Đây tin nóng hổi giẩi đáp mọi thắc mắc của mấy bác! Một đầu DVD trong mơ giải quyết mọi nhu cầu: http://www.avreview.co.uk/news/article/ ... 22/v/1/sp/
Híc, chắc cũng chỉ là quảng cáo thôi bác ơi :roll: Cái đầu DVD đó của em giá sách cũng khoảng một ngàn đô-la Mỹ và được "đánh giá" là có thể so sánh ngang ngửa với các đầu CD đời ES đó chứ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, rất ... phũ phàng :cry:
Re: He he, bác ví von thật vui mà đúng thiệt đó :wink: Sau một thời gian nghe kỹ đủ các thể loại nhạc bằng: 1/ CD Carver 490t -> amply 300B -> loa 2/ CD Carver 490t -> DAC Adcom GDA-700 -> amply 300B -> loa 3/ DVD Sony DVP-7700 -> DAC Adcom GDA-700 -> amply 300B -> loa 4/ DVD Sony DVP-7700 -> amply 300B -> loa thì thấy như sau: 1/ Chuẩn 2/ Khá, âm thanh rất chi tiết và độ động cao 3/ Trung bình, tiếng nghe không có hồn 4/ Quá tệ, Sony vẫn là Sony :cry: Theo bác 1 hơn hay 2 hơn?