Tiesto_DJ đã từng là số 1 Thế giới bác ơi. Có khả năng mix nhạc của mình,nghĩa là có khả năng sáng tác. Em là fan của những dòng nhạc mà các bác phê phán đây: R&B,Hip-hop,Rap,Dance,Techno,Rock... Theo em thì nghe nhạc là vấn đề sở thích thôi,chứ đâu có phân biệt "người sang" hay "kẻ hèn" :lol: Nếu các bác có kiến thức âm nhạc tốt + nghe kỹ thì thể loại nào cũng có tính "bác học" của nó đấy. Có bài dance mix với giao hưởng hay vocal,mênh mang & phê lòi. Còn R&B lại là mảnh đất ươm trồng những tài năng,sự sáng tạo không kém gì Jazz đâu các bác ợ. Một điều nữa là nghe dòng này các bác phải đầu tư CD,SACD thực sự xịn nhé,mua ở nước ngoài càng tốt,các bác sẽ thấy ngay được sự khác biệt. Không cứ Rock là hòa âm thua Vocal đâu ợ. Bác nào từng nghe Pink Floyd,Dire Straits hay Queen thì biết ngay mà. Kính.
Đồng ý với bác Purser cả 2 chân 2 tay. Bác ở đâu cho em gặp gỡ giao lưu tí, vì những loại nhạc bác thích em đều thích cả. Lúc trước thì rock, sau này nghe chú Eminem thấy phê quá, nhất là mấy bài về sau như Puke, Paul, Rain Main, Like Toy Soldiers, Mocking Bird... Em thấy thể loại nhạc nào cũng có sáng tạo cả, quan trọng là hợp sở thích mình hay không thôi... Các album của Eminem vẫn toàn nhận điểm 4 - 5 sao của tờ Rolling Stone đấy, mà uy tín của tờ này chắc em không cần nói nhiều nữa rùi...
Hôm nọ em rủ bác đi cafe cho em học hỏi ít câu chuyện làng audio mà bác từ chối, bây giờ em giận bác luôn rồi. Em chỉ còn mỗi cái CD sax của hãng Blue Note ghi thôi, bác có ưng ý không ạ? Quên, thêm 1 cái 3 chuột mù nữa, nhưng mà lâu rồi nghe bác nói bác cũng đâu thích mấy loại khò khò này đâu, hi hi hi...
Nhất trí với bác,em ở HN. Giải Grammy danh giá không bao giờ có khái niệm "sang" hay "hèn","bác học" hay "đại chúng",đơn giản bởi đó là ÂM NHẠC. Năm nay thì Rock đoạt giải,năm sau thì Pop,năm tới lại Jazz. So sánh giữa các thể loại âm nhạc là không hiểu gì về nó. Cá nhân em thì cho rằng,với thể loại nào ta cũng cần một bộ dàn thật tốt. Không phải để nghe chi tiết hơn,bass xuống sâu,treble lên cao ra sao mà là cái hồn của bản nhạc được nó chuyển tải như thế nào(cũng như với một giọng ca vậy). Kính.
