Là Trần Đức. Người ta hỏi nhau "Trần Đức là ai?" khi anh hát trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang mùa hè 2007 vừa qua. http://www.tienphong.vn/tianyon/Index.a ... hannelID=7 Nghe trực tuyến album "Đi về và tìm lại": http://inghe.vn/singer/1167 "Tình chấp nhận": http://www.thuyngaonline.com/default.as ... &prt=11447 Đã đi tìm khắp nơi. Cả Hà Nội và Sài Gòn. Cả cửa hàng đĩa "xịn" lẫn đĩa copy. Không đâu có. Nếu bạn nào biết ở đâu bán (hoặc đã mua được) các CD do Trần Đức hát LÀM ƠN giúp mình nhé! Để mua. Hoặc xin copy. Many, many thank!
Ối rời, Vậy em cũng khoái ông này, hát có chất lắm, tuy xem biểu diễn hơi "diễn" Hát Ngô Thụy Miên 1 vài bài với phong cách khá lạ, Nhưng em thích nhất Trần Đức hát Hương Xưa và Tình Khúc Đầu Tiên Đĩa này có bán ở đâu bác Nơ vinh ?
em xin lỗi các bác, em thấy chất giọng thì khá hay và lạ, nhưng cách xử lý bài hát thì em không ngửi được (đa số các bài luôn)
Xin chia sẻ, chia sẻ! Tuy nhiên, nếu chấp nhận và bỏ qua một đôi chỗ hơi có mùi "sầu riêng" đó thì đây cũng là một giọng nam hiếm hoi của đất Việt "ngàn năm văn...vật". Very sorry. Các bạn chỉ cho chỗ có thể còn mua được nhé! Đa tạ.
Ko biết phải Trần Đức trước học thanh nhạc ở Bungary ko, năm 93-94 về VN thấy cover lại mấy bài của Michael Bolton thấy cũng được, nhưng sau đó thấy mất tiêu! Mà anh kia thấy tóc tai dài, dạng Rocker... anh này thấy trọc lóc nên chả biết phải ko nữa :lol:
anh em mình đúng là tác phong Việt .com haha.. nghe lạ là kháo nhau đồn ầm cả lên , thế mới vui . Vậy mà em tìm lão miết chưa ra, có bác nào ở Nha trang k giúp em với... :roll:
Em đã nghe qua đĩa Đi về và tìm lại của ca sĩ này. Đánh giá: Các bài hát tự sáng tác dễ nghe nhưng cũng dễ quên vì chưa ấn tượng về giai điệu và ca từ. Hoà âm của đĩa CD này khá hay. Về giọng hát: Khá lạ và phóng khoáng, nhưng trình độ thanh nhạc thì chưa tới tầm.
trước đây em cũng vớ đc đĩa cop của bác này ngoài chợ giời, hik đã nghe mấy lần và vứt nó vào SR mất, giờ lại thấy tiếc của độc
"Bỗng có đợt du học, Bulgary nhận đào tạo một số sinh viên âm nhạc. Trần Đức trúng tuyển và cùng nhạc sĩ Quốc Trung lên đường sang Nhạc viện Sofia. Với chất giọng vang, sáng, khỏe - đúng ra là anh được cử đi học hát nhạc kịch, nhưng với suy nghĩ “về nước opera ai nghe”, Trần Đức “bẻ lái” sang học nhạc nhẹ" Đến Nhạc viện Sofia đào tạo (cùng với Quốc Trung) mà bạn còn cho là trình độ thanh nhạc còn chưa tới tầm thì thật là...
Mình nói rồi mà, đây chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi, muốn chia sẻ với anh em trên diễn đàn thôi. Vấn đề quan trọng ở đây là trình độ thanh nhạc thực sự thể hiện trong từng bài hát chứ không phải là bằng cấp. Khi nghe trần đức hát, mình liên tưởng ngay đến ca si-nhạc sĩ Duy mạnh. Cả hai có những đặc điểm và phong cách rất giống nhau. Bạn thử so sánh mà xem...