Re: DÀN ÂM THANH BẠC TỶ TẠI CÁC QUÁN CÀ PHÊ HI END Hihi. Đang yên thân bác lại nhắc làm em thèm quá. OK ngay bác ơi, còn mấy cụ kia không biết ra răng? Riêng em nếu nhắc tới thịt cầy thì automatic chạy ra vườn rau ngay. :lol: Thân
Re: DÀN ÂM THANH BẠC TỶ TẠI CÁC QUÁN CÀ PHÊ HI END Ra đó đi cụ ơi...hú em đem Hằng ra làm bữa thịt chó 2end Cũng thèm...hehehe
Em thì thấy nước ở quán này cực dở. Thuộc loại dở nhất trong các quán ở SG. Có lần vào quán cùng cô bạn, cô ấy kêu ly yaourt đá. Các bác biết quán cho uống gì kg? Sữa tươi + chanh vắt vào :arrow: yaourt đá. Bó tay :mrgreen: . Nếu quán kg có món đó thà nói ra để gọi món khác. Vào quán các bác để ý kỹ thì đây chắc là quán có chi phí thuê nhân viên thuộc loại ít nhất tại SG vì quán chỉ có duy nhất 1 cô nhân viên kiêm đủ thứ việc: trông quán (ngồi quầy), chạy bàn, pha chế, phục vụ... kiên luôn cả thay đĩa. Một người kiêm đủ thứ việc như thế thì làm sao mà pha nước ngon cho được. Chắc chủ quán nghĩ rằng, nhạc của quán quá hay nên khách đến phải nghe nhạc kg được làm các chuyện khác như: nghe điện thoại, vào mạng, tán gẫu, hút thuốc....
Thấy các bác bàn về mấy cái quán Hi-end hay quá. Hay là các bác viết thêm thật kỹ về cấu hình máy, cách set up, ưu nhược điểm của từng thiết bị ... để anh em VNAV được nhờ.
em thấy mỗi lần vào quán caphe với bạn bè chỉ lo ngồi tán dóc là chính nhưng cũng phải cộng nhận là nhạc ko thể thiếu trong 1 quán cà. Còn đối với em thì nghe những dàn tiền tĩ này cũng chua có khả năng cảm thây nó hay đâu
Em có nghe hiend ở Tú Xương mấy lần vô SG nghe đâu có hay mà ông chủ thỉnh thoảng tụi em nói chuyện to một tiếng là ông ấy lườm lườm rồi còn ra yêu cầu không được nói chuyện !!!??? Rồi ổng cứ gườm gườm nhìn tụi em như thể cái bọn chết tiệt này chẳng hiểu hi-end là cái cóc khô gì! Híc híc! HETE Em có[/quote] Cũng có quán khách ồn ào quá mà chủ quán không nhắc nhở làm bực mình. Có lần em vào quán Analog đường Ngô Thời Nhiệm để thư giãn tí xíu nhưng có bàn gần đó có khoảng 10 người hội họp gì đó nói chuyện ồn ào chẳng thể nào nghe nhạc và thư giãn được, ngồi có 15 phút em chịu không nổi buộc lòng phải đi. Mới đây em dẫn khách vào quán Mộc đường Hồ Biểu Chánh uống cà phê trao đổi công việc luôn gặp 1 đám choai choai ồn ào nói chuyện văng tục tùm lum mà chẳng thấy chủ quán hay tiếp viên nào nhắc nhở hết, ông khách nhìn cười lắc đầu. Em rất thích 1 quán cà phê trên Đà Lạt trên bàn để sẵn 1 thông điệp "vui lòng nói chuyện nhỏ hơn tiếng nhạc", khách thấy phù hợp ở lại uống cà phê còn không vui vẻ ra về. Vậy mà hay.
Em cũng hay ngồi High End (nhất là Tú Xương) nhưng cũng đâu thấy như có bác phản ánh về vị wifi với USB đâu nhỉ? Có điều dạo này đồ ăn lẫn uống ở đó ngày càng dở
Re: DÀN ÂM THANH BẠC TỶ TẠI CÁC QUÁN CÀ PHÊ HI END Hihi. Đang yên thân bác lại nhắc làm em thèm quá. OK ngay bác ơi, còn mấy cụ kia không biết ra răng? Riêng em nếu nhắc tới thịt cầy thì automatic chạy ra vườn rau ngay. Thân[/quote] Ra đó đi cụ ơi...hú em đem Hằng ra làm bữa thịt chó 2end Cũng thèm...hehehe[/quote] Thịt chó hi-end, ở SG em biết quán Lotus ở góc đường Nguyễn Trải và Nguyễn Cảnh Chân, khi có khách đặt, bác Lân chủ quán đích thân đi mua thịt tươi về và... chỉ đạo đầu bếp chế biến luôn. Có món "bàn tay gấu" tuyệt cú mèo. Em đi lấy giấy lau nước miếng đây. Xin thất lễ các bác! :mrgreen: