thưa bác Thích Đủ Thứ, em rất hân hạnh nhưng kẹt cái em lại đang không có ở xì gòn, tháng 11 em về lại saigon. Tới khi đó bác cho em thỉnh giáo nhé? Kính.
Bác Thichduthu có thể nói cho em biết so với CD thì âm thanh của đĩa than như thế nào được không ạ. Bác thỉnh giáo em với..
Chơi đĩa than bắt đầu từ việc đến nhà bác ...Thichduthu để nghe thử. Ở HN thì đến bác Tuananhmaungo. Cứ phải nghe thử cái đã rồi nghe các bác ấy phán. Sau đó về cân đong đo đếm cái túi tiền của mình để lên kế hoạch ...tiêu.
Qua nhà bác X_L ... gần, vừa được nghe thử đĩa than, vừa uống riệu Tây :lol: ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< Lại cửa em TDT ... xa, chỉ mất công nghe đĩa than, chỉ nhấm cà phê Ta
Còn nhiều cao thủ lắm các Bác ah. Tiện liên hệ ai thì tới thôi: HN thì Bác Taiuong,Vinyllove,San68...
Cám ơn các bác, em cũng không quen ai để tiện liên hệ cả . Nhân tiện có bác Tuananhmaungo lên tiếng, nếu không phiền bác có thể cho em...được tiếp cận với âm thanh analog. thanks
Chào các bác ạ ! Các bác chơi khiếp quá ... he ... he ... Em thì bắt đàu chơi bằng 1chai, mua lại của bác Vugia, bác ấy mời lại 2ly thành ra em bắt đầu bằng 8ly (thế mà cũng "say" ra phết) (bác Vincin bắt đầu bằng 12 chai thì "say chết" còn gì), lại được bác Vugia hướng dẫn tỉ mỉ cách đấu, cân chỉnh v.v... Cho đĩa mới vào, cũng phê phết. Cho đĩa cũ vào là lại được nghe âm vọng của thời gian ... he ... he ... Cũng thú vị ra phết các bác ạ. Còn đầu tư như bác Battramdao để bắt đầu thì kể cũng khiếp quá ạ. Theo em, để bắt đầu cho mọi cuộc chơi thì nên từ từ giữ sức, cuộc đam mê còn dài ở phía trước, chạy maraton mà, chứ chạy cự ly 100m chỉ dành cho quán quân thi đấu lấy thành tích ghi danh bảng vàng thôi ạ ... hà ... hà ... Có gì sai em cũng mong các bác ban cho hai chữ đại xá ... ạ.! Thân mến !
Khủng khiếp , khủng khiếp, em có anh bạn ở Hải Phòng ko đam mê âm thanh chỉ thích sưu tầm đồ gấu (cụ của gấu) mới bê về con Sirius System III của Rockport Technology nặng 245kg , có 1 bộ phận nén khí ngoài nặng khoảng 20kg , em ngồi nghe ở nhà bác ấy cả buổi chiều , thật sự mà nói em ko biết phải diễn tả như thế nào? chỉ biết phát biểu ....tuyệt vời... trên cả tuyệt vời. Thứ âm thanh em chưa bao giờ được nghe , lung linh như pha lê , huyền bí như đêm Ả Rập , riêng vụ này khổ chủ thiệt hại 51.500$ chưa tính chi phí vận chuyển từ Canada về , chủ nhân của nó nhờ em hỏi các bác nào biết thông tin về con này thì cùng chia sẻ. Kính các bác!
Bác la Khủng khiếp , khủng khiếp !!!.....nghe ghê quá, có lẽ la đồ khủng !!...đồ khủng đây. :lol: :lol: :lol: Không biết là không gian và bộ dàn còn lại ra sao, nhưng với đầu nguồn tín hiệu tầm này thì ít là phải hay hoặc rât hay rùi. Link review của Sirius System III do StereoPhile: http://www.stereophile.com/turntables/258/ Giá mà vào được mục "Hồ sơ các Audiophile Việt Nam" cho nó thêm chút "hoa lá cành" cho thêm vẻ nhỉ ?
Chính xác là nó bác à, nhưng em được nhìn trực tiếp nên nó đẹp và hoành tá tràng hơn, em chư bao giờ được nhìn thấy con nào khủng long và hay như con này, riêng cục Phono cùng hãng bác ấy phải mua rời là 22.000$ , 1 sợi dây nguồn to gần bằng cổ chân 10.800$, máy lău đĩa 12.000$ , máy sấy kim 8.800$. mấy thư linh tinh nữa mà em cung chưa tìm hiểu , riêng những thứ này bác ấy phải mua rời ngoài gần 60.000$+ với cơ đĩa = hơn trăm ngàn đôla , nhà bác ta đang chơi cặp monobloc Ongaku mua năm ngoái 78.000$, đôi loa Hyperion mua 79.000$ nặng 500kg, phòng nghe rộng 6m, sâu 8m, cao 3.5m. Các bác cùng trao đổi.