Hik, hum nọ có pác thấy em nghe Amy Winehouse liền chửi em nghe loại nhạc trẻ con làm em bùn mất mấy hum
Tổng thể thì chả có gì phải bàn, bác nói đúng, đó mới là nghe nhạc. Nhưng em nghĩ trong forum này ở đây muốn nói đến cách phối ghép bộ dàn sao cho ngoài cái hồn của bản nhạc, dòng nhạc thích nghe, bộ dàn còn thể hiện thứ âm thanh mà mỗi người 1 khác nữa. Em nghĩ như vậy mới lòi ra các ông chơi audio này
Em thì nghe nhiều loại nhạc nhưng càng nghe thì càng ít nghe ca sỹ VN; ca sỹ cuối cùng em vẫn còn nghe được là Tấn Minh, trần thu hà. Đĩa của ta em thấy hoặc chất lượng thu âm kém, lạm dụng kỹ thuật phá tiếng đến lố bịch, hoặc ca từ lẩm cẩm "anh anh em em" rẻ tiền (nhất là loại made in hải ngoại). Em vừa cùng bà xã nghe đĩa Bằng Kiều; giọng ca sỹ hay nhưng đĩa mắc tất cả những lỗi trên nên khi tắt đi thì cả nhà tự nhiên cùng thở phào. Chuyển sang nghe Susan Wong với "And I Love her" sao nó mộc mạc ấm áp thế. Em không ra vẻ sính ngoại đâu vì đang thực sự buồn. Nhớ hồi còn lang thang đất khách em thủ mấy cái đĩa việt nam và bật suốt những lúc nhớ nhà. vài lời tâm sự
Em thì nghe nhạc tùy theo tâm trạng, pop - rock - blues - jazz - vocal - classic chơi tuốt. Theo em chẳng có thứ âm nhạc nào gọi là đẳng cấp ở đây cả mà chỉ đơn thuần là sở thích thôi Có điều càng ngày em càng ít nghe nhạc Việt, cả trong nước lẫn hải ngoại. Hòa âm phối khí một cách tùy tiện, ngây ngô, cứ nhét thật nhiều nhạc cụ vào trong bản nhạc cho dầy dặn nhưng chả thấy đâu, chỉ thấy rối tinh rối mù. Trong khi chỉ cần 1 piano + 1 contrabass + 1 drum là đủ cho em phê rồi Em nói có tiêu cực chút các bác bỏ qua cho nhé
Tam tấu pro đây mà,bác này kinh thật Về cách chơi nhạc,hòa âm phối khí thì lại có đẳng cấp đấy bác nhé. Cái này trong nhạc Việt thì em không dám bình luận đâu ợ,các bác oánh em chít :lol:
Em cũng nghe nhiều thể loại nhạc giống bác nhưng em nghe cả nhạc Việt luôn (có chọn lọc) !. Em thấy trong nước hòa âm phối khí không được hay so với hải ngoại và nước ngoài, cộng với việc thu âm cũng không bằng nên bác thấy rối tinh rối mù là đúng rồi
Tôi rất đồng ý với bác trên mặt bằng chung nhưng xin có ý riêng với bác tí, xin bác đọc PM ạ ! Phần này cũng rất đồng ý với bác, nhưng xin nói leo 1 tí là "cho nó đầy" không phải "dầy dặn" ạ !!! Mạn bàn cùng bác !
Em nghĩ disco, pop mà chơi được đến tầm của Michael Jackson, rap đạt chuẩn Eminem, R&B hay như Roberta Flack, dance cứ Tiesto, Moby... thì đều là đỉnh cao của âm nhạc cả. Còn nhạc trong nước thì cũng tùy. Không phải album nào cũng dở, cũng bị nhồi nhét như các bác nghĩ đâu. Các album của Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thái Hiền mà do Duy Cường hòa âm thì thực sự là đỉnh cao, mà chất lượng âm thanh cũng rất tốt. Nhiều album của các ca sĩ mới bây giờ cũng hoàn toàn do người nước ngoài làm hòa âm phối khí, phòng thu rất xịn, em không hiểu các bác thấy dở chỗ nào (ví dụ như các album của Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ, Bằng Kiều...) Em thấy nhiều bác bảo mới chỉ nghe CD nọ, CD kia có 1 lần, được vài bài phải bỏ ngay, mà không hiểu sao chỉ ra được quá nhiều cái sai, cái dở, cứ như "chiên gia" vậy. Bái phục, bái phục...
các bác cứ mua đúng một cái cd thuý nga gốc về nghe đi, nhìu nhạc nền thật đấy nhưng mà dính hả, các bác cứ đang mơ như nghe cd tàu chụp lại đúng CT ấy! :lol:
Bác cứ tìm mấy cái CD mỹ xịn Do Duy cường hoà âm hay của thuý nga do tùng châu hoàn âm và Mix by tomling son nghe thử rồi phát biểu cũng chưa muộn mà
Ủa, em cũng nghĩ như bác bone à. Nhất là cái album Những tình khúc chọn lọc của Trần Thái Hòa ý. Bản Paris và em rất nhiều nhạc cụ đệm, nhưng "tiếng lào ra tiếng ý" nhé, chứ không lộn xộn hay lẫn gì đâu...
Mấy bác cứ đi hỏi mấy cụ sáng tác mấy bài : Mái Đình Làng Biển; Không Thể & Có Thể ; Bài Hát Ru Mùa Đông... xem mấy bài này mà chơi ít nhạc cụ xem nó giống cái gì nhỉ :lol: