Tôi thuộc đời đầu của 7x, lúc đó biết nghe radio chỉ toàn nhạc "giải phóng" hoặc cải lương, nhà có cái casset, ba tôi thường để mấy cái băng cũ để nghe, thấy hay hay, lớn lên đi học xa nhà, cũng hay cafe với bạn, nhưng chỉ thích vô quán có thứ nhạc này, có bồ vui cũng có, trục trặc cũng có lại càng thích nhạc này, thể loại nhạc phù hợp với bản thân là nhạc hay, đơn giản.
Em nghĩ nên gọi là nhạc trữ tình lãng mạn cho nó dễ phân biệt các cụ ạ. Vì cũng có nhạc trữ tình quê hương. Nhạc tiền chiến hay 54-75 đều bao gồm 2 thể loại trữ tình này. Nhạc sến cũng có trữ tình quê hương. Còn khái niệm "nhạc sang" em đã nghe nói tới từ giữa thập niện 80 tức cách đây 25 năm hoặc hơn rồi ạ. Em nghĩ lúc đó người ta gọi chung như vậy để phân biệt với nhạc vàng, nhạc sến thôi ạ. Và cũng mang hàm ý hơi khinh thường là loại nhạc kia bình dân rẻ tiền. Chứ phần đông người ta cũng phân biệt được các thể loại nhạc nằm trong loại nhạc gọi là "sang" này. Tâm sự tí là ngày còn nhỏ em cũng thích nghe loại nhạc trữ tình lãng mạn này, nhạc trẻ và nhạc ngoại lời Việt (tất cả đều pre75) và cũng có ý xem thường nhạc vàng nhạc sến. Nhựng sau này thấy mình thật trẻ con khi phân biệt như vậy. Nhạc Việt pre75 nói chung, mỗi thể loại đều có giá trị riêng của nó. Nghe nhạc để cảm nhận chứ đâu phải để phân biệt đẳng cấp sang hèn cao thấp. Sao có thể phân biệt hay coi trọng loại này và xem thường loại khác phải ko ạ.
Em có ông anh đang đánh quả fisher 500 XT nên cũng được nghe qua! AR2 nghe tiếng treb sáng, mid mượt mà, ấm, trong rõ ràng. Chỉ có điều tiếng bass khó đánh.
giờ nhắc tới âm nhạc việt nam chắc ai cũng phải nói đến nhạc vàng. tuy em sinh ra sau ngày 30/04 nhưng khi nghe những thể loại này có điều gì đó rất là ký ức
trước có ghé nhà một bác cũng lớn tuổi nghe bằng băng cối loa AR cái giọng cái thái thanh làm nổi cả gia gà cảm giác mà nhạc bây giờ không có được. chất âm rất là âm phủ
Ha ha, bác có mô tả rất thú vị, chất âm rất là "âm phủ" :lol: . Dân chơi AR hay gọi là chất âm ma mị, quyến rũ chứ chưa thấy ai gọi là "âm phủ"....
Thế đĩa than thì sao bác? Có ai nghe nhạc vàng bằng đĩa than ko nhỉ? Em nghe một chiên da băng cối bảo rằng đĩa than nghe gai góc hơn băng cối đấy.
Coi tới coi lui không biết nhạc nào là nhạc vàng. Một bản nhạc trước năm 75 nhưng hải ngoại hát có gọi là nhạc vàng không?
Bác chịu khó đọc lại mấy trang trên tí. Bác Syen và bác phongvan2000 đã có một bài viết rất hay và chi tiết đó.
