Cái đĩa đó của em tạm gọi là Sầu lẽ bóng mk2 em chưa làm hình bìa :lol: mấy đĩa thuốc chọn bài này em có đến hơn chục đĩa nhặt ra từ kho lossless biên tập thành đĩa vui phết.Bài nào mà em cứ thỉnh thoảng nghe đi nghe lại đến vài trăm lần thì em nhặt ra làm đĩa thuốc kk Em tiếp đĩa thuốc thứ 2 cổ điển không lời : :wink: 01_Salvatore Accardo- Paganini - Violin Concertos No.4 p1 02_Artur Rubinstein - Ballade No. 1 In G Minor, Op. 23 03_Cello-Gary Karr - Adagio In G Minor (Tomaso Albinoni) 04_Wei+LI,+Guzheng+-+Autumn+Yeaning+Fantasia 05_Artur Rubinstein - Nocturne Op.27 No.2 in D flat major 06_Artur Rubinstein - Nocturne Op.48 No.2 in F sharp minor
albumJascha Heifetz ShowPiece. Đĩa này một bác đưa lên hình như trong toppich câu chuyên dài violin rất phê , nhân tiện em cũng cám ơn bác đó đã pót 1 đĩa cái avata hình cây ghita (tạm thời chưa nhớ ra nick) :lol: đĩa này giờ cũng là đĩa thuốc của em Các bác có đĩa thuốc nào giới thiệu cho anh em cùng biết cùng nghe chơi biết đâu tình cờ lại tìm ra được đĩa thuốc
dồi chó hả bác ,nhìn mấy cái dỉa của bác hấp dẩn quá ,nước miếng cứ tươm ra ,cái này mà đi với đế nửa là tuyệt chiêu,bởi vậy tôi nhìn tấm hình thấy thiếu thiếu cái gì đó bác ạ,ăn mấy dỉa này mà không uống cái gì đó là bịnh chết đó
Thái thế này chắc là Jambon chó bác ợ, trông miếng thịt vừa mở ,vừa bì ,vừa nạc hấp dẩn không chịu được ,đành khui beer ,vứa nhìn vứa uống cho đở thèm bác ợ,cái này gọi là ăn nhậu online bác ợ ,thời buổi hiện đại he,người ta học online lấy bằng thạc sỷ , tiến sỷ, còn mình thì nhậu online,không biết có lấy được bằng gì không bác nhỉ.
Thì bác up lên cho mọi người cùng hưởng thụ! Mấy bài đó em bồ kết lắm nhưng không có lossless. Cảm ơn bác nhiều nhiều!
1 đĩa nhạc ngoại cuốc mà em hay mở cho các bác ghé nhà em chơi là ART OF RERCODING. đĩa này bài nào cũng hay. trong đó em thích bài số 1 của David Roth, bài nhạc Pháp số 6, bài số 10 của Eugene Ruffolo.
- Album "Endless Love IV" của Yao Si Ting - Album "MẮT BIẾC" của Bằng Kiều - Album " Thôi thế thì chia tay" của Bảo Yến - Album "CÕI VẮNG" của Trần Thái Hòa - Album "Bài ca không quên" của Cẩm Vân
Có bác nào chữa bệnh tai bằng " Thuốc " này không ah. 8) Boston - Third Stage - 1986. Bài đầu tiên là Amanda...
Dĩa thuốc em là: A SONG FOR YOU, Carpenters, bài em dùng thử máy TOP OF THE WORLD...những ai yêu giọng hát Carpenters đều thích bài này do Carpenters trình bày... :wink:
Bài "chiếc lá cuối cùng" trong album kia của Quỳnh Lan tuyệt hơn tất cả các bài của album kỷ niệm đấy.