CHẲNG RA LÀM SAO !!!!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by longthp61, 10/6/12.

  1. longthp61

    longthp61 Advanced Member

    Joined:
    6/8/06
    Messages:
    1.312
    Likes Received:
    192
    Tags:
  2. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    182
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Đây đúng là một cuốn sách dạy học nhưng được viết ra bởi những kẻ vô học !
     
  3. bizicafe

    bizicafe Advanced Member

    Joined:
    7/8/09
    Messages:
    978
    Likes Received:
    4
    Chuyện thường ngày ở huyện mà các bác :mrgreen: Nếu chịu khó nghiên cứu, có khi các bác sẽ lại thấy một bài toán tương tự, nhưng thay vì bị mất ngón tay thì có khi còn bị mất cả mạng ấy chứ.
     
  4. nguyenlequan

    nguyenlequan Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    734
    Likes Received:
    8
    hi hi , hậu sinh khả ố , tập cho quen mùi máu , các bé sau này phải hơn các bậc đàn anh như lê văn luyện
    :lol:
     
  5. Trần Khánh Vân

    Trần Khánh Vân Advanced Member

    Joined:
    2/11/07
    Messages:
    172
    Likes Received:
    30
    Tôi nghĩ quyển sách này do những người ngoài ngành giáo dục xuất bản họ là những người sống bằng nghề làm sách, họ chưa qua đào tạo về sư phạm, về đạo đức giáo dục nên cho ra đời những quyển sách như vậy. Những quyển sách dành cho học sinh đi học đều là của nhà xuất bản Giáo dục in ấn - phát hành (trước kia sách giáo dục là phát hành nội bộ trong nhà trường, không có bày bán ở các hiệu sách như hiện nay), anh em khi mua sách cho con em mình thì nên mua sách của nhà xuất bản Giáo dục cho nó lành. Còn những người xuất bản những quyển sách CHẲNG RA LÀM SAO thì chúng ta nên lên án cho những người có trách nhiệm phán xét.
     
  6. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Tình hình văn hoá của mình dạo này sao ý các bác ạ. Thằng cu nhà em mới mượn đâu đc cuốn truyện Đoremon đc tái bản nhân kỷ niệm 25 năm ra đời. Cầm cuốn truyện lên đọc mà em chả hiểu gì cả vì nội dung cứ lộn tùng phèo, xem kỹ lại chợt giật mình toát hết cả mồ hôi vì cuốn sách đc in để đọc theo kiểu TQ, tức là đọc từ sau ra trước, từ phải sang trái. Cầm cuốn sách nhẹ tâng mà lòng em nặng trĩu.... :( :evil:
     
  7. FalconJapan

    FalconJapan Advanced Member

    Joined:
    17/6/10
    Messages:
    2.442
    Likes Received:
    10
    Location:
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Đọc từ sau ra trước là còn may đấy bác ạ, sợ nhất bọn trẻ bây giờ nhìn từ dưới lên cơ :(
     
  8. thiet_fe

    thiet_fe Advanced Member

    Joined:
    11/12/09
    Messages:
    1.271
    Likes Received:
    49
    Location:
    Thành Phố Hoa Mào Gà
    Sáng nay chở thằng cu đi hiệu sách mua mấy cuốn truyện tranh, nó chọn bộ "Shin-Cậu bé bút chì" do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Em thấy trang bìa ở phía sau, tưởng rằng bị in ngược.
    Bác nói em giật mình mở ra đọc lời nhà xuất bản: Người Nhật có cách đọc hoàn toàn ngược với chúng ta... Khi in truyện Manga Nhật, đều phải tuân thủ luật bản quyền quốc tế, tất cả phải in ngược và độc giả sẽ phải tập đọc ngược, theo đúng phong cách Manga truyền thống, "đặc sản" của người Nhật!
    Thế này ko hiểu trẻ con ra đường thì nó đi xuôi hay ngược :?: :(
     
  9. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Đến tận bây giờ người Hoa vẫn chưa có qui định rõ ràng trong việc viết bảng hiệu cửa hàng từ trái sang phải hay từ phải sang trái, họ vẫn phát triển ngon lành bác ạ.

    Riêng chuyện cái bài toán cắt ngón tay ấy thì quá sốc, nhưng được bàn nát nước ở các diễn đàn khác rồi.

    Chúc cuối tuần vui vẻ.
     
  10. caocaolatre8x

    caocaolatre8x Advanced Member

    Joined:
    15/3/09
    Messages:
    1.309
    Likes Received:
    70
    Location:
    Văn điển-hà nội
    em học HÁN mà thầy giáo viện hán nôm vẫn viết kiểu Việt mình ạ,túc là đi theo lối LATINH :D
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em đọc phần phỏng vấn thì tác giả có nói " ..Vì lâu quá rồi tôi không còn nhớ bộ sách đó mấy cuốn và tên mỗi cuốn đó là gì... Vì tuổi tác cao không còn minh mẫn nữa"...
    Tóm lại là người làm sách này không còn minh mẫn nữa, em cũng mong các bậc phụ huynh minh mẫn hơn cái tay tác giả này (xin lỗi em không muốn lịch sự với mấy tay hết minh mẫn nhưng vẫn thích in sách kiếm tiền).
     
  12. Hi_en

    Hi_en Advanced Member

    Joined:
    11/8/07
    Messages:
    98
    Likes Received:
    0
    Có thể sắp có sách ví dụ: trên xe du lịch 50 chỗ ngồi, qua cầu ..... hỏi còn lại mấy người? thì bỏ mẹ các bác ạ.
    Em ví dụ thôi.
     
  13. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Đọc ví dụ của bác làm em cười té ghế :lol:
     
  14. Boy9x

    Boy9x Advanced Member

    Joined:
    13/10/10
    Messages:
    258
    Likes Received:
    2
    Vậy ý anh Via là mình cứ bắt chước họ rồi mình cũng phát triển ngon lành ạ? :roll:
     
  15. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Thầy em cũng chỉ dạy viết từ trái qua, nhưng ra ngoài đường thấy biển hiệu các cửa tiệm lại lộn xôn, có lúc viết từ phải qua , có lúc trái qua bác ạ

    @ Boy 9x, ý em là văn hóa nước người ta nó vậy, có gì đâu mà chê .
     
  16. bizicafe

    bizicafe Advanced Member

    Joined:
    7/8/09
    Messages:
    978
    Likes Received:
    4
    Vấn đề là phải lôi mấy tay chịu trách nhiệm xuất bản ra mà xử thôi, tác giả theo em là không có lỗi lớn trong vấn đề này. Giả sử em viết mấy thứ nhăng cuội chửi bới lung tung rồi gửi đến xuất bản mà nhà xuất bản đó duyệt in sau đó bán được thì đương nhiên em chẳng có lỗi gì nhiều, chỉ có cái ông ký duyệt cho in và đương nhiên lãnh % tiền thu được từ bán sách thì mới là người có lỗi.
     

Share This Page

Loading...