Thân chào anh! Anh lại khẳng định 1 lần nữa khả năng nghe của mình khi nhận định : ''loại lõi ruột gà(xoắn phía trong) chất âm trội hơn rất nhiều so với loại cũng là 0.75A loại ruột thắng(mỏng như sợi tóc) là sao?''. Mấy thằng như: Hifi-tuning, Furutech ... sẽ qua rước anh về làm xếp bộ phận R & D, vì các hãng này chưa biết ''loại lõi ruột gà(xoắn phía trong) chất âm trội hơn rất nhiều so...loại ruột thắng(mỏng như sợi tóc)'' Nói chơi chứ : anh đi mua cầu chì đúng trị số preamp mà thay đi.
Đã bỏ 3 ngày để tét lại vụ này, xin xác nhận với các bạn đồng môn audio như sau : 1/Cầu chì loại 2A nghe rất tệ, sound stage,độ động,nhạc tính.... bằng không, nghe rất chán vừa chói vừa gắt. 2/Cầu chì loại 0.75A loại ruột thẳng mỏng như sợi tóc(đơn) nghe tàm tạm không chê được nhưng khen cũng không xong. 3/Cầu chì loại 0.75A loại ruột xoắn 1 nửa, 1 nửa còn lại là tóc thẳng 2 sợi song song nghe tuyệt vời, nghe rất kỹ tìm chỗ để chê mà tìm hoài không ra. Hôm ra shop anh Dũng mua thấy còn lẻ 2 cái định mua chơi 1 cái thử cho biết về thử hay quá ra mua cái còn lại thì đã bán rồi... quá tiếc luôn. Vì trình độ về lý thuyết điện tử NO có nên không dám nói bừa, chỉ chia sẻ cho anh em nào muốn táy máy chơi cho vui, nhưng cũng có thể khẳng định giữa lý thuyết và thực tế khác nhau khá nhiều, đôi khi tưởng mình hiểu biết nhưng thực ra là chưa biết gì. Burn CD xong bỏ vô máy nghe liền thì chán vô cùng, chắt, gắt, chất âm rất tệ.... để thêm 2 tuần sau nghe ok... 2 tuần kế tiêp(1 tháng kể từ ngày burn) thì lại hết sức chuẩn 9/10 với đĩa zin!!! cũng chả hiểu tại sao nữa, tín hiệu lưu trên cd là "o" và "1" làm gì có chuyện bị thay đổi theo thời gian nhỉ??? Thôi mình xin "chuồn" đây.
Nếu thấy hay đến vậy cho dàn máy mình là được rồi. Lại đỡ tốn tiền, theo tiêu chí ngon-bổ -rẻ. Chuc mừng anh!
Em thích cái vụ trải nghiệm rồi nhận định. "Dân kỹ thuật" nhà ta, khi nghe ai nói gì đó trái với cái mình học ở giảng đường là nhảy xổm lên - theo lý thuyết, theo công thức. . . thế này thế kia. [cái dây loa sao ảnh hưởng chất âm, cái cầu chỉ chỉ dùng để. . . cháy, cái dây nguồn dài có 1,8m thì ảnh hưởng gì. . . vì bao nhieu dây đi trong tường thì sao; điện mà sạch với dơ cái gì. . .] Cứ ôm lý thuyết, công thức. . . như thế nên công nghiệp điện tử mình có. . . Tiến Đạt và các shop ở Nhật Tảo; công nghiệp nặng có. . . xưỡng lắp ráp xe đạp... và xe công nông. Người ta thí nghiệm, trải nghiệm. . . rồi chứng minh, viết nên lý thuyết, công thức. . . trong phạm vi người ta trải nghiệm. Mình đem công thức, lý thuyết ấy phang cho tất cả các trường hợp. Ôi thôi! Mỗi hãng người ta nghiên cứu 1 "độc chiêu" và làm nên thương hiệu riêng, hãng khác cũng không làm được huống chi mấy ông kỹ sư tiền sử nhà mình. Mấy ông mà đụng đến là "mình là dân kỹ thuật, công thức thế này, lý thuyết tôi học thế nọ. . ." thì đúng là dân kỹ thuật lý thuyết bậc PTTH trở xuống. Em tàng hình đây!
Dạ không lẽ chỉ cần xài, bái phục sự bí ẩn và tự thán phục khả năng cảm nhận sự bí ẩn của mình? Cần dại khờ cãi lộn mới lên ngôi Chúa được chứ bác nhỉ?