cọng lông rồi nhăn mặt gọi chủ quán đến bên bàn : - Các vị làm ăn thế này à, mất vệ sinh quá - Dạ để em đổi đĩa khác, anh thông cảm - Thông thiếc cái gì, tôi là tôi cạch đến già cái quán nhà bà... Cô gái ngồi bên khều anh thanh niên nói nhỏ : - Thôi mà anh, chuyện nhỏ xíu à. Đêm qua vục mặt vào cả đám lông thì chả kêu, bây giờ có mỗi một sợi mà làm căng thế Anh thanh niên nghiêm mặt : - Thế em chưa hiểu tính anh à, chuyện nào ra chuyện nấy nha. Đêm qua mà trong đám lông có lẫn sợi bún thì em cũng không xong với anh đâu à nha... Kính sư phụ ạ :mrgreen:
"Một trong những đấu sĩ danh tiếng của Tây Ban Nha mất tới 8 lít máu vì bị bò húc vào chỗ kín. " Máu đâu mà lắm thế nhỉ? :lol: Hay máu bò? :mrgreen:
Đoạn này không liên quan gì đến chính tả cụ ơi :mrgreen: nó giống cái băng rôn " chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30/4" thôi Thân,
Càng ngẫm em càng thương chú bò tót. Chú ta tưởng cặp sừng của mình lợi hại lắm nên mới húc thẳng vào sừng đối phương. Ai dè... Rõ khổ, đúng là silly như bò. :mrgreen:
Thầy là chúa hay mắc cái bệnh bới lông tìm bún. Lông ra lông bún ra bún nhá. Ông Rhod ko có vì gì cái dân VN đâu, ông ý vì đám lông của ông ý thôi. Thầy vì nhìn thấy cái sợi bún trong đó lại đổ cho là ông ý làm vì cả bát bún. Rõ chán thầy.