ai cha! hay là tại kim :lol: nói chứ mỗi hãng có một bản sắc riêng bác ạ, cứ nghe mấy cô em ca hoài lâu lâu lôi mấy anh nam trầm ra nghe cũng có chút cân bằng, chứ để âm thịnh quá loa bass nó chai hết :lol: 6L6 chê Cá cười chứ mình vẫn đang mong Closer Vol3 đây! :mrgreen:
chưa ra bác ơi! đang PR rần rần cho anh em thèm thôi! :lol: tạo sức hút và khan hiếm trước khi tung hỏa mù ấy mà! Em cũng đang cố học cho thuộc mấy chữ ấy để thấy mà còn lấy " Shadow in the dark" dịch ra tiếng Vn "Bóng tối Ly cà phê" :mrgreen:
Không phải đâu bác ạ. Mà là lấy Bóng tối ly cà phê dịch ra thành Shadow In The Dark... Em nghĩ dịch thế là ổn rồi, không cần quá sát như văn chương...
E nghe nói chỉ bán tại hệ thống nhà sách Phương Nam thôi. Có thể câu chữ, từ ngữ chưa làm nhiều bác hài lòng nhưng dù sao theo e cũng là đáng trân trọng vì đã là người tiên phong. Chờ phát hành, nghe thử rồi tha hồ bình luận các bác nhể. Stockfish ư? E có đúng một LP của stockfish sau khi nghe rồi thì chẳng bao giờ mua nữa, đi nghe thử trên những giàn khủng thì thấy à hóa ra tại mình không thích chứ không phải vì giàn của mình cỏ quá!
Hình như là chưa ra Bác ạ, nhưng em mới nghe hồi tối này(ông anh bạn lại tận nhà của Bác Hải "xoắn" lấy). Nếu để nhận xét thì theo em: 1. CD này là CD có âm thanh hay nhất của VN từ trước đến giờ mà em được nghe và với nước ngoài thì hơn 1 vài cái Best Voice(giọng ca không bị xì xèo quá đáng). Tiếng Piano hay, nhưng Quitar (track 05) thì lại hơi thiếu độ mộc 2. Đậm chất Jazz, mang nhiều nét đột phá mới đối với nhạc Việt 3. Designe đẹp Theo cảm nhận riêng, thì đây là CD có thể làm cho người nghe lắc lư khi thưởng thức Rất xứng đáng nằm trong kệ CD của các Audiophile Vài dòng cảm nhận khi nghe "Shadow In The Dark", có gì sai mong các bác lượng thứ. Kính
Đĩa này cuối tuần trước, tại các nhà sách Fahasa bán đầy. Đĩa gồm các bản jazz hòa tấu, chỉ có 2 bản Bóng tối ly cà phê và Em đi qua tôi của Dương thụ là ca sĩ hát. Theo tôi, đĩa này âm thanh làm tốt nhưng nếu so với những gì báo DTTD đã viết thì không như mong đợi. Tay nghề nhạc công có hạn, đầu tư chất xám vào bản nhạc không nhiều, những tiết tấu và solo của tất cả các bài hát chủ yếu chơi theo thói quen nên nghe dễ bị chán vì cứ đi theo một đường một lối. Có một số bài, huy động nhiều loại nhạc cụ vào chơi mà hình như ban nhạc không phối khí riêng cho từng loại nhạc cụ đó nên có khi tiếng đàn guitare điện cứ gảy một cách vô hồn, không tạo ra được những chi tiết đắt giá. Dù sao đây cũng là bước khởi đầu và cuộc sống là cần có hy vọng.
Chào các Bác, Có bác nào nghe CD này rồi cho em xin tí review. Sáng nay thấy nhà sách Phương Nam có bán, quảng cáo Hiend CD 1st Vol, nhưng giá thì hi-price chắc thuộc loại đắt nhất VN trước giờ, 103.000 đ.
Sao lại đắt nhất được bác! Em thấy tại nhà sách PN đó có đĩa gì của Thanh Lam bìa màu nhũ vàng của phòng thu Viết Tân giá đến 120k, mà lúc đó cũng hơn tháng rồi.
em vừa mua CD và nghe hôm nay, các bài nhạc quen thuộc được hòa âm theo nhạc Jazz nên nghe vừa lạ vừa quen. Âm thanh được thu âm kĩ và trau chuốt. Em thật sự chưa feel được các bài nhạc lắm nhưng nhìn chung đây là 1 Cd đáng có để ủng hộ cho 1 sản phẩm của người Việt. Nếu như CD có giá khoảng 70,000 thì em nghĩ hợp lý và dễ phổ biến hơn
Chỉ có 98.000 VNĐ thôi ạ (mua tại đại lý Ngô Gia Tự) Theo cá nhân em, đây là CD rất đáng trân trọng so với thị trường CD ta hiện nay! nghe rất đạt tuy nhiên,có cảm giác hơi "lạnh" so với Jazz Vài cảm nhận của riêng em có gì mong các bác lượng thứ!
bác nào ở HN chưa mua được thì qua hàng CD ở ngã tư Lê Duẩn-Nguyễn Khuyến, hình như là 54 Lê Duẩn, giá:98.000 đ
có nghe thử trên nhacdinh rồi, không có gì đặc sắc lắm mà phối âm nghe sao cứ thấy bị gò bó thế nào, vẫn theo một khuôn khỗ cũ thôi! Nothing new 100.000 too expensive :lol:
Em cũng vừa mua 1 đĩa,nghe được 1 lượt. Quả thật nghe chất lượng âm thanh rất tốt các bác ạ,tiếng sạch và nét,hơn hẳn những đĩa Việt nam trước nay em được nghe.Về phần nội dung, thì vẫn vậy thôi,có vẻ như nhạc Jazz đang là mốt,nhưng lại ko phải sở trường của các nhạc sỹ Việt nam nên nghe vẫn rất khiên cưỡng, ko bén gót được các bác mũi lõ,hồn vía ko được phiêu du Nhưng thế cũng là tốt rồi,lần sau chắc sẽ hay hơn.
Không phải tại cái mũi lõ hay mũi tẹt mà ở tính sáng tạo và trí tưởng tượng. Chúng ta ít nhiều vưỡn bị ảnh hưởng bởi khuôn vàng thước ngọc của các bậc Thánh nhân nên khó phiêu lắm. Còn nhiều nguyên nhân khác nhưng tốt nhất là tôi không nói.
Các nhạc sỹ,ca sỹ chơi Zazz nổi tiếng đều mũi tẹt cả và có màu da black.Mấy chàng và nàng mũi lõ cũng không thể hiện nhạc tính của Zazz thật sự là Zazz.Chơi có thể nghe hay nhưng không truyền cãm.