Một người bạn nói là ráp đồ xong, nghe thử đủ thứ. Sau khi ổn hết rồi tì phải bỏ vào một đĩa chèo, nghe coi có đúng chèo không. Ông ta nói vậy vì ông ta rất thích chèo, nghe chèo nhiều nhất. Nên nếu bỏ chèo vào mà nghe không ra chèo là hỏng. Đời sống con người từ nhỏ tới lớn đã nghe qua rất nhiều giai điệu. Trong đó có những giai điệu họ nghe nhiều nhất, và nếu hát sai họ nhận ra ngay, dù đó không cần là bản đĩa ghi âm tốt. Tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để thử máy. Vậy, mời các bạn liệt kê đĩa nhạc mà bạn từng nghe nhiều nhất, để anh em sưu tầm luôn thể. Tôi bắt đầu trước nhé: . Đĩa tôi nghe nhiều nhất từ nhỏ tới nay là Da Vàng 1 (khánh ly hát) Mời các bạn tiếp...
Em có đề nghị nho nhỏ: các bác đưa lên tên đĩa thuốc của minh, cho thêm một chút xíu cảm nhận và giới thiệu các điểm nhấn trong đĩa. Nếu được các bác hãy gửi 1 bản của đĩa thuốc đó về cho mod Aries để có điều kiện phân phối cho anh em thuởng thức vì có nhiều người dùng thời gian tìm máy - tìm linh kiện DIY nhiều hơn thời gian chọn nhạc (trong số đó có em). @RumBeng: lâu quá chưa thấy thu tiền CD.
Có Aries ngay đây ! Tên đĩa: Thanhtruc ***** (5 sao tự chấm) Hãng SX: Thanhtruc03 Thể loại: Jazz + Cổ điển Số lượng phát hành: mới có 20 bản copy. Cảm nhận chung: Sâu lắng, trữ tình, đi sâu vào cảm nhận và thưởng thức âm nhạc hơn là những CD "nổi loạn" và "phá cách" trước đây của anh (như CD mà anh Quân-Công HBT phải giật mình nhìn lại cặp Tannoy 12M của mình có bị rách vì tiếng súng bắn hay không?) Thay vào đó, Thanhtruc***** đưa người nghe vào thế giới âm nhạc bằng sự khởi đầu nhẹ nhàng, tinh tế (chắc volume của bài này hơi nhỏ) rồi sau đó chuyển sang những giai điệu Jazz quyến rũ, mượt mà của một giọng ca nữ thời hiện tại… Sau đó, không tập trung đi sâu vào khai thác hết vể đẹp của Jazz vì còn làm vốn cho những CD sau, Thanhtruc**** đã khôn khéo đưa cảm nhận người nghe lên một tầm mức cao hơn, lên đỉnh cao âm nhạc – nhạc Cổ điển. Cũng có thể (chúng tôi nghĩ thế) là bằng CD này Thanhtruc03 đã gài thính giả vào thế tiến thoái lưỡng nan hay đường một chiều với khởi đầu như trên và kết thúc bằng thể loại nhạc bác học. Vì với thể loại này, bạn chỉ có thể nói không nghe mà thôi, chứ không thể nói không thích hay chê bai. Về kỹ thuật: Thanhtruc***** được ghi trên CD trắng 5.000vnđ, tốc độ ghi 4X, đầu ghi cắm ngoài và phần mềm của Nero Soft. Về tổng thể nội dung: Có thể xem như Thanhtruc***** là sự khởi đầu việc tìm lại những gì sâu lắng, tinh túy trong âm nhạc của người sưu tầm và dàn dựng nội dung CD này. Một cố gắng thật đáng khích lệ khi mà cũng con người đó hàng ngày vẫn cặm cụi bới bới, móc móc tại chợ NT với những “thuốc độc bảng A”, dây chì, tụ, trở… Một CD càng về cuối càng hơi khó nghe và có những bài gần như là thử thách lòng kiên nhẫn của bạn, nhưng dù sao cũng nên có trong bộ sưu tập Thanhtruc03. Chỉ có thể kết luận bằng câu hỏi: Phải chăng lúc ghi CD này là lúc anh đang yêu ???
Sao em Post lại bị lỗi nhỉ? Giờ làm lại nhé! Nghe các bác nói mà mê quá, cũng vì đã từng gặp mặt và biết danh tiềng bác TT03 qua đĩa nhạc thanhtruc CD3 mà bác Ngọc Thiện ưu ái kỷ niệm cho nên hio6m nay lại càng thấy tò mò muốn được thưởng thức. Vậy bác nào nhiệt tình, hay có hảo ý thì làm ơn cho em mượn bộ sưu tập Thanhtruc Collection ( TT cd1,2,4,5) để em Copy lại cái nghe cho nó biết với anh em để còn bóng bàn nữa chứ...! Em chỉ mượn bữa nay là bữa mai trả thôi, xin hậu tạ cafe đàng hoàng. Còn nếu mà được chính chủ nhân cho mượn thì không còn gì để nói nữa, vừa không vi phạm bản quyền vừa lại được Copy bản gốc...Bác TT03 liệu có nghe thấy ko nhỉ? Có ai giúp em không???
