Bác ra ngay mấy cửa hàng bán đĩa chỗ cây xăng trung tâm nhìn chếch sang bên đường Trần Phú, cạnh Đá Bốn Mùa đó, đầy tha hồ bác chọn
có shop này ... mới chuyển sang đường trần hưng đạo khu vực công viên rồng biển... chất lượng đĩa blueray ở đây cũng ok... ý em là được thôi vì em cho là đĩa lậu của anh ba HỒ CẨM ĐÀO, giá từ trên 100 - 190.000/ chiếc. nội dung cũng không được phong phú cho lắm! bác thử xem.
không có blueray zin...........đấy là chắc chắn bác ạ,còn mấy trương trình đó chỉ là DVD-9 ép sang thôi
Chắc không phải dvd9 up lên vì em thấy hình ảnh rất tốt! Ngang với đĩa xách tay... chỉ có điều là phôi đĩa và giá thành hơi mùn! Tịu chung là... tỷ lệ thuận thôi! Nhưng trong thời buổi blueray disc còn khan hiếm thì... cũng ok được!
-Bác qua chỗ đối diện cây xăng TT,cạnh quán karaoke Nam Giang ngày xưa,giá tầm 130-140 ngàn một chiếc.Chất lượng rất tốt,đủ các định dạng audio...tuy nhiên chương trình còn nghèo nan vì các chương trình hay em kéo hết rồi. :mrgreen: ..giải pháp nữa là vác HDD đi chép :lol:
Vâng em biết shop đó ( Đó là shop Thịnh Hưng ) bây giờ chuyển sang bên Trần Hưng Đạo rồi! nhưng bên đó Disc đề là bluray nhưng em thấy thực tế chỉ là DVD9 như Bác Pháo Lồng nói thôi! hi hi! nhưng dù sao em cũng cảm ơn các bác! thôi em tìm bác Hải HDD vậy! Em có ít Disc Bluray bác nào ở Hp thích liên hệ với em....tất nhiên là....xem xong thì trả..! he he he!!!!
bác làm sao phải đi tìm bác Hai DD cho xa,ngay trại chuối có 1 người chơi HD nguồn còn tốt và nhiều hơn kìa.bác mời cafe em môi giới vụ này cho,chỗ bác đó hoàn toàn fee :lol:
Hồi mới ra Blu-ray hăm hở đặt hàng quả laptop khủng có gắn ổ Blu-Ray với hy vọng bưng cả rạp hát lên giường, ai dè .... phí riệu quá :mrgreen:
Em không như bác! Em chỉ mua laptop có DVD thôi! Nghe tiếng cũng như bluray của bác...không thì lại mất công giải mã USB sang tiếng Dts...thì mới cho vào Resever được.! Em có mua con ACER 4540G đề là DOLBY HOME THEATER Nhân Viên dùng thỉnh thoảng nghe nhạc nó bảo là sao con này phẽo hơn con của anh? Thế lên em không thèm chơi tích hợp nữa...em chơi chuyên nghiệp cho lành, Mà còn chuẩn không bị Giả Cầy anh ạ!
Bác phễu lại trêu em...Bác cho em hỏi có phải chỗ Bác Lợi Loa không? Bác làm Rể ở khu phố cũ nhà em đấy nhé! Cafe Cà Pháo Giề? Em Cắm Đinh Lốp Xe đấy
Vậy thì em biết lấy gì để Chiếu Tướng bác Pháo Lồng đây! Bác FalconJapan chỉ hướng cho em cái...he he eh!
Anh ơi! Add này ở đâu ạ! Mà anh có khi em cũng phải xem thế nào anh toàn cậy là nhà Phú Hộ mua hết đồ của em thôi! :lol:
Ra đầu Trần Bình Trọng, trên tay cầm thêm vài cái đĩa Blu-ray là có người vẫy vào cafe ngay (nhưng đừng cầm nhiều người ta lại tưởng bán đĩa dạo) :lol:
Nhưng em chưa nhìn thấy vừa Lp lại vừa cầm Xế Đì(CD) :lol: Xế Đì thì nhỏ...em để Cốp Xe...Lp thì Lớn Cất Dấu vào đâu mà không bị phát hiện đi bán đồ Lót... cho...Lồng Chim.... :lol: Cái này bác Pháo phải xem lại...Lúc nào em nhìn thấy bác cầm Lp đi ngoài đường thì em quay Clip đấy