Chúc mừng các bà, các mẹ và chị em nhân ngày QT

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by cuongvx, 7/3/07.

  1. cuongvx

    cuongvx Advanced Member

    Joined:
    12/7/06
    Messages:
    762
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hà Nội - Việt Nam
    Nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/03 xin có lời chúc mừng nồng nhiệt tới các bà, các mẹ và chị em trong VNAV luôn tươi trẻ, hạnh phúc và dịu dàng. Nhạc thơ hòa quyện, cầm kì thi họa vẹn toàn.
     
    Tags:
  2. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    BTA CHÚC MỪNG NGÀY QT PHỤ NỮ - CD BTA3 là album mừng ngày này , nên toàn là dành cho mấy chị hat không :p
     
  3. kienaudio

    kienaudio Advanced Member

    Joined:
    22/9/06
    Messages:
    740
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hải Phòng
    Bác "Cuongvx" !!!
    Hình như bác còn quên chưa chúc "AMPLI VÔ ĐICH" thì phải :lol:
     
  4. cuongvx

    cuongvx Advanced Member

    Joined:
    12/7/06
    Messages:
    762
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hà Nội - Việt Nam
    Dạ em không dám thông qua các bác, năm ngoái em bảo anh em VNAV có gửi lời chúc mừng mình nhân ngày phụ nữ VN (hình như 19/10 năm ngoái thì phải), thế là cái Amply nhà em dỗi dài (méo bác ạ): chắc anh em nhắc ông mới nhớ mua hoa chứ gì.
     
  5. AudioBravo

    AudioBravo Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    933
    Likes Received:
    237
    Nhân ngày 8/3 em mới mua thêm đôi JBL 4301B tặng cái Amp vô địch nhà em rồi
    Tối nay làm bó hoa rồi vác cùng loa về xem cái nào kêu to hơn......
     
  6. sungak

    sungak Approved Member

    Joined:
    20/11/06
    Messages:
    49
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Chúc mừng các các bà, các mẹ và chị em !
    Càng lớn mới thấy càng thấm thía và biết ơn phụ nữ :)
     
  7. Sumo

    Sumo Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    550
    Likes Received:
    2
    Location:
    Ha noi
    Chúc các bác honey79,quephuong,Bachduong...với tinh thần 08-3 bất diệt :lol: :lol: :lol:
     
  8. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Một ngày quan tâm đến nhau. :)

    Chúc tất cả các phụ nữ vui vẻ, yêu đời bên những người "khốn khổ" :)

    [​IMG]

    Chúc tất cả chị em đều được tặng hoa (dù hoa lên giá bao nhiêu đi nữa) :)
     
  9. Diatone81

    Diatone81 Advanced Member

    Joined:
    11/5/06
    Messages:
    1.625
    Likes Received:
    315
    Location:
    Hà Nội
    Hôm nay mùng tám tháng ba nhưng vợ em lại đang giận em :cry: :cry: :cry: Chiều tối nay có bác nào đi cafe với em không ???
     
  10. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Năm ngoái em có viết một bài về 8-3. Năm nay em phóng tác nó lên thành một câu chuyện hoàn chỉnh để làm quà cho amp vô địch nhà em. Xin hầu các bác ạ. Nếu ai đó cùng cảnh ngộ như em thì đừng chột dạ nhé:

    Ngày 8-3 của … tôi

    Từ lúc yêu nhau tôi vẫn luôn làm tròn nghĩa vụ với người mà là bà xã tôi bây giờ trong mỗi dịp 8-3. Nếu chúng tôi có thời gian ở bên nhau ngày ấy thì quà với hoa phải đi kèm, còn nếu phải đi công tác xa thì tôi buộc phải nhờ tới dịch vụ điện hoa và gởi thẳng tới cơ quan nàng. Đó cũng là cơ hội để nàng khoe với đồng nghiệp rằng người yêu của nàng rất ga-lăng, chu đáo …

    Rồi đến khi cưới nhau cũng vậy. Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi sinh ra một cô công chúa. 8-3 năm ấy tôi mua hẳn một lẵng hoa thật đẹp, cái giỏ hoa bằng mây đan hình tổ chim mà tôi muốn ví như tổ ấm nho nhỏ của mình và hai phần quà to tướng cho hai mẹ con. Sau một chút bất ngờ và mừng rỡ thoáng qua nàng tần ngần hỏi tôi: “Anh mua hết chừng ấy bao nhiêu tiền vậy?” Tôi “đao” giá xuống còn phân nửa rồi ậm ừ: “Thì chỉ có … thôi.”
    - Trời, chừng ấy tiền em có thể đi chợ cả ngày hoặc mua sữa cho con cả tuần, hay sắm cho em cái áo mặc được cũng cả tháng, còn nếu mua cho anh đồ cạo râu thì cũng xài được cả năm chứ bộ ít sao! Dẹp cái chuyện quà cáp này đi, anh đem trả lại có được không vậy?
    - Thôi mà em, mỗi năm chỉ có một lần thôi mà. Dù sao anh cũng đã lỡ mua tặng em rồi, xem con gái nó chơi với con búp bê kìa, dễ thương chưa.
    - Để anh giữ tiền nhiều là anh hay phung phí lắm. Anh biết đó, mình còn phải lo cho con nữa chứ không như ngày trước đâu. Từ rày về sau em phải kiểm soát chi tiêu của anh mới được.

