câu chuyện về giấc mơ thường hay có trong truyện cổ tích mặc dù nó diễn ra hàng ngày câu chuyện này rất dài và rất hấp dẫn vì nó chạm tới các thể khác của con người ngoài thể xác đơn thuần mà con người thấy chỉ duy nhất có nó nó chạm tới tính linh con người sẽ có dịp hỏi quay ngược lại chính mình cơ chế xóa các giấc mơ làm cho kg nhớ được là một điều kỳ diệu của tạo hóa- và làm cho con người nhớ được cũng là một điều kỳ diệu khác song song nhớ được và kg nhớ được-đúng và kg đúng đều có nguyên nhân,nó phụ thuộc vào từng bản thể,nghiệp quả,lối sống để giải quyết nghiệp quả của cá thể đó vạn pháp duy tâm tạo- thế nên người thường gần gũi các bậc thiện tri thức ,tâm hay nghĩ điều lành thì giấc mơ ít khi hãi hùng ăn uống vô độ ,tranh cãi lung tung thì khó có được giấc mơ lành
Nhờ bác, em sực nhớ đã tìm quyển "Thể trí" hơn 10 năm nay chưa thấy. Bác có gặp ở đâu xin chỉ giúp em. Cảm ơn bác trước
lý giải về những giấc mơ trước đây đã từng có nhiều người nổi tiếng viết mỗi người mỗi cách diễn đạt khác nhau cho phù hợp thời đại nhưng tựu trung vẫn là tránh dữ làm lành và hiểu được cội nguồn của ham muốn
Nhiều lúc em mơ nhưng tỉnh, tỉnh mà lại như mơ. Giờ lại không biết đang mơ hay tỉnh!!! Bác lại vừa nhắc đến "an nhiên" rồi "niềm vui". Vậy "an nhiên" là có "niềm vui" hay có "niềm vui" là "an nhiên" hay "an nhiên" là không buồn không vuui!!!
bản thân từ giấc mơ có liên quan đến mơ ước ,báo trước ,hoài bão,khát vọng ,thôi miên,tham vọng,sự chứng nghiệm ...
Chuyện thật 100%, xảy ra chưa đầy 10 ngày. Có 2 cô bạn thân. Một cô chưa chồng, một cô sắp đến ngày sinh nở. Cô chưa chồng một hôm mơ thấy bạn mình sau bữa ăn họp nhóm về là đi sinh luôn. Sáng ra, cô kể cho bạn. Cô kia nửa tin nửa ngờ nhưng đề nghị tối hôm đó cả nhóm đi ăn, biết đâu sớm thấy mặt con. Ăn xong cả nhóm còn đi cafe tới hơn 22 giờ mới ra về. Mọi việc diễn ra bình thường nhưng đến 4 giờ sáng thì cô kia trở dạ, đến hơn 6 giờ thằng cu đã ra đời Nhiều người biết chuyện, cô chưa chồng sau đó nhận được nhiều đơn đặt hàng 1 giấc mơ............ :lol:
có một người cha bôn ba cuộc đời kiếm sống,-người này rất ngầu và khỏe mạnh-nhưng có một điều làm anh ta hơi lo lắng là hằng đêm khi ngủ thằng con anh ta thường hay mê sảng và la hét-anh ta vào chùa xin hỏi các thầy.thầy bảo nên thỉnh tượng quan âm về thờ và nên tránh điều dữ,còn nếu biết làm điều lành thì càng tốt khi sang nepal công tác anh ta thỉnh được viên đá nơi đức phật nhập niết bàn cùng một chiếc lá bồ đề nơi phật đắc đạo-anh còn thỉnh được tượng quan âm- anh thành kính dâng tượng ,đá và lá lên bàn thờ- hằng đêm trước khi ngủ bên thằng con,anh ngồi nhắm mắt suy ngẫm lại mình trong nửa tiếng,sau đó theo anh rút toàn bộ sức mạnh của mình tưởng tượng một chiếc lưới ánh sáng để bảo vệ đứa con-đứa con ngủ ngoan...anh ta vui và đem cho bạn bè những món đồ âm thanh mà anh kg dùng
Thật mầu nhiệm nhưng nếu cái lưới chỉ bảo vệ đứa con thì cái gì bảo vệ anh khi toàn bộ sức mạnh của anh đã đặt vào lưới Quay lại chuyện đơn đặt hàng 1 giấc mơ. Ai mơ ai tỉnh!
Bạch tinh phi the West (wet), đêm qua mơ xong bác dậy đi toilet nửa tiếng là giải hạn được rồi, nên hôm nay yêu đời làm việc hăng say
Hí Hí. Sáng nay em lên thăm "công trình",thấy tường dán toàn "lệnh tàn sát". Phen này lành ít dữ nhiều,chắc rút giắc Internet ra trong vài tuần đợi cho sóng yên bể lặng,rồi âm thầm bán nốt đồ trong nhà,vui thú điền viên. :lol:
Cụ TC có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề vượng-nhược quá! Đúng là người từng trải qua rất nhiều thời gian. Thanks cụ đã quan tâm :wink:
chiêm bao luôn đi với mộng mị-mơ luôn đi với giải mơ,,,giấc mơ luôn biết tự lẩn trốn khi có ai muốn giải nghĩa nó,,,trong thế giới ngôn ngữ nó biết tự biến mầu như con kỳ nhông-nó là nội và ngoại,cao và thấp,,,nên người ta phải dùng thiền để tiếp cận nó,,,oa.lại một trạng thái mơ mới hơn,có thật kg-
Cái này em luận theo quẻ của lão cai thôi. Sáng nay ngồi ăn sáng có lão bàn bên hỏi bà chủ quán: nằm chiêm bao thấy rụng 1 cái răng thì đánh số mấy? Em buộc miệng: 31. - Sao 31???? - Có 32 cái rụng 1 là còn 31 chứ gì nữa. Lão nói: mai anh ra ăn sáng với tui nghen. - Chết man. :lol: