Báo cáo các Bác đã có tin mới vui cho 2 cháu và gia đình, sáng nay đọc lại bài viết về tâm sự của cháu mình lại không cầm được nước mắt ! http://dantri.com.vn/c167/s167-346825/x ... -ngoai.htm
hôm nay chỉ có em và bác Gàcon qua thăm các cháu. tuần sau hi vọng em có cơ hội off chai cùng một số bác tại BG.
Có 2 bác là thành một đoàn rồi, khi đi các bác nhớ mang máy ảnh ghi chép đầy đủ về viết phóng sự cho mọi người nhá, mình cũng muốn biết cháu can đảm và ngoan quá, chắc hôm nay cũng có nhiều đoàn khác cũng lên thăm cháu cả cá nhân lẫn tổ chức 8)
Em đã chuyển 800k (Regular 300k + ThanhVNS 500k) vào tài khoản của bác Linh_piano. Nhờ bác và các bác ngoài ấy giúp chúng em chuyển đến tay cháu Hoà. Cám ơn các bác Thân,
Em đã về đến HN, xin tóm tắt tình hình lại một chút, Khi đến nơi, điều mà em lo lắng nhất đã không tồn tại, các cháu ko bị đói, không bị rét và cũng không phải lao động để nuôi ông... Hiện giờ, 2 cháu bé đã được bác ruột nhận nuôi và giúp đỡ, tất nhiên là trên cơ sở xã hội đã lên tiếng và ủng hộ chứ nếu không tình cảnh 2 cháu như nêu trong báo dân trí là có thật. Thay mặt diễn đàn em đã gửi tặng quà gồm 2 thùng mỳ, rất nhiều sữa hộp, bánh kẹo và 2tr đồng tiền mặt. Tiền và quà ủng hộ được chính quyền xã, Hội Phụ nữ và gia đình tiếp nhận để giúp đỡ về lâu dài cho các cháu. Qua thực tế lần này em mới thấy xã hội chúng ta vẫn còn nhiều người tốt, thông tin đưa lên tương đối mới nhưng rất nhiều tổ chức cá nhân đã đến thăm tận nơi rồi. Có thể nói các cháu bây giờ sẽ không quá thiếu thốn về vật chất, còn tinh thần thì có lẽ phụ thuộc cả vào gia đình người bác này. Thực ra, hôm nay ý định của em chỉ là lên giúp đỡ các cháu khỏi bị đói và để tâm trí không bị ám ảnh bởi hình ảnh các cháu phải tự chăm sóc nhau trong sự thiếu thốn đồng thời đi tiền trạm giúp diễn đàn sau này có lộ trình cụ thể giúp đỡ 2 cháu về lâu dài nên em chỉ nhờ bác Dương mua hộ Mỳ, Sữa, bánh kẹo và mang theo thùng quần áo cũ của bác Khuehn gửi. Nhưng sau khi tiếp xúc với các cháu, bác các cháu, hội phụ nữ và chính quyền địa phương thì theo em chắc chúng ta có thể dành phần tiền còn lại vào những trường hợp khác, có thể có hoàn cảnh khó khăn hơn. Về việc này, các bác cứ cho thêm ý kiến
Sáng mải vội vã với công việc còn lại nên em quên ko mang máy ảnh, vài hình em chụp bằng đt các bác xem tạm
Cám ơn Bác Gacon đã thông tin nhanh chóng, thế là các cháu đã có chỗ dựa khi còn non dại, thông tin trên làm mình thấy phần nào yên tâm và cảm thấy sự giúp đỡ của mình có ích, trong tâm trí vẫn rất cảm phục và em bé can đảm và chăm ngoan, hy vọng là các cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn và cháu lớn được đi học, Bác Dương ở trên đó lúc nào có dịp nên đảo qua hỏi han tình hình 2 cháu cả về đời sống và tinh thần kể cả việc học hành của cháu lớn nữa vì từ nay sẽ phụ thuộc cả vào sự quan tâm của gia đình người bác này (hỏi trực tiếp và qua hàng xóm láng giềng mới chính xác). Cám ơn các Bác đã nhiệt tình giúp đỡ đặc biệt là Bác Gacon, Bác Dương
Dạ. để sau 1 thời gian em sẽ quay lại hỏi thăm tình hình các cháu. khi đó em sẽ có được thông tin chính xác các cháu có được chăm lo chu đáo hay không.
Cám ơn bác Hùng, bác Dương đã kịp thời thông tin cho anh em. Như vậy, đúng là trường hợp 2 chị em cháu Hòa đã có được sự quan tâm nhất định cả về phía xã hội lẫn gia đình. Theo em thì sự giúp đỡ của VNAV dành cho 2 cháu có lẽ dừng tại đây là ổn rồi. Tất nhiên chúng ta vẫn tiếp tục để ý tới trường hợp này, nếu cần sẽ tiếp tục sự hỗ trợ. Các khoản đã đóng góp ta nhập chung vào Quỹ nhân đạo của VNAV để có thể giúp đỡ các trường hợp khó khăn khác. Mời các bác cho xin ý kiến ah.
Em nhất trí, sẽ còn nhiều trường hợp cần đến tấm lòng nhân ái của cộng đồng VNAV. Báo Dân trí đưa tin bất cập quá :?: :?:
Em đọc được một phản hồi ở 1 blog về trường hợp của bé Út (Lê Thị Hà Tuyên ) trong bài báo "Lóc da cho con", xin được trình các bác tham khảo thêm --------------------- Xin lỗi chú Osin và các bạn về thông tin không đúng chỗ nhưng thật tình tôi cũng không biết làm sao. Tôi có người nhà làm tại khoa phỏng BV Chợ Rẫy nên biết rất rõ về tình trạng của em Lê Thị Hà Tuyên (bé Út) – nhân vật trong bài “Lóc da cho con” nên tôi nghĩ cần phải nói đúng hơn về sự việc của em: - Em Lê Thị Hà Tuyên bị bỏng khi bỏ cha mẹ lên ở với bạn trai tại phú yên chứ không phải chuẩn bị thi đại học gì cả. - Theo vết phỏng thì không có khả năng do phựt bếp ga (phực bếp ga thường gây phỏng từ ngực trở lên chứ không phỏng ở phần dưới) mà có thể do xxx dại tự vẫn dọa bạn trai đang ở chung. - Khi nhận được tiền của các nhà hảo tâm (con số hiện nay là trên 2 tỷ đồng, xin nhắc lại, trên 02 tỷ đồng), gia đình em có phát biểu với những người khác cùng phòng là họ đã đầu tư cho báo (có thể hiểu là cho Cộng tác viên của báo) nên họ hưởng, những người khác muốn có thì đi làm giống họ. - Sau khi biết được người nhà có đem một ít sữa cho người khác (vì các nhà hảo tâm tặng rất nhiều), Em Lê Thị Hà Tuyên dọa tự tử nếu ba mẹ không đòi về bằng hết. - Hiện gia đình em đòi BV phải cho ở phòng riêng để dễ nhận tiền và không phải chia cho người khác. - Về mặt y học, việc lấy da để ghép cho người khác không có nghĩa là lóc da như báo đã viết, đó chỉ là việc dùng máy cà lấy lớp ngoài (giống như là trầy lớp da đất, sâu hơp chút xíu) và cũng chỉ làm rỉ máu ít mà thôi. Tôi nghĩ tất cả các bậc cha mẹ đều có thể làm được khi được giải thích kỹ. KHông có gì là lốc thịt. Các bạn có thể tìm hiểu việc này qua các bác sỹ. Tôi rất ủng hộ các bạn quan tâm đến những người còn đang khó khăn, tuy nhiên, mong là các bạn không quá “dồn” lòng tốt của mình vào một nơi trong khi có nơi khác còn cần hơn. Rất mong báo SGTT cử các PV xuống tại BV để lắng nghe và hiều, từ đó có cách giúp cho sự hảo tâm của độc giả đến đúng nơi đang cần nhất. Các bạn nào có ý muốn làm từ thiện xin hãy tự mình đến bệnh viện, tự mình tìm hiểu và giúp đỡ chứ không nên đọc báo rồi tặng tiền như vậy thì đôi khi cũng không hẳn là công bằng cho những người không quen với PV, CTV các báo. Trong các BV, người khổ hơn còn rất nhiều. ----------------------
Theo mình thì do có sự lên tiếng của dân trí nên 2 chị em cháu Hòa đã có được sự quan tâm nhất định của chính quyền nơi sở tại cả về phía xã hội lẫn gia đình. Sự giúp đỡ của VNAV dành cho 2 cháu có lẽ dừng tại đây là ổn rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục để ý tới trường hợp này, nếu cần sẽ tiếp tục sự hỗ trợ. Thống nhất với các Bác các khoản đã đóng góp ta nhập chung vào Quỹ nhân đạo của VNAV để có thể giúp đỡ các trường hợp khó khăn khác.
