Nếu đọc kỹ các câu hỏi trong 4 rùm về hướng dẫn mua sắm máy audio thì chỉ thấy hỏi mua sắm máy để nghe vocal và jazz. Một số ít cho thêm tý giao hưởng... Các bác nhà ta không lẽ chỉ có nghe vocal, jazz, và tý giao hưởng mà thôi???? Còn pop, rock, reggae, hard-rock, hiphop, rap....và nhiều thể loại khác nữa thì sao? Không lẽ lại không được ai thưởng thức???
Phải Jazz với cả Giao hưởng nó mới sành điệu bác ạ. Em đây cũng máu cả cải lương lẫn chèo,xẩm và hát ru,quan họ hay tuồng bắc,.. nhưng ko đời nào em lại đi nói ra .
Không hẳn thế đâu bác ạ Nhiều khi là gu nghe, nhiều khi là tâm trạng, nhiều khi còn là vấn đề ... sức khỏe nữa . Ví dụ như em khoái nghe nhạc hòa tấu nhạc cụ, không lời. Đến 50% thời gian nghe là thể loại đó. Phần lớn thời gian còn lại em khoái nghe giao hưởng: Radzetsky march, wedding march ... march. Bleu Danube, NewYearConcert chẳng hạn.... Thỉnh thoảng nghe mấy ông giọng trầm trầm: Trần Thái Hòa ca Đêm đông, Em gắng chờ, Xuân tha hương, Tuấn Ngọc ca Rồi mai tôi đưa em, Về đây nghe em, Riêng một góc trời, thỉnh thoảng nghe Quang Lê ca Chuyện một chiếc cầu đã gãy, Xuân này con không về, Sương trắng miền quê ngoại v.v. Đơn giản là em khoái thì nghe thôi ...
Tai đến đâu nghe đến đó mà bác![/quote] Em củng cho là thế! Cá nhân em,không biết tai mình lên hay xuống nửa lúc trước em củng nghe thập cẩm,càng về sau càng không nghe nhiều thể loại được nửa
Em thì càng ngày càng nghe thập cẩm, lại bắt đầu nghe cả Mỹ Linh nữa chứ :mrgreen: nên k bít mình ở mức nào nữa
có nhiều receiver cổ nghe được đủ loại nhạc đó nha bác. quan điểm của em là có 1 bộ dàn tốt sẽ nghe được nhiều loại nhạc mà ko chán.
Từ ngày nhóc nhà e "biết nghe nhạc" tới giờ e toàn phải nghe Xuân Mai, nhạc thiếu nhi các loại, giờ ngày ko nghe 1 lần thấy nhớ mới chết
Theo ý kiến cá nhân em: 1.Loại nhạc mình nghe phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của mình. Ví dụ khi đi làm về, mệt mỏi em thường nghe những bài hát nhẹ nhàng, êm dịu. Lúc đó em cảm giác như ca sĩ hát cho mình nghe, thông cảm với sự mệt nhọc của mình ...v.v. 2. Đôi khi phụ thộc vào cảm xúc chợt đến. Ví dụ: một lần đi nhờ xe về nhà em được cậu lái xe bất cho nghe một đĩa tổng hợp (mua hàng rong thôi) có mấy bài em thich: Everyday I Love you (Boyzone), If we hold on together (Diana Ross) v..v. Thế là cảm xúc về thời xưa của em ập đến . Mấy ngày sau đó em đi tìm mua ngay đĩa có các bài hát đó và còn khiến mấy cậu thanh niên trẻ cùng cơ quan ngạc nhiên khi đôi lúc huýt sáo Everyday I Love you (Boyzone)... Em tạm dừng vì hết giờ nghỉ
Ngoài chuyện sở thích thì những loại như bác nói: Jazz, classical có chất lượng thu âm thường là vượt trội so với những loại còn loại. Đĩa đắt hơn, thu âm tốt hơn, kén người nghe hơn.
quan điểm của em là có 1 bộ dàn tốt sẽ nghe được nhiều loại nhạc mà ko chán.[/quote] Câu này hay, em ủng hộ bác.
Cũng không đắt lắm đâu,theo thời giá bây giờ chùng 2000$ là OK.Các bác lưuu ý là phải có BACL và lọc nguôn.Loa thì chơi Bs là hay rất hợp với jazz với vocal.
Nhưng khó và đắt tiền đấy ạ hai Sếp :lol:[/quote] khó thì đúng. còn nếu trong vòng 10 triệu mà coi là chưa đắt tiền thì làm được sếp ạ.
Khó thì đúng quá rồi, Đắt tiền thì chưa hẳn. Em vẫn nghĩ là có và em vẫn chưa tìm ra nhưng sở thích của em là tả bủng xiểng thì phải làm sao? Chả nhẽ lại mua vài ba bộ à? ôi đau đầu quá....
Câu nói của bác làm em đặt ra câu hỏi : Liệu với những thể loại nhạc trên, có cần thiết đầu tư kỹ vào bộ dàn không ??? Lại nói chuyện nghe thể loại nhạc nào, đúng là nhạc rock, reggae, hard-rock, hiphop, rap ... thường không được anh em ưa chuộng, lý do tại sao chắc các bác cũng hiểu :mrgreen: . Vừa hôm qua thôi, em bị đứa em lôi vào một quán tối tối với ánh đèn laser lập lòe, em hồn nhiên gọi cafe nhưng em nhân viên váy ngắn, áo cũng ngắn thỏ thẻ rằng ở đây chỉ có rượu, bia và nước lọc thôi. Nhạc thì tan hoang tung tóe, tiếng loa sub được nhấn mạnh hơn cả, em lơ mơ hiểu là mình bị vào sàn rồi :lol: Ngồi một lúc đầu óc quay cuồng, người thì giật giật lắc lắc theo tiếng nhạc: (em cũng chẳng hiểu sao cứ lắc lắc theo nhạc như vậy tuy em chẳng hâm mộ hay phê vì loại nhạc này tẹo nào). Vậy mà tối nay, khi bật dàn máy lên, em lại chọn Testo - CD này để lâu lắm rồi em không sờ đến và em đang lắc lắc giật giật trong khi post bài đây :lol: Lạ thật :mrgreen: