Chơi âm thanh, đường nào tới Rome!

Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by leulong, 16/3/09.

  1. leulong

    leulong Approved Member

    Joined:
    4/2/09
    Messages:
    22
    Likes Received:
    0
    Chơi âm thanh, đường nào tới Rome!

    Em định đem chuyện đời ra để bàn chuyện âm thanh với các bác vì thấy là thích hợp và dễ tưởng tượng nhất. Nhưng vì tuổi đời và tuổi nghề chưa tới nên chỉ dám đem chuyện ruột gan ra tâm sự.

    Luận cái sự chơi trên đời thì Chim, Cây, Cá, Gái, Máy ảnh, Đồ cổ, Tem thư, Hội họa, Nhảy nhót, thì em cũng đã đi được quá nửa rồi. Chằng phải vì em là thằng hư hỏng, ham chơi mà đam mê nhiều thế, em theo đuổi chúng cũng chỉ nhằm khám phá cái tôi và trải nghiệm những cảm xúc khác nhau đem lại từ tinh hoa thế giới.

    Khi bước chân vào mỗi lĩnh vực, em đã choáng ngợp bởi những gì bên ngoài của chúng. Không biết chúng có thực sự phức tạp, kỳ diệu đến thế không nhưng chúng đã được những người chơi phủ lên chúng mầu sắc thần bí, tạo nên vỏ bọc hay là rào cản cho những người mới bước chân vào. Em là thằng cũng có chút tự tin bản thân nên 1 số vấn đề em lao mình vào tìm hiểu, phải mất khá nhiều thời gian và công sức mới đạt được. Có 1 số khác do may mắn gặp được đàn anh thực tâm giúp đỡ nên đã đi rất nhanh. Nhưng luận cái sự chơi, cái mà cuối cùng chúng ta mong muốn đạt được thì nó là cái gì?

    Câu hỏi đó em nghĩ tất cả nghề chơi và tất cả dân chơi đều muốn trả lời.
    Tại sao tất cả dân chơi trong mọi thú chơi đều dẫn tới 1 kết cục khá thảm, đó là tẩu để phải trả giá cực kỳ cao cho đam mê của mình. Em muốn làm rõ vấn đề này vì nếu không nó sẽ là điểm gây tranh cãi bất tận

    I. Trả giá là về: 1. Tiền bạc. 2 Thời gian + Công sức. 3 Hy sinh những giá trị khác của cuộc đời: nghề nghiệp chính, gia đình, vợ con. vưn vưn và vưn vưn.

    II. Đạt được: đến cuối con đường, khi đã kiệt quệ về tiền bạc, thời gian, sức lực (tai điếc không nghe được nhạc, mắt ghẻ không nhìn được ảnh, chân run không nhảy được), thì lúc đó đam mê mới tạm dừng. Thực ra trình độ lúc đó so với mặt bằng chung và chính bản thân cũng chẳng tiến được bao nhiêu.

    Vậy điểm dừng nào là phù hợp để chi phí + đạt được là hiệu quả nhất.

    Theo em cách để xác định nhanh nhất điểm dừng chân của mình là ngay lập tức đi thật nhiều, nghe thật nhiều, gặp gỡ nhiều cao thủ. Khi đó mới thấy thế giới này thật mênh mông, cái để khẳng định cái tôi trong thế giới này không dành cho chúng ta, những người vẫn mất thời gian vào forum để đọc ba thứ nhảm nhí này. .

    Khi đó chúng ta sẽ thanh thản vì biết mình sẽ là người bình thường .

    Em thì đã kinh qua 1 số thú chơi như đã tâm sự với các bác ở đây. Ở đây em không lan man mà chỉ tập trung vào thú Âm thanh này, nhưng không có nghĩa là em đang du thuyết mọi người để vứt mẹ mọi thú chơi đi, làm 1 thằng sang đi làm, chiều về nhà. Em chỉ muốn làm sao chúng ta có rất rất rất nhiều đam mê, mà sang vẫn di làm, chiều về nhà.

    Em sắp xếp con đường âm nhạc theo thứ tự quan trọng, nếu không qua được bước trên thì quyết không được nhảy sang bước sau.

    Bước 1: Tôi là ai, tôi thích cái giề.
    Thường thì bản thân mỗi người đéo biết được mình là ai, sang mưa chiều nắng và ngộ nhận bản thân vào từng thời điểm. Hôm nay tôi ăn phở thích cho tí dấm, mai lại them ít tương ớt. Phàm cái gì rõ rang 1,0, 0,1 thì cái sự đời này đã đơn giản. Em ví dụ như cái vụ đi phượt, rõ rang là không ai mang Lambozini, mui trần leo núi, khi đó phải 2 cầu, gầm cao. Nhưng âm nhạc là thứ không phân Hắc-Bạch, ranh giới giữa chúng là khó phân biệt.
    Nói chung thì về bản chất âm thanh ( em nhấn mạnh âm thanh nhé), có 2 loại thôi.

    1. Rõ rang, chắc, mạnh
    2. Mềm mại, dẻo, nhẹ nhàng

    Ở đây em không nói đến cái gọi là hifi, dành cho các bác hifi, đang nghe nhạc vàng tự nhiên bảo giá như cái trống nó gõ phành phành thì thích nhỉ 

    Bước 2: Vậy cái để cho tôi nghe được như vậy là như thế nào?
    Em ghĩ rằng các yêu tố rất là lung bùng như mono block, pre, pow, dây nguồn, dây tín hiệu, lọc nhiễu, đầu đĩa hầm bà là cuối cùng chỉ để phục vụ đôi TAI chúng ta.