Đã chuyển 500k vào tài khoản của bác Linh, xin nhập chung vào Quỹ nhân đạo của VNAV. Xin bác xác nhận giùm!
Em đã nhận được bác ah, cụ thể hơn thì em sẽ thống kê lại những khoản đóng góp của anh em rồi công khai trên này luôn.
Báo cáo các bác, đợt ủng hộ từ thiện giúp chị em cháu Hòa vừa qua em đã nhận được tổng cộng 5300k. Đã chi cho trường hợp này 2000k thông qua chuyến đi thực tế của bác gacon. Như vậy là còn dư 3300k, em sẽ chuyển vào quĩ nhân đạo của VNAV.
-Theo thiển ý của em , VNAV nên có những hoạt động nhân đạo riêng như chương trình Áo Ấm Vùng Cao đã làm . Nhưng hoạt động sẽ mang tính cộng đồng và liên tục như : có thể là thăm trại trẻ mồ côi vào hàng tháng , hoặc những trường hợp khó khăn do thành viên VNAV phát hiện. Chứ những trường hợp khó khăn khi đăng lên báo em thấy rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức hoặc cơ quan quan tâm rất nhiều . - Quyên góp : các bác có thể góp quần áo cũ ,sách vở cũ , đồ chơi của trẻ không dùng nữa . Tiền mặt thì có thể các bác CK vào quỹ Nhân Đạo. Mong các bác cho ý kiến . Nếu thực hiện được em sẽ chịu trách nhiệm giữ quần áo cũ, sách vở , đồ chơi tại khu vực phía Bắc.
Nhưng có ban bệ em mới dám thi hành theo . Và hoạt động cũng cần có quy mô , cũng như kế hoạch . Em là em định thế ạ.
Vậy thì khoanh vùng quanh quanh Hà nội trước , sau đó sẽ đi xa hơn. Em nghĩ trước mắt là các trại trẻ mồ côi . Nên tổ chức 1-2 tháng đi 1 chuyến . Quà tặng sẽ là quần áo cũ , sách vở , đồ chơi trẻ em do các thành viên đóng góp . - Địa chỉ thì em cũng chưa rõ lắm vì em không phải là người Hà Nội gốc , có bác nào có list các trại trẻ em mồ côi thì post lên cho chúng em có kế hoạch cụ thể. - Ngày giờ khởi hành sẽ ấn định trước 1-2 tuần , các bác nào có điều kiện thì cùng nhau tham gia . Xe cộ thì em nghĩ không thành vấn đề , vì các bác VNAV hơi nhiều ô tô. Coi như là đi chơi ngoại ô cuối tuần . Mời các bác cho thêm ý kiến !
Tết trung thu đã đến gần, em nghĩ đã đến lúc chúng ta lên kế hoạch tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà cho các em ở trại mồ côi hoặc mái ấm tình thương là vừa! Ngoài Bắc thì bác J&C sẽ là nơi đứng ra tiếp nhận đóng góp và lên kế hoạch, trong Nam em sẽ lên kế hoạch và tiếp nhận đóng góp, còn miền Trung nếu bác nào đứng ra giúp được thì hay quá! Chúng ta sẽ tổ chức sao cho cả 3 miền cùng đi chung một ngày thì sẽ rất ý nghĩa! Em sẽ đề xuất BTQ trích mỗi miền 3T từ quỹ Nhân Đạo, còn lại sẽ do anh em hảo tâm đóng góp! Mục tiêu của chúng ta là những trại trẻ mồ côi ít được nhiều người biết đến, nằm ở các tỉnh và huyện nghèo, vì các trung tâm lớn đa số được ủng hộ rất nhiều! Các bác có nhất trí không ạ!