Các bác giúp em lựa chọn 1 trong 2 em CDP trên với ạ. Em thích tiếng tách bạch và dải trầm xuống sâu ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Hoặc còn gợi ý nào tối ưu hơn cả nhờ các bác chỉ dạy luôn ạ. Vụ CDP này em mù tịt, không biết đằng nào mà lần cả. Rất mong được nhiều giúp đỡ! Các bác cho em thêm vài ý kiến nữa đi ạ. Thanks!
Em không ấn tượng với CDP Sony lắm! Nghe tiếng nó cứ dính dính, âm hình bó hẹp giữa 2 loa! được cái chi tiết chứ em vẫn khoái con Arcam Alpha 5 hơn! tiếng mid dày dặn tình cảm, nghe không mau chán như mấy cái CDP Sony em dùng trước đây (970, 338ESD, 555ESA, 777ES) còn treble, bass cũng không phải thế mạnh của CDP Anh!
Em vote cho Alpha 5, ngoài chất Ăng-lê, Alpha 5 có ưu điểm nữa là nghe Vọng cổ không hề bị chói! CDP dòng Teac thì không có ưu điểm này!
@ Steelman, lại thêm cả tiêu chỉ nghe vọng cổ nữa hả bác? Rắc rối to cho ứng cử viên Teac rùi... Mặc dù dòng Teac hội tụ đủ các phẩm chất mà bác chủ đề ra: Tách bạch, dải trầm tương đối tốt .
Đầu tư đúng hướng sẽ đạt đúng tiêu chỉ "Tiền đến đâu thì âm thanh hay đến đó" Nếu không nó sẽ thành "Tiền mất tật mang" Mọi ý kiến dù đúng hay sai của mọi cá nhân chỉ mang tính tham khảo. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bác chủ người trực tiếp nghe và xuống tiền
2 cd tren kho dap ung duoc yeu cau cua bac lam. Bac phai mua con khoang tren 10 tr,thi moi tam dap ung duoc yeu cau tren
Re: Chọn CDP? Chào bác có thể tư vấn giúp em đầu cd. Bộ của em hiện tại CD MARANTZ 63 Ampli Mcintosh 1700 Loa JBL L100 Dây loa VANDENHUL D305 Em đang nghe các nhạc chữ tình nước ngoài thi tạm ổn nhưng nhạc việt như quỳnh thì chưa được ngọt ngao cụ thể như bai (Nửa vâng trăng) hoặc nhạc không lời KENY G cũng không được tình cảm. Bác xem tư vấn cho em đầu cd khoảng 12TR. Và bác chỉ cho em cách pót bai trên VNAV hiện tại em không thể POST được. Thanks bác nhiều
1 phiếu cho Arcam alpha 5! dễ nghe, lâu chán trong tầm tiền! mid mộc mạc, âm hình rộng rãi chứ không bó hẹp như mấy con CDP Sony tầm tầm và treble không có đặc trưng leng keng nên 1 số bác không thích!
- Em có 1 con cambridge CD6 với 1 con XA3es, cảm nhận của em giữa sony (nhật) với CD6 (ăng-lê). giá cả cd6 mắc hơn do cái mác ăng-lê. Ta cứ coi như the same. giờ so sánh: - Ngoại hình: nhìn bề ngoài sony hớp hồn với size gấu, lớn dày và dài hơn hẳn, giao diện đẹp, có cổng đấu thẳng vào power không cần qua pre. - ruột gan: nhìn vào CD6 là hết hồn liền: 3 tăng phô, cơ riêng, giải mã riêng, cổng balance đầy đủ, tụ, trở hàng xịn....Còn Sony hơi ẹ tí được cái sài 3 giải mã do Sony phát triển (các dòng es điều thế -->tự hào của hãng) trong khi CD6 sài 2 cái giải mã (so sánh chỉ mang tính chất số lượng). - Trọng lương: Sony nó nhẹ hơn cái CD6 gần gấp rưỡi (có lượng mà không có chất) :mrgreen: chơi cái gì cũng ghét cái này. - chất âm: - Sony: tiếng sáng, tong trẻo mid ngọt nhưng hơi thiếu chiều sâu, bass được cho những đôi loa tầm trung, nghe loa tầm thấp thì khỏi bàn bass nhé vì sẽ nghe lụp bụp, treble tơi và lanh canh lắm chứ không thiếu như bác ở trên mô tả đâu. nhìn tổng thể cảm giác nhẹ nhàn bay bổng...âm hình vừa phải trong tầm giá, có thể mườn tượng được không gian mà ở đó nhạc cụ thể hiện, tách bạch tiếng ca sỹ và các nhạc cụ khác nhau, phụ thuộc nhiều vào phòng ốc. - CD6: trầm lắng có xúc cảm ở tiếng mid (giọng ca sỹ hoặc sắc- xô- phôn, chất âm thiên trầm và dày nghe ảm thấy nặng nề hẳn ra, bass mềm và sâu (ở những loa có độ động tốt sẽ nghe bass rất truyền cảm, còn lại người ta nói thiếu bass), âm tiết ra trễ giống như sân khấu lùi ra xa, âm thanh trôi dạt đến tai sau khi ca sỹ đã hát xong thì mới cảm nhận được. âm hình tuyệt vời, nghe giao hưởng và thính phòng rất tốt, nó vẽ ra bức tranh trong không trung rất có màu sắc và cả cảm xúc (chắc 4D)...(bọn ăng lê chỉ biết nghe mấy dòng nhạc này hay sao mà sản xuất chỉ để nghe nó, thành ra nhạc trẻ là không phù hợp so với sony nêu trên). - Túm lại theo cảm nhận của em thì chả có thằng nào hơn hẳn thằng nào trong tầm tiền cả. bác cứ xem giá sách và các review về chất âm và thấy mình hợp với dòng nhạc và chất âm nào thì ........"lụm". - Em định so sánh thêm cái bộ D/A nhưng sợ mấy bác ném đá em vỡ mặt nên em xin phép ....câm mồm