    Vậy tư duy của tôi là, cái gì gần với đôi tai chúng ta nhất là cái quan trọng nhất. Sắp xếp theo thứ tự

    1 Loa- 2Amly-Pre-4CDP-4 Dây dợ lăng nhăng

    Cái phần này là phần tẩu nặng nhất của dân chơi âm thanh vì khi lao vào tìm hiểu bị 1 biển các hãng, loại thiết bị đập vào mặt. Tuy nhiên nếu nhìn theo bước 1 thì bản chất của các thiết bị cũng không có quá nhiều loại như các hãng sản xuất. Các bọn sản xuất thiết bị hà hơi phù phép để mỗi thiết bị có 1 đặc tính riêng, cho nên nhiều khi vì kết 1 tính năng này mà ôm về, thế là lại mất 1 tính năng khác. Vậy là đổi chác. Nếu đổi chắc xin các bác quay lại trả lời Bước 1.

    Phàm con người ai cũng vươn tới sự hoàn thiện nhưng cuối cùng cũng chỉ làm được 1 việc tốt. Thiết bị âm thanh chắc không thể hơn được con người trong lĩnh vực này. Nếu được cái này, đương nhiên phải yếu cái khác. Có khi không hẳn yếu đi như chúng ta nghe (so sánh tuyệt đối ) và là so sánh tương đối. Khi nhấn phần này thì phần khác tự nhiên yếu đi mà bản chất thằng đó chẳng thay đổi.

    Và con đường hoàn thiện cứ mãi mãi, mãi mãi để tìm 1 thứ tuyệt đối không hề tồn tại. Lại quay về bước 1 trước khi quyết định mua các thiết bị để tạo cho đôi tai các bác sự thích thú.

    Thôi, em xin tạm dừng ở đây vì thời gian này đáng ra em phải làm việc cho công ty chứ không phải luợn vào đây. Tuy nhiên cái đam mê nó là thế đấy 
     
    Tags:
  2. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Phàm con người ai cũng vươn tới sự hoàn thiện nhưng cuối cùng cũng chỉ làm được 1 việc tốt.
    Vậy nên đừng hỏi nữa bác ạ, tẩu cũng là cái sướng rồi :D
     
  3. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Các bác chơi âm thanh trên 4R VNAV không chọn điểm đến La Mã bác ạh! Đa phần chọn đích là Cõi Niết Bàn hoặc Đỉnh cao của nó chính là miền Cực Lạc ạh! :mrgreen:
     
  4. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Làm gì có đường nào tới Rome bác .Mấy vấn đề như chơi sao cho đúng,cho ko bị Tẩu,cho ít tiền mà lại sướng nhiều...thì thỉnh thoảng(có lẽ theo chu kỳ)cũng có các bác mang ra bàn.Gọi là bàn,nhưng thực ra lại là toàn chuyện biết rồi,toàn chuyện cũ.
    Vậy nên chơi thì cứ chơi thôi.
     
  5. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Mừng quá gặp được bạn tri kỷ đây rồi, cái món nhảy đầm này cũng là món ruột của em xếp trên tem thư và cá cảnh 1 nấc. ( tất nhiên là nằm dưới Audio và chụp ảnh ... :oops: )

    Bác có chỗ nào mới mới chia sẻ với em cái, chứ Liberty + Maxim hay Queenbee chúng nó tẩy chay em rồi .. :(
     
  6. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Em thì nghĩ thế này:

    Việc thích đi thăm, lễ bái các chùa chiền khác với việc cắt tóc đi tu.
     
  7. CAPTAIN

    CAPTAIN Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    1.435
    Likes Received:
    29
    Location:
    Somewhere Out There
    1. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome(nghe nhạc cảm thấy hay).

    2. Hạnh phúc là trên đường tìm kiếm,chứ không phải đích đến(lúc đổi chác,các bù,tha lôi về nhà phối phối ghép ghép rồi nghe thử mới phê,chứ mấy ai chơi 1 bộ dàn cả đời đâu,kể cả đồ khủng :mrgreen: ).

    3. Chơi gì cũng phải có trả giá,có điều bác "leulong" hơi bi quan. Em ít sở thích hơn bác,chỉ rượu ngon,gái đẹp,nhạc hay(chắc em là WAGman wá :lol: ) nhưng chưa bao giờ "có kết cục bi thảm",chắc vì biết "quay đầu là bờ". Có 3 câu hỏi mà người ta phải trả lời được nếu muốn hạnh phúc. Tôi là ai,tôi cần gì,tôi muốn trở thành người như thế nào. Audio cũng vậy: âm nhạc bạn thích,chất âm thiết bị bạn muốn nghe & bộ dàn trong mơ bạn sẽ mua nếu có thật nhiều tiền,dựa vào đó mà dựng đồ các bác ạ.

    Đang đi công tác nhiều thì giờ nên mạn phép lan man cùng các bác tí.
     
  8. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.309
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    bác audionam!nói rất hay,người thích đi chùa lễ bái nhưng chưa chắc ho thích xuống tóc đi tu,phàm la con người thì NHÂN VÔ THẬP TOÀN.âm thanh cũng vậy mỗi thứ mỗi hay.mỗi dở.điều cốt lõi vẫn là NHÂN BẢN cảm thụ CHÂN ÂM.mà nhân bản thì mỗi nhân mỗi bản.biết thế nào mà lần. :lol:
     

Share This Page

Loading...