    8-3 năm sau tôi ngoan ngoãn đi làm về với hai bàn tay không. Nàng nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên rồi bình thản dọn cơm ra ăn. Tối đó nàng không kể chuyện cơ quan, không kể “tội” con gái mà úp mặt vào tường nằm bất động. Quái, hồi nãy mình cũng đã rửa hết chậu chén, bấm nút cái máy giặt, cũng lau nhà dọn dẹp đúng bài bản rồi mà. Nghĩ mình vô tội tôi mon men đến sờ tay lên trán nàng: “Sao, em bị ốm à?” Như thể chỉ chờ có thế nàng bật khóc òa lên rằng: đàn ông gì mà tệ bạc thế, 8-3 mà hai mẹ con không có được một cánh hoa nữa, chắc em già em xấu lằm rồi phải không, hu hu hu… Như thường lệ tôi rối rít xin lỗi và hứa sẽ mua bù vào ngày mai. Nàng lại gào to hơn nữa: “Ngày mai thì còn ý nghĩa gì nữa.” Tôi biết bây giờ mà nhắc lại câu nói của nàng năm xưa thì tôi phải ra ngoài hiên ngủ là cái chắc. Im lặng là vàng lúc này đúng là thượng sách.

    Rút kinh nghiệm ấy, 8-3 năm kế tiếp tôi ôm về một bó hoa khá lớn và hai gói quà cũng to. Nàng mừng rỡ đón nhận, nhẹ nhàng cảm ơn. Bỗng nhiên đôi mắt nàng trở nên xa xăm rồi chợt sầm mặt lại: “A, thế ra bấy lâu nay anh có quỹ đen à?” - Ồ không, mấy bữa ngay anh nhịn ăn và bỏ cữ cà phê sáng đó. Suy nghĩ một hồi rồi nàng bảo: “Như vậy cũng không được. Anh là trụ cột trong gia đình nên phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, rủi có bề gì thì ai lo cho con và em đây. Thôi để ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn sáng và mua luôn cà phê về pha cho anh luôn thể. Dạo này bún phở hay bị bỏ phóc-môn và hàn the lắm, còn cà phê thì toàn dùng hóa chất không hà.” Đồ ăn sáng nàng nấu thì tôi có thể cố nuốt được chứ cà phê nàng pha thì …, tôi bỏ được cà phê cũng từ dạo đó.

    Năm nay quyết định dành cho nàng một điều bất ngờ: tôi xin nghỉ phép vào ngày 8-3. Ăn sáng xong tôi bảo nàng dẫn con đi siêu thị “chơi” để tôi ở nhà dọn dẹp và nấu bữa trưa luôn cho. Trưa nàng về có vẻ rất hài lòng khi thấy nhà cửa trở nên sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp, đặc biệt là có cái lẵng hoa trên bàn. Ngắm nghía một hồi nàng khen: “Đẹp nhỉ. Anh nè …” Chữ “anh” ngọt ngào ngày nào không còn nữa mà thay vào chữ “anh” tôi nghe lạnh cả xương sống. Nàng tiếp: “… không quỹ đen, không nhịn ăn sáng thì đừng bảo với em là anh vừa trúng số nhé.” Tôi vội thamh minh: “Nè, em nhìn kỹ xem, cái lẵng hoa này là cái anh mua năm kia năm kìa, lúc dọn rác thấy tiếc nên anh cho vào túi ny-long cất vào gác xép, sáng nay anh lấy xuống lau chùi sạch sẽ rồi đánh vẹc-ni lên đó thôi. Còn hoa thì anh mua hôm chủ nhật tuần trước, vì muốn gây bất ngờ cho em nên anh gởi trong tủ lạnh nhà dì Bảy kế bên. Khi ấy giá của nó hãy còn rẻ lắm, cỡ chừng dăm bó rau muống thôi. Tiền đâu anh có à? Thì em không để ý rằng cả tháng nay thuốc anh hút được chuyển từ màu vàng qua màu cam rồi sao, giá giảm đi phân nửa lận đó.
    - Anh cũng khéo cắm quá hén.
    - Không hẳn vậy đâu. Anh nhờ nhỏ Lan con dì Bảy cắm dùm và chia cho nó số hoa còn lại để làm quà tặng mẹ nó luôn ấy mà.

    Đến đây thì nàng ôm lấy tôi hôn tới tấp rồi nghẹn ngào: “Năm sau em sẽ đưa tiền cho anh đi mua hoa nhé.” Tôi vội cám ơn suýt nữa là bật ra câu: “Ôi, em yêu, hôm nay là ngày 8-3 hạnh phúc nhất của … anh!!!”

    Ký tên,
    Khổ phu
     
  11. Sumo

    Sumo Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    550
    Likes Received:
    2
    Location:
    Ha noi
    Okie,có cái thân em đây,em se phục vụ bác đến trước lúc bình minh.Call cho em nhé: 0988964457 :cry:
     
  12. Diatone81

    Diatone81 Advanced Member

    Joined:
    11/5/06
    Messages:
    1.625
    Likes Received:
    315
    Location:
    Hà Nội
    Số này là số của bác Caithang mà :shock: Caithang có thêm nick Sumo nữa bớ làng nước ơi :D :D :D
     
  13. Sumo

    Sumo Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    550
    Likes Received:
    2
    Location:
    Ha noi
    Hihi,thì ổng ý có nói với em là không biết đi đâu vào cái ngày hôm đó nên em thấy bác cũng cùng cảnh ngộ,kết nối cho các bác luôn còn gì :lol: :lol: :lol:
     
  14. fee_2006

    fee_2006 Advanced Member

    Joined:
    13/11/06
    Messages:
    1.282
    Likes Received:
    2
    Location:
    Tân Mai đạo quán - Hà Nội
    Câu chuyện của bác hay quá à nghen, em chưa DIY được amply vô địch nhưng sẽ copy lại bài này của bác, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội mang ra áp dụng, BÍ KÍP VÕ CÔNG phải ko các bác... :D
     

Share This Page

Loading...