Đồn về PSG hay Baca này kia thì ko bao h em quan tâm, chứ riêng Real thì dù là có đồn nhảm thì củng có tới 50% thành hiện thực, còn khi Real đả quyết tâm mua thì 99% là thành công đó bác tieutu ah. Roben ngày xưa là 1 minh chứng .Cơ mà Chel có bán thì ít nhất củng phải giử Haza ở lại thêm 1 năm rưỡi nữa rồi hãng cho đi, và cái giá phải là hoang tưởng mới được.
Đồn nhảm ấy mà. Mùa trước cũng đồn Harzard đòi về PSG đó thôi.[/quote] Đồn về PSG hay Baca này kia thì ko bao h em quan tâm, chứ riêng Real thì dù là có đồn nhảm thì củng có tới 50% thành hiện thực, còn khi Real đả quyết tâm mua thì 99% là thành công đó bác tieutu ah. Roben ngày xưa là 1 minh chứng .Cơ mà Chel có bán thì ít nhất củng phải giử Haza ở lại thêm 1 năm rưỡi nữa rồi hãng cho đi, và cái giá phải là hoang tưởng mới được.[/quote] Real đang có Ronaldo, có Bale, lại có dự bị Isco thì mua H về làm giống gì hả bác? [/quote] Ho mua roi ho moi thanh ly va lam cho doi thu suy yeu do bac a
The Blue dạo này cô đơn trên đỉnh buồn quá nên chắc có ý chờ bạn đi cùng cho vui đây... qua giáng sinh là sẽ có chuyện vui để kể ngay ấy mà :mrgreen:
Ferguson: 'Thật bất công khi Mourinho đã đẹp trai lại có tài' Cựu HLV của Man Utd thán phục quyết tâm làm mọi cách để đạt được thành công của Jose Mourinho. Ferguson và Mourinho khá thân thiết dù chênh lệch tuổi tác. "Thực sự là không công bằng. Cậu ta đẹp trai. Tóc bây giờ cũng giống George Clooney (tài tử Holywood)", Alex Ferguson dành lời khen tặng cựu đồng nghiệp trong buổi phỏng vấn với BT Sport nhân vòng đấu đặc biệt trong ngày nghỉ lễ ở Anh. "Tôi nghĩ cậu ấy là một hình mẫu lý tưởng, vì có thể nói tốt năm ngôn ngữ và làm được bất cứ điều gì. Khởi đầu chỉ làm thông dịch cho Bobby Robson rồi sau đó làm trợ lý cho Louis Van Gaal ở Barcelona. Ở đâu cậu ấy cũng thể hiện tinh thần học hỏi. Rồi Jose chuyển sang công tác huấn luyện. Nhưng thời đó, có bao nhiêu chủ tịch đội bóng giao chức huấn luyện viên trưởng cho người chưa từng thi đấu chuyên nghiệp như Jose? Nhưng rồi cậu ta cũng trở thành huấn luyện viên đích thực", Sir Alex khâm phục con đường phát triển sự nghiệp của Mourinho. "Bắt đầu từ những đội bóng nhỏ ở Bồ Đào Nha. Jose giữ ghế ở Porto rồi vô địch UEFA Cup, Champions League. Cậu ấy sang Chelsea và lập tức vô địch Ngoại hạng Anh. Tiếp đến là Inter. Có thể nói đó là hình mẫu cho tất cả. Cậu ấy chính là điển hình cho câu: Đừng để chùn bước bởi bất cứ trở ngại nào nếu bạn thực sự muốn đạt được mục tiêu". Trong những năm đầu dẫn dắt Chelsea, Mourinho luôn có những trận khẩu chiến với Sir Alex. Càng về sau, cả hai dường như mến tài nhau và trở nên thân thiết. Mourinho từng tiết lộ ông và Sir Alex thường có những bữa tiệc rượu vang ngay sau trận đấu giữa Chelsea và Man Utd. Cũng trong buổi phỏng vấn với BT Sport, cựu HLV Ferguson tiết lộ mánh khóe trong những phút bù giờ cuối trận. Cựu chiến lược gia người Scotland chia sẻ ông thường hay chỉ tay vào đồng hồ, nhằm tác động đến trọng tài và cầu thủ đối phương dù nhiều khi ông cũng không xem rõ là đã quá giờ thi đấu hay chưa. Hữu Nhơn Link: http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 24707.html
Đầu năm Chelsea xơi ngay thịt Sóc, White Hảrt Lane ngày đầu năm bùng nổ với 8 bàn thắng, xem giờ khuya buồn ngủ mà khôgn dám ngủ luôn.
Lâu mới thức xem Chel đá. May mà đến phút 89 cũng có thành quả. Ấn tượng nhất là pha cứu thua của Peter Cech trước pha đệm bóng cận thành :mrgreen:
Dạo này em chả buồn vào đây cũng chả buồn xem Chelsea & Premier League nữa vì...chưa xem đã biết....BẢNG XẾP HẠNG