=> Hà hà... Em lúc nào cũng đang yêu cả. Việc chép đĩa thì đơn giản chỉ là chọn lại những bài mình thích nghe, để khi nghe đỡ phải lục lọi thôi. Nhưng chọn rồi nghe một mình thì phí công, thế là em chép chia cho bạn bè thôi => kết quả bất ngờ, bạn bè gần xa hễ có đĩa nào hay đều gửi đến cho em. Kho đĩa của em đã tăng gấp nhiều lần, có khi không có thời gian nghe hết. => Đĩa này em chấm 5 sao vì toàn bộ được chọn từ các đĩa do bạn bè gửi đến. Và em cũng chỉ in một số đĩa để gửi bạn bè nghe chơi thôi. Còn về việc phổ biến đĩa rộng rãi thì em rất ngại, vì nhiều người chỉ chơi đĩa gốc và em từng nhận được email lạ nhắn, đại ý là "Tôi đủ tiền mua cả thế giới, xá gì vài cái đĩa copy của bạn". Do vậy, lần này em chỉ dám gửi đĩa cho những bạn mà em biết. Mong các bạn khác thông cảm. À, Nhật Tảo bây giờ chẳng còn gì để mua, có chăng là đi chơi cho vui. 8) MÁY HAY THUA NHẠC HAY, NHẠC HAY THUA... GÁI ĐẸP 8)
Do vậy, lần này em chỉ dám gửi đĩa cho những bạn mà em biết. Mong các bạn khác thông cảm. Ấy chà, "hoa thơm" mà nhiều người quá nên cũng khó chia xẽ hả bạn. Thôi thì, tôi xin đăng ký xếp hàng làm người thứ đầu tiên ngoài "những bạn bè mà bạn quen biết" để được hưởng tí lộc còn sót lại (thế nào bạn cũng chép dư 1 CD mà).
Tên CD: Come away with me Ca sĩ: Norah Jones Tôi nghe CD này hoài mà không biết chán, lúc vui cũng như lúc buồn. Các bác hãy thử qua xem.
Đi lang thang đọc bài em lại lôi toppich này lên chơi :mrgreen: Đĩa thuốc tuyển chọn F1 sến lạnh người của em : 01-Sầu lẻ bóng2_Sơn Tuyền 02-Ru đời chỉ là mơ qua_Thái Hiền 03-Giọt mưa thu_Ngọc Hạ 04-Đêm cuối cùng_Thùy Dương 05-Mùa thu chết_Julie 06-Tháng sáu trời mưa_Thái Hiền 07-Con Thuyền không bến_Ngọc Hạ 08-Đoản khúc cuối cho em_Thùy Dương 09-Hạnh phúc lang thang_Ngọc Lan 10-Phận buồn_Giao Linh 11-Sao đành xa em_Lưu Hồng 12-Ngõ hồn qua đêm_Hồng trúc
4 năm 4 tháng 6 ngày kể từ bài post cuối cùng để làm sống lại 1 topic tưởng như bị lãng quên. Xin cảm ơn bác thichloato nhiều. Còn bác nào có cd collection của mình thì post nên để anh em tham khảo nào?
Đĩa test truyền thống của em 1) Musique 2) Hotel Paradise (Josephine Cronholm) 3) Cõi Vắng (Trần Thái Hòa)
Khi nghe nhạc không lời thì em không cần phải hiểu vì có lời đâu... Khi nghe nhạc có lời thì em cũng không cần hiểu vì có hiểu hết đâu mà phải cố hiểu... Khi đã hiểu rồi thì....Cần gì phải nghe nữa...
dạo này em hay nghe đĩa Kỷ Niệm- Quỳnh Lan trình bày các tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. mặc dù thâu không bằng các đĩa audiophile của nước ngoài. nhưng theo em, đây là đĩa có chất lượng thâu tốt nhất trong nước.
5 bài đầu đĩa này đặc biệt hay, hay từ giai điệu, phối âm đến lời nhạc. bác nào chưa có, nên mua. mà bây giờ, tìm mua đĩa này hơi khó vì hiếm.
Ý Lan sướt mướt và ỏng ẹo quá bác. em thích cô Quỳnh ca nhạc của cụ 9 hơn. trong đĩa có nhiều bài oánh Piano dùng cho các bác test vocal và solo thì nhất :lol: