Bác Ul cho hỏi đối với một số CDP cao cấp tại sao hãng họ tách bộ cơ và phần giải mã ra riêng 2 cục làm gì vậy ? 2 thằng này ảnh hưởng đến nhau thế nào mà phải tách ra ?
@Untra: dzìa làm Gỗ Mun cho xong đi kìa, chém hoài hết thời gian ah :lol: @dongxanh: bác đang hỏi trường hợp trong 1 máy CD hay 2 cục T/D rời?
Em trộm nghĩ chắc CDp cũng cần chống rung vì cái đĩa CD nó rung có thể ảnh hưởng tới tương tác vật lý với mắt đọc. Em hỏi bác Ul tí, các tụ, đặc biệt các loại lớn có thể khi rung nó cũng làm ảnh hưởng tính chất lý hóa Em ếch cái vụ kỹ thuật này lắm, bác giải thích giúp em với. @regular: bác mua lấy chục cái đeo từ gốc tới ngọn lun :mrgreen:, giá rẻ mà
Dạ cũng lợi nhiều cái: - Hai hộp rộng chỗ, thiết kế và đặt linh kiện thoải mái hơn. Sản phẩm có cơ hội được làm kỹ hơn. Nguồn riêng tốt hơn là dùng nguồn chung, etc. - Bán được từng cục rời giá cao hơn, thêm option cho KH mua sản phẩm (em nghĩ vụ này quan trọng nhất).
Phản biện liền: 1/ 50% nếu mới zô mánh 1 khúc thì nghe còn đã hơn nữa 2/ Phản biện 100% : Tớ + lão zét-sơ nghe nhạc mà xơi rượu thì đi ngủ sớm chứ còn nghe cái gì ! Chúc các bác đầu tuần mạnh khỏe.
Vậy bác và lão ấy dùng Coca hay Pepsi, hoặc trà thay chất cồn cũng được. Cũng là chất xúc tác để nghe nhạc thấy hay hơn
Chỉ không miêu tả chính xác "từ ngữ" mà con người đặt ra mà thôi nhưng bản chất cốt lõi của sự việc thì nó vẫn miêu tả được. Nếu bác cứ thử suy nghĩ thật kỹ thì cảm xúc con người thường chỉ 3 dạng: như là cái đèn xanh, đèn đỏ và đèn vàng mà thôi! :wink: Bác có thể chứng minh tại sao KH thì chỉ có giới hạn nhất định trong khi cảm xúc của con người thì vô cùng được không ạ? KH là hiện tượng tự nhiên là do chính con người do cảm xúc và tư duy ra do đó nếu KH có giới hạn thì như thế là do chính con người cảm xúc và tư duy có giới hạn nên KH mới bị giới hạn! Khi con người tư duy phát triển ra thì KH cũng sẽ phát triển ra phải không ạ? ---> Do đó không thể giới hạn KH mà lại cho là cảm xúc và tư duy con người là vô hạn phải không bác? Trong đoạn này thì bác đã khẳng định lại điều em nói là KH nó không giới hạn như đoạn trên của bác đã viết .... :wink:
"Thủ thuật" hay gì gì cho dù người bán hay người mua hay người thực hiện hoặc tin hay không tin thì nó tùy vào đối tượng khách hàng và phân khúc thị trường .... Các cụ KT mà không tin hoặc không dùng vì bởi các cụ không thuộc phân khúc này ... Nếu là 1 người mới chơi hoặc cho dù chơi đã có kinh nghiệm uyên thâm vẫn có thể bị các "thủ thuật" hay gì gì đó làm mất phương hướng vì nhiều "thủ thuật" rất đối trọi với nhau để cho cùng 1 kết quả ... hoặc cho dù có muốn thưc hiện tất cả các "thủ thuật" trên đời thì tài chánh và thời gian cũng chưa chắc cho phép thì xem ra để có 1 thiết bị nghe có khả năng giảm thiểu nhiều "thủ thuật" thì không gì khác thì chính là cái BUM-BÓC mà có khả năng chạy Pin. Quá lắm là "thủ thuật" chọn Pin hãng nào hoặc là kệ hoặc cái tủ để cái Bum-bóc cho đẹp và thay đổi vị trí "âm hình" tí tí là xong ... Nhiều lúc có những thứ ngay xung quanh mình hay ngay cả chính bàn tay mình hay cơ thể mình cũng có thể tạo ra "thủ thuật" để thay đổi hoặc cải tiến âm thanh vì đã là "thủ thuật" thì có nhiều phương nhiều cách chứ không phải là phải mua thứ gì về kê về ghép thì mới cải tiến về cái sự nghe và cảm nhận! :wink:
hình của cụ Regu đưa ra có vẻ giống bóng công suất, như EL84. em mới lục lại tài liệu của hãng nè. em chụp lại làm tài liệu chung cho anh em luôn. damping này dùng cho các bóng nhỏ như 6922, 12at, 12ax, 12au, ef86, 6j6... em đã kịp sửa lại cái vòng cho các cháu nhà em rồi
một thủ thuật khác em thấy rất hiệu quả cho bản thân em.... là bớt "lo lắng" về âm thanh ở nhà mình đi các bác ạ. Dù gì thì nó cũng dở tệ so với nhạc sống, có hay một tí nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Khi nào bớt lo lắng thì em tự có nhiều thời gian enjoy music hơn. Em để ý thấy gấu mẹ nhà em, cũng như rất nhiều phụ nữ khác, làm điều này rất hay Nói thế, chứ đến "period" là em lại lo lắng về giàn âm thanh của mình.... mehhhh!!!
Tại sao các cụ không mua luôn cái ống keo Si-li-công rịn lốc máy xe hơi có phải hơn không? Lúc này thì vòng kiểu nào hay túp kiểu gì to nhỏ như thế nào cũng đề giải quyết cái rụp mà lại còn rẻ tiền nữa .... :roll:
Nếu ai cũng suy nghĩ như bác (hình như em cũng thế) thì mấy hãng làm mấy món "thủ thuật" này còn đất sống và đương nhiên là cũng khá nhiều hãng hay món đồ Ô-đi-ô có gì đó gọi là Hai-En cũng phải đóng cửa .... :lol:
Ờ mà mấy cái vòng mà cụ đang nói có chịu nhiệt cao được không cá cụ ơi hay chỉ chịu tới 37 độ C thì chảy giề chèm nhẹp ra làm xấu cái túp của người ta là người ta kiện "thủ thuật" của các cụ là không xong đâu đấy! :evil:
Mấy cái vòng cao su thì mình chưa co điều kiện thử, tuy nhiên những anh em thử thì đều thấy có thay đổi âm thanh (vấn đề là chiều chướng thay đổi đó có phù hợp với các bác không). chị Trantro tren vnav đã test nhiều loại vòng khác nhau, mỗi loại cho một chất âm khác nhau. Vì vậy việc lấy vòng cao su bất kỳ gắn vào không phải là giải pháp đâu các bác ạ.
một thủ thuật theo kinh nghiệm cá nhân nữa: khi nào lăng tăng lo lắng về âm thanh ở nhà mình có "hay nhất trong tầm giá" hay chưa thì chắc chắn là các bác đang kô enjoy music rùi (đừng tự dối mình ). Đó là lúc gọi mấy ông bạn mê nhạc đi nhậu offline, "tám" về âm nhạc, gái gú.... Hãy tự cho mình thời gian giải lao. Thay đổi tâm lý sẽ làm cho âm thanh cải thiện đáng kể nhất. Em tào lao nhể :mrgreen:
Em thích topic này nhưng khi đọc vào thấy tình hình căng thẳng quá...người ta nói quả không sai người Á Đông thích đi đường vòng và thích làm mọi thứ phức tạp lên, người Tây thì thích đi đường thẳng và thích đơn giản hoá vấn đề. Riêng em, những thứ đã trải nghiệm và thấy hiệu quả: nguồn điện riêng, cọc mát, dây nguồn, những thiết bị giúp ổn định chống rung, phòng ốc, vị trí setup vv.., còn một số thứ khác em chưa có điều kiện thử qua. Nhưng em chắc chắn rằng cũng có một số thứ không thay đổi hoặc thay đổi rất ít và cũng phụ thuộc vào điều kiện khách quan như trên dàn khủng thì dễ thấy thay đổi hơn trên dàn cỏ vì vậy người ta thấy thay đổi trên bộ của họ mà minh không thấy thay đổi chỉ cả trên dàn của mình thì cũng bình thường thôi :mrgreen: Chơi là trải nghiệm mà, các bác có con tim, khối óc và cảm nhận của riêng mình, chọn cái nào thấy hay và hợp lý thì thử, tốt thì giữ không tốt thì thôi, phải biện cái đúng và không đúng trong đây thì vô cùng...em dành nhiều thời gian để nghe nhạc :mrgreen:
Về mặt nhị phân là nền tảng của công nghệ số: Hay "tương tự với" ngon "tương tự với" đèn xanh "quy định = 1" Dở "tương tự với" đèn đỏ "quy định = 0" ---> Nếu chúng ta thêm những bit nữa đại diện cho những giác quan thì dư sức để diễn tả các cảm nhận của con người. Bác không thể diễn tả cảm nhận nhiều hơn ngôn ngữ mà trong đầu bác biết trong khi cái máy tính ngày hôm nay có thể nhớ được mấy chục ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc ... Đây em chỉ đem 1 ví dụ nhỏ để bác thấy KH nó không giới hạn như bác tưởng .... Em đã viết rất rõ nhưng hình như bác không đọc bài kỹ của em thì phải ? :roll: Cái này bác xem ra tự giới hạn cho KH vì rõ ràng ở các thủ thuật trên đây và nhiều thiết bị nghe từ cổ chí kim cũng đều là từ KH tạo ra và con người cũng đã khen hay ... Do đó cảm nhận hay và sự phát triển của KH nó phát triển đồng hành với nhau nhiều lúc KH có thể đi trước sự cảm nhận của 1 cá nhân nào đó bằng chứng là có những sản phẩm Ô-đi-ô của quá khứ mà đôi khi người ta gọi là đồ cổ hoặc công nghệ cổ được chế tạo 30 năm về trước thì người sinh ra sau này (sinh ra sau những sản phẩm 30 năm về trước) khi nghe lại cũng có người khen hay ---> Trong trường hợp này sản phẩm hay KT được sinh ra và có trước cảm nhận của những người bị sinh sau sản phẩm đó ... ---> Do đó so sánh cảm nhận "hay" và KH và cái nào có trước là việc vô thủy vô chung .... :wink: