Hum wa ngày vui nên nhậu quá trời tới giờ em mới tỉnh, vô đây đã thấy bà con gửi hình rồi nên thôi em xin phép post những tấm vui vui behind the wedding vậy nha : Mới vô đã thấy toàn người đẹp Nên anh thì chổng mông lên săn bắt con nghệ thuật Anh thì chổng vó : Thấy chú rể cũng hơi tội tội, nhưng coi lại còn sướng hơn lão đại gia này nhiều VNAV có mấy cha cao phết, vậy mà nhát cáy không dám chụp chung với người đẹp Tí toét : hình như 2 bác chưa đóng tiền shop quí 3 ? Ở đâu có cha này là có tiếng zdô zdô Cuối cùng thì mồi cũng ra Mỏi tay quá cho em nghỉ xíu, tks
Em típ nha, Phút hồi hộp bắt đầu : cô dâu dẫn chú rể lên đài: Bùm, anh đã bị bắt Khà khà, các cụ thấy bà xã em xinh chưa ? Nhậu thì nhậu chớ tay quyết nắm chặt máy Hôm nay sao HZ mặt buồn rười rượi Nhìn mắt lão Minh Hunger là đoán được lão đang hỏi chú rể chuyện gì :lol:
Hihihi: biết nói sao nhỉ! Xin chúc mừng Hạnh Phúc! (p/s: bác Lamdoi phải đổi nick thành Lamthem thôi)
Như thường lệ, cã sĩ Thái Hiền lên sân khấu, Lần này lão hát hay hơn trước nhiều, có lẽ là do dàn máy xịn : Tiệc rồi cũng tàn, các người đẹp chia tay nhau Bạn cô dâu hợp lại đủ đội tuyển ... bóng rổ Người ta chia tay nhau thấy .. ham Còn bác Tám nhà mình lặng lẽ bên ... hình cô dâu
Tội nghiệp quá, cô dâu quay sang cho ké 1 tấm : Thấy vậy có gã bảnh chai nhảy vô xin ké tấm nữa, được cái 2 chị em same same nên chú rể cũng yên tâm . Còn nghệ sĩ nhà ta lại lầm lũi bước đi trên con đường nghệ thuật Nhìn vẻ mặt rạng ngời của bác Lâm, em cũng phát thèm . Một lần nữa xin chúc mừng hạnh phúc 2 bác, em xin dừng tại đây ạ .