Cấu Hình: Loa: JBL S3100 trơn, dây loa Analysis Oval 12 Amply: Accuphase E480, dây nguồn Nordost Red Dawn Đầu phát: Cambridge audio 851N, dây nguồn Oyaide Tumani GPX-R V2 Dây tín hiệu: Balance XLR Transparent Ultra MM Sub: REL S3 SHO cắt 30hz trở xuống Super Treble: JBL 077 Crossover 3104 Nguồn: Ổ cắm Oyaide OCB 1Exs, BACL TOPAZ 2.5kVA Diện tích phòng: 18m vuông, trần cao 2,8m Trước tiên em xin nhấn mạnh rằng đây chỉ là chia sẻ trải nghiệm của cá nhân em chứ không phải là kinh nghiệm phối ghép, em chỉ đánh giá trong giới hạn hiểu biết của em, trong những lần phối ghép trước đây và những lần đi…nghe ké hihi. Đây càng không phải là chân lý bởi với âm thanh chân lý chỉ đúng vào một thời điểm nhất định, nó luôn thay đổi theo trình nghe, sở thích dòng nhạc từng độ tuổi và cả mức độ đầu tư… S3100 – 200W quả là một cặp loa khó chơi như thiên hạ đánh giá về nó, trước khi rước em nó về em cũng biết điều đó nhưng có lẽ em là người chủ quan tự tin vào những thiết bị hiện có (Acc E307, Mark pow No331/ pre No38SL cả 2 đều cho công suất 100 W/ch với trở kháng 8ohms) và cho rằng nó khuất phục. Nhưng bác bác ơi! Thật là đau lòng và đau dều…em đã mất ăn mất ngủ, lao tâm khổ tứ vì nó rất nhiều các bác ạ. S3100 không ra đc tiếng người cả ba dải lặn mất tiêu chứ đừng nói có tý âm hình. Em tham khảo ý kiến của mấy ae chơi audio có người thì khuyên em đổi loa có người khuyên em đổi amp có người lại khuyên em đổi… phòng hichic. Sau khi được mấy ae chơi audio nhiệt tình tư vấn và tham khảo cả trên các trang của mấy anh khoai Tây rồi đi nghe ké (tích hợp và đèn) em đã có quyết định của riêng mình – Accuphase E480. Cảm giác đầu tiên của em khi E480 về chưa cần nghe đã thấy sướng tê người các bác ạ, các bác có đồng ý với em chơi âm thanh sướng nhất là lúc bê máy về nhà k?...hihi…Sau đó thì có người hào hứng gặm nhấm, có người đăm chiêu, có người hào hứng rồi đăm chiêu, có người đăm chiêu rồi hào hứng…Em thuộc nhóm người cuối cùng đó các bác hihi. Ngay những nốt nhạc đầu tiên nổi lên em đã há hốc mồm-chất JBL mà mình tìm kiếm bấy lâu đây rồi (trước đây mấy năm em có chơi L100 century/Acc 305V).Sau vài ngày nghe với các trạng thái tâm lý, các cung giờ trong ngày và các thể loại khác nhau thì em tự đánh giá phối ghép này như sau: Dải treble: 9,5/10 Dải Mid: 8,5/10 (dải này em đánh giá thấp vì em bị ám ảnh với tiếng mid của amp đèn và Tannoy nhưng dù sao cũng hay hơn trước rất nhiều hihi) Dải bass: 10/10 (Em cực ấn tượng với dải này có lẽ cũng vì chất bass JBL và sub Rel kết hợp, tiếng bass cực sâu và mềm nhưng lại rất chắc gọn, phòng em 18m là hơi nhỏ xử lý tiêu tán chưa tốt nhưng hoàn toàn không bị kéo đuôi) Âm hình: 9,5/10. Đây là phần khó đánh giá nhất khi phải thử với nhiều thể loại nhạc. Nói chung với tất cả dòng nhạc đều cho âm hình tốt, độ tĩnh và động rõ ràng, trường âm rộng lan tỏa khắp phòng. Đặc biệt với thể loại giao hưởng thì rất hay và rất hay, dường như tất cả các vị trí nhạc công đều cảm nhận dc, nhạc cụ trái phải xa gần rất rõ nét. Tạm thời em hài lòng với phối ghép này, nếu có nâng cấp thì ưu tiên của em là dây loa. Em viết bài này từ suy nghĩ của chính mình, không PR và cũng không được hãng nào trả bất cứ một đồng nào hihi. Đôi dòng chia sẻ, chúc cả nhà luôn vui vẻ, HP, hài lòng và trân quý với những gì mình đang có.
Mình 43t, Thủ Đức, HCM, 094 bảy tám 39444 sau giờ hành chính hoặc CN rất vui dc giao lưu với bác. Nếu có thể bác cứ vác con amp của bác sang ghép thử nhé hi.
505ux của bác 100W/ch-8 ôm theo em bác thử với L100 century hoặc cao hơn thì L65 Jubal là phương án an toàn ngon bổ.
L100c em chưa nghe thử , có nghe L166 đánh với Acc ở shop nhưng bass nặng không hợp với tai em nên em cũng muốn nghe thử đời cao tiền hơn như s3100 của bác