Bác này "trìu tượng" thật: "định dạng Đông Tây Kim Cổ": Em lấy thử "thiết bị", "trào lưu", "chất liệu" ...vvv để ghép vào mà không có từ nào đứng vững được :? Em thì lại thường lấy "cảm xúc" làm cột mốc để xây dựng ... quỹ đen cho lần tiếp theo :lol: (Cái topic của bác đặt trong mục thư giãn, nên em cũng quăng đại lựu đạn để ... đủ 50 post một cách hợp lệ :wink
Theo em thấy đại đa phần thì kỹ thuật là chính còn nghệ thuật thì cũng còn phải dựa vào kỹ thuật, mà kỹ thuật thì là phục vụ cho nghệ thuật mà nghệ thuật lại cũng bị quyết định bởi kỹ thuật vì vậy lại kỹ thuật.... ôi mệt. em chịu thôi
Chơi audio theo nghệ thuật thích hơn bác ạ, trong khi kỹ thuật là những nét vẽ, tô điểm vẻ đẹp của nghệ thuật.
Em rất thích mấy chai Cointreau mang tên bác chủ, nhâm nhi & nghe nhạc cùng với audiophile với nhau với loại này phê hơn nên thiên về nghệ thuật. Còn ngồi nghe nhạc mà uống rượu mạnh, tới đô rồi tranh luận --> cãi nhau về kỹ thuật : lúc này chơi audio thiên về kỹ thuật hơn.
- 90% những người chơi audio không cần biết về KT vẫn sướng - 10% còn lại biết KT thì đa số đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng (vì thức đêm), đầu gối quá tai (ngồi DIY), nhà cửa lộn xộn, ngổn ngang, vợ con mặt nặng mày nhẹ... ===> Túm lại chơi audio không cần KT và chớ nên dính vào KT :lol:
Không phải cái này là kỹ thuật không phải là nghệ thuật. (em thấy bắt đầu có dấu hiêij như hình ảnh mô tả trên kia rồi đấy)
Nếu có kỹ thuật mà ko có nghệ thuật thì chẳng ra gì Nếu có nghệ thuật mà ko có kỹ thuật thì cũng chẳng muốn nghe Tất cả đều phải có sự phối hợp với nhau