Thấy bác MOD thích chơi và còn giữ mấy cái Portable Cassette Player cổ, nó cũng là thần tượng của em những năm 1997 đến 2000 khi còn là học sinh cấp 3 ,mấy ông anh đại gia dân chơi ngày xưa cho mượn đi biển. Hồi đó cắm tai nghe , bật băng BoneyM ,mặc quần cộc , áo thun đeo Cassette Walkman, chạy thể dục sáng ngoài biển, chỉ còn thiếu cái ván trượt là đúng chất chơi thanh niên Âu-Mỹ như trong quảng cáo của tạp chí SONY . Nhiều khi vẫn nhớ lại quãng thời gian những năm Việt Nam mở cửa kinh tế, hết cấm vận những năm 97,Hà Nội nói riêng thay đổi từng ngày. Nhớ lại quãng thời gian đó vẫn còn ám ảnh đến ngày hôm nay , bây giờ cũng có thể mua luôn và ngay lại được những cái Cassette Walkman ,nhưng khổ một nỗi là không thể và không mua nổi băng Cassette gốc hay đời F1 chất lượng cao như những năm 90 nên cũng đành ngập ngùi ngắm nghía chứ không mua lại để chơi ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ THỜI ĐIỂM ĐÓ VÀ CŨNG ĐỈNH CAO GIÁ CHÁT THỜI ĐIỂM NĂM 2023 BÁC MOD VÀ ANH EM NHÉ NÊN THÔI UP VÀI CÁI ẢNH CHO BÁC MOD CŨNG NHƯ EM CHỈ THAM QUAN - CHIÊM BÁI THÔI CHỨ TỔNG KHO LONG BÌNH NÀY ĐỤNG VÔ BỎNG TAY ĐÓ NHA, BÁO GIÁ LUÔN LÀ TỪ 10 ĐẾN 40 TR . MỚI CHỈ SHOW MỘT SỐ HÀNG CỦA 1 SHOP, EM CÒN BIẾT VÀI CHỤC SHOP TẦM CỠ ,NHIỀU ĐỒ CÒN HỐT HƠN TẤT CẢ ĐỀU FULL BOX,ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN CÒN CHƯA BÓC NYLON, HỘP TRÙNG IME ( bác nào hay đi bán máy ĐT Nokia ngày xưa trên Đặng Dung hay muare đều giật tít câu này ) hì..hì..hì
Chốt hạ bài post hàng . MÃI RỒI CŨNG TÌM THẤY KỶ VẬT THÂN YÊU CỦA MỘT THỜI HỌC SINH CHẤT CHƠI VĂN NGHỆ NHỮNG NĂM 1998. NHÌN THẤY NÓ VẪN LÀ MỘT NỖI ÁM ẢNH KHÔN NGUÔI, THỜI GIAN TRÔI ĐI CHẲNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NHỮNG KÝ ỨC TƯƠI ĐẸP MỘT BẦU TRỜI THƠ CA VỚI NHỮNG CUỐN BĂNG Sony Maxell với những liên khúc Tuấn Vũ, Giao Linh- Đôi mắt người xưa , với Boney- M, hay Modern Talking Sau này chả hiểu sao nghe trên đầu Sony CDprotale xách tay hay máy IPod , tai nghe tiền triệu hay kể cả đến bây giờ nghe lại file DSD cũng ko có nhiều cảm xúc và độ động kiểu bùng nổ trào dâng như hồi nghe qua băng từ oánh trên con Sony WM- GX50 này các bác ạ, nó nổi khối âm hình 3D bao quanh đầu , lớp lớp nhạc cụ, ca sỹ trước mặt ý ạ, đúng là cảm giác " Phê lên tận nóc nhà" là có thật CHỐT GIÁ 14 TR 325 NGHÌN ,chưa tính phí ship từ Thượng Hải- Chị Na về
Em có 2 con: - WM EX615 phím cảm ứng, khi bấm có nghe thấy tiếng máy phía trong, nhưng ko ăn phím, không thấy hiện đèn và không chạy băng. - WM EX808HG tiếng bị run, em đoán do dây cu-roa.
Cả 2 máy đều phím mềm k phải cảm ứng gì cả bạn Ex808 tiếng run ,nhưng có chạy đc cả 2 chiều k ? Ex615 còn mới không ? Dòng này có lúc bỏ pin vào bấm im re ,không lên nguồn phải k bạn ?
Vâng, phím mềm, chắc do cách gọi của em thôi + 808 vẫn chạy được cả 2 chiều bác ạ + 615 còn khá mới, dạo trước thi thoảng em bấm vẫn ăn phím và phát bình thường, gần đây gần như ko được nhưng lắng nghe phía trong máy vẫn có tiếng như tiếng động cơ chạy. Đèn báo nguồn thi thoảng có nháy lên 1 chút rồi tắt.
Con máy WM EX615 của bạn không sao, lỗi là do tiếp xúc pin không tốt nên không đủ dòng cho máy đóng relay, mình đã xử lý xong. Nhân đây cũng lưu ý các bạn chơi WM đời cao chạy pin cục (như thỏi sôcola) lưu ý lỗi này. Còn với nhưng máy đời thấp chạy 2 viên pin AA thì khỏi lo.