Quỳnh Lan hình như chỉ có 3 album: 1.Hoài Cảm 2.Khúc hát đêm mưa 3.Kỷ niệm. nghe đều hay Không biết có còn thêm không các bác :roll:
Ngoài 3 CDs kể trên thì em cũng chưa thấy có thêm CD khác của riêng Quỳnh Lan hết ạ Chiếc Lá Cuối Cùng em cũng rất mê nhưng về tổng thể Album thì em vẫn thích Kỷ Niệm của Nguyễn Ánh 9 nhất !
Năm hết,tết đến!valentine cũng gần kề,có cái này sau gần thập kỉ từ ngày phát hành đến nay em nghe hoài ko chán. Gửi các bác cái CD thuốc này đặng còn nhâm nhi bên điếu thuốc và ly café.
Theo em bác nào thích vừa test đĩa và vừa thưởng thức bản nhạc hay nữa thì cứ bật Hotel California của The Eagles: http://www.youtube.com/watch?v=vIURlnIr ... re=related
Ko biết E đăng ký cùng như Bác K được ko ạh? Hình như thuốc này gặp ở Sun Coffee thì phải? Bác Co-léch hay phết ạh! :lol:
Thank Bác nhiều! Hôm nào rảnh, E & dogiabaohp ghé Bác nghe cặp JBL mới nhé! Bác rảnh khi nào ạh? Chắc Bác nhiều thuốc... E thấy cái này mới Vol II ... Có phải Bác chỉ sì-léc các bản mình thích vào các Vol thuốc này?
Vâng, vì có nhiều cd em chỉ thích có 1 bài mỗi lần thích nghe lại phải lục ra mệt quá nên thỉnh thoảng rảnh rỗi colec thành 1 album để nghe cho tiện. Em thường rảnh từ 1-4h chiều, nếu rảnh mời bác ghé chơi - "lsh Vol I" :mrgreen:
Em cũng định làm 1 đĩa thuốc nhạc vàng, vì em hay nghe loại nhạc này. Nhưng thường chọn từ nhiều đĩa khác nhau âm thanh các bài hát lớn nhỏ không đều. Các bác có soft nào khắc phục được vụ này giúp em với ạ !!
Bác dùng phần mềm chỉnh sửa làm nhạc Cubase SX được đấy ạ. Em sử dụng thấy phần mềm này có khá nhiều chức năng có thể vọc được. Thân!
Em không có 1 đĩa thuốc riêng, nhưng em hay có mấy bài thuốc là Matsuri ,Space U(Kitaro)(Mỗi lần bật dàn máy lên nghe 2 bài này, cứ thời điểm trống cái Nhật nổi lên là một lần dựng tóc gáy + 2 lần nổi da gà :lol: ); Monsoon's Dance, Punjab(Karunesh)(Nước mắt rơi mà không biết tại sao mỗi khi nghe tiếng violon, vocal trong 2 bài này :wink: )