Thông tin bác PhongVan post vẫn chưa... chính xác ... 1975 không nên gọi là SG thất thủ :mrgreen: chỉ gọi 1975 không là đủ rồi mod đi ngang qua nên edit lại
Bác có thể cho em biết âm ly gì ghép vơi mấy dòng loa trên để nghe nhạc vàng hay ko ạ ? Hôm vừa rồi em có người bạn mua đôi 66 nhưng chưa có đồ đánh Cảm ơn bác .
báo cáo với các bác là EM KHÔNG VIẾT Em chỉ đã từng đọc và copy vào đây cho các bác có thêm phần kiến thức bổ ích , đọc và suy ngẫm Chính vì thế em tôn trọng từng câu chữ của tác giả nên không có chỉnh sửa bất cứ cái gì cả.Vì những tác giả trên đều là người nước ngoài và người sống ở chế độ VNCH . Nếu cứ viết theo ý như bác Ony Time đã nêu thì câu chữ đã bị bóp méo theo nhiều ý nghĩa và mục đích khác với tư tưởng-ý thức hệ và lý luận của tác giả rồi :roll: Tam sao thì thất bản đó là như thế. đấy là cá nhân bác sống ở thời kỳ này nghĩ như thế .Còn cá nhân tác giả , người sống và là công dân của VNCH thì ý thức hệ và nền tảng tư tưởng của tác giả khác.Người ta diễn đạt thế chả nhạy cảm cái gì cả. Nếu cứ có quan điểm nhạy cảm thì riêng bài viết trên có đến hàng vài chục từ cần sửa chữa với edit rồi , đâu chỉ có 2 từ bác vừa nêu đó là ý của bác , vài ngày sau có bác khác lại bảo là " nhạy cảm " thế em cứ phải chỉnh sửa cho vừa ý à? đó là Lịch Sử , mình nghĩ nên tôn trọng tác giả
Em nhất trí với bác, em bảo bác post chứ không có nói bác là tác giả đâu :mrgreen: giữ nguyên ý của tác giả bác đã quote souce và nên làm có điều những từ nhạy cảm như "SG thất thủ" cá nhân em thấy nên diễn đạt cách khác trên VNAV
Mình cũng tiến cử dòng AR, mà mình cũng đang kết AR2ax. Hiện mình đang chơi Sl6si với Quad 44/405-2 chắc sắp tới mình thay đổi dự án các bác a,
Không liên quan đến chủ đề của top lắm nhưng mong các bác bỏ qua vì em đọc đến đoạn này của bác nghenhinhs1 thì thực sự thấy thích bác ấy vì em đọc qua mấy top pic bác ấy conment lại thấy rất đúng và rất chí lý và em cũng rất thích kiểu nói thẳng thật mang đầy tính âm binh của bác ấy. Đúng là nhạc vàng mà nghe chất âm phủ gai góc đầy âm binh thì e rẵng nó không còn là vàng 24k nữa rồi..... có gì không đúng các bác bỏ qua cho em..... .
Thớt này có nhiều thuốc bổ. Cảm ơn các bác đã chia sẽ nhiều thông tin bổ ích về lịch sử dòng nhạc vàng, nhạc sến. Là fan của dòng nhạc trữ tình lãng mạng cùng với các sáng tác của các nhạc sĩ phạm duy, văn cao, đoàn chuẩn- từ linh, từ công phụng, ... cũng ít nhiều nghe đến một số bài điệu bolero trong sáng tác của họ. Tôi đắng đo liệu mình đang nghe nhạc vàng hay nhạc sến? ?? Có cách nào để phân biệt 2 tên gọi khác nhau đó? Điều tôi chú ý là trong sáng tác của họ, ca từ được trau chuốt tỷ mỹ, đẹp đẽ. Trong khi đó lấy ví dụ nhạc của ns vinh sử lại rất bình thường, mộc mạc quá đỗi đời thường. Có phải đó là yếu tố để phân vàng và sến?
Cách đây khoảng 2 năm thấy ai nghe nhạc vàng thấy buồn cười lắm, vợ nghe nhạc vàng em còn mắng cho, nhưng giờ đây 3/4 thời gian em nghe là nhạc vàng, nói nhạc vàng là nhạc bolero có vẻ còn thiếu, nhạc vàng vẫn đánh cả rumba, slow hay tango ...