Bác này chắc xem tiền qua kính Hiển Vi hay sao ấy nhỉ,chà chà.Bác biết nhiều thế vậy bác có biết cái giá một chiếc đĩa than của ông chủ bộ giàn này mua bao nhiêu không review nốt cho bọn Em tham khảo cái nào
Các bác ơi nói thật với các bác là , tất cả thiết bị âm thanh này là của bác Hùng ở Hải Phòng con rể của 1 (cụ) tư lệnh Hải Quân VN , chẳng là vừa rồi em có chút việc riêng (tế nhị) nên mới biết , choáng quá các bác ạ, các bác hỏi em về đĩa than thì em cũng ko biết bác ấy có bao nhiêu cái và đắt như thế nào , nhưng nghe bác ấy nói "chỗ đĩa này của tớ mua được cái CAMRY 3.5 đấy" kệ ốp sát tường cao 2.2m , dài 8m , chật cứng đĩa than . em về tới nhà leo lên phòng mình ngồi và nhìn lại đống thiết bị của mình mà buồn chẳng muốn nghe nữa, các bác thấy có khổ cho cái thân em ko? :roll: Các bác thêm vài lời an ủi em nhé!
1m khoảng 300 đĩa X 8m= 2400 cái cao 2,2m kích thước đĩa 30cm nên khoảng 7 hàng 8m: 2400 X 7= 16800 cái. Ặc ặc.
Nếu vì vậy mà mình chẳng muốn nghe đống thiết bị của mình nữa thì bác cực đoan quá. Em mà cũng nghĩ như bác thì sẽ chẳng bao giờ tới giao lưu với các thành viên audio khác, hay chẳng bao giờ đọc tạp chí âm thanh nữa. Đã dính vào cái sự nghiệp này, nhiều lúc phải biết yêu cái mình đang có. Suy cho cùng, mọi thứ cũng chỉ để phục vụ một sở thích "nghe" mà thôi. Quan trọng là mình thả được hồn mình vào cùng âm nhạc, thì cho dù đó là một hệ thống "cỏ" hay cao siêu cũng đâu khác nhau gì. Người nghệ sĩ nghèo chơi một chiếc violon bình thường và người nghệ sĩ danh tiếng chơi chiếc violon cả triệu đô ở giây phút thăng hoa đều có một điểm chung, đó là tâm hồn và âm nhạc đã quyện thành một. Ai dám bảo tâm hồn nghệ sĩ của người nọ kém người kia đâu. Thiết bị chỉ là phương tiện để đạt được mục đích thưởng thức âm nhạc của mình. Bản thân nó chẳng bao giờ là mục đích cả, trừ khi bác nhìn nhiều hơn nghe.
Nếu vì vậy mà mình chẳng muốn nghe đống thiết bị của mình nữa thì bác cực đoan quá. Em mà cũng nghĩ như bác thì sẽ chẳng bao giờ tới giao lưu với các thành viên audio khác, hay chẳng bao giờ đọc tạp chí âm thanh nữa. Đã dính vào cái sự nghiệp này, nhiều lúc phải biết yêu cái mình đang có. Suy cho cùng, mọi thứ cũng chỉ để phục vụ một sở thích "nghe" mà thôi. Quan trọng là mình thả được hồn mình vào cùng âm nhạc, thì cho dù đó là một hệ thống "cỏ" hay cao siêu cũng đâu khác nhau gì. Người nghệ sĩ nghèo chơi một chiếc violon bình thường và người nghệ sĩ danh tiếng chơi chiếc violon cả triệu đô ở giây phút thăng hoa đều có một điểm chung, đó là tâm hồn và âm nhạc đã quyện thành một. Ai dám bảo tâm hồn nghệ sĩ của người nọ kém người kia đâu. Thiết bị chỉ là phương tiện để đạt được mục đích thưởng thức âm nhạc của mình. Bản thân nó chẳng bao giờ là mục đích cả, trừ khi bác nhìn nhiều hơn nghe.[/quote] Chí lý quá.
Em thấy nghê thế nào ấy! mọi sự hiểu biết về Audio equipment của Em tiêu mất rồi,giá cả cứ như trên cung trăng ấy Phiền bác cho Em biết mấy cái tên chính xác của hai món đồ này được không?"[highlight=red]máy lău đĩa 12.000$ , máy sấy kim 8.800$."[/highlight]Vì dù sao cũng là do bác tự đầu têu ra,Em không có ý coi thường ai nhưng giá thế này thì chắc Em bỏ nghề chơi đĩa than quá.Vì hai thứ này Em lại chưa có. :cry: