L100 tép dom giấy, 4312A tép titanium bạn ạh. Củ bas L100 là anicon nghe nhẹ hơn. Đúng là tiếng hơi khô
Ngọt ngào nhẹ nhằng, đằm thắm hay mạnh mẽ uy lực nếu bác để hai bộ bán dẫn à đèn ngay cạnh và nghe thì mới rõ ràng. còn ko thì nhiều khi đôi tai nó không nhớ lâu được đâm ra khó mà nhận ra. Cái chất đèn ngọt là do tiếng bass chậm rãi, nó như gõ từ giữa thùng loa đi ra, kết hợp với tiếng mid rõ ràng, tiếng trebld leng keng, tạo thành thứ âm thanh mềm mại. còn để nói mà nhừa nhựa thì còn cả đống thứ nữa ạh, chứ mỗi cái amply không làm nên đâu ạh. Hihi, đó là suy nghĩ và cảm nhận của riêng e nhé
EL-84 và 6L6 nghe Guitar là vô địch rồi. DL-50MkII cải thiện dãy trầm tốt là OK rồi, chạy rà xong, bác thử vài loại bóng pre chắc sẽ cải thiện dãy trên, hoặc đổi dây hay nặng hơn là năng cấp CD Bác ngockcntb ơi, bác đã từng ghép 4312A và DL-50MkII vào cho ý kiến thêm nhé.[/quote] Em đồng ý với ý kiến của Anh Trọng, em đã ghép 4312A & DL50MKII, việc thay bóng pre 6SN7 chắc chắn sẽ thay đỗi chất âm tùy cảm nhận của mỗi người, tùy loại bóng, tùy phòng ốc , dây nhợ, nguồn phát , CD ... nên cần phải thử mới biết được, Tuy nhiên đối với trường hợp của Em đang sử dụng TEAC 25XS nên với phối ghép trên em nhận thấy dãy trầm chắc gọn gàng, nghe hòa tấu, ghi ta, nhạc cụ là sở trường của Teac 25XS nên không thể chê được, trước đây em sài âmli bán dẫn thì đúng âm thanh của Teac hơi khô, lạnh, gai góc ( điều này cũng tùy gu, theo em đây cũng có thể gọi là cá tính - nên em giữ em này được hơn 3 năm nay ) sau khi chuyển sang đèn thì bắt đầu ướt dần rồi Từ khi chuyển qua âm li đèn em nhận thấy tiếng mid êm ái nhẹ nhàng, nghe lâu không mệt ( vợ cứ cằn nhằn hoài, suốt ngày chui vào phòng nghe nhạc, quên hết vợ con ...). Khả năng của Em chỉ nhận xét được bấy nhiêu đó. Nhờ các bác có kinh nghiệm có ý kiến thêm. Anh Trọng ơi, cuối tuần này anh rảnh không? em định qua nhà anh giao lưu ( vác Teac 25XS qua luôn nếu trời không mưa ) Em Ngọc.
Khi nghe bác làm thêm ly nước mía nữa là ngọt như mía ngay mà :lol: Nói vui vậy thôi, em đồng ý với ý kiến của bác Trọng và cũng thêm chút góp ý là khi nghe nhạc mà tâm hồn thư thái không vội vã, không quá chú ý xem ngọt như mía là như thế nào hay nhựa nhựa ở đâu chắc sẽ hay hơn ạ!
Thứ bảy này kẹt gặp khách, đám giỗ, chủ nhật lại đi nghỉ Vũng Tàu 3 ngày, chắc tuần sau được nhe Ngọc
Tinh thần là quan trọng, đang nghe mà nghe vợ chồng hàng xóm cãi nhau, bà xã cằn nhằn thì thua. Tắm gội sạch sẽ, phòng dọn dẹp gọn gàng, lau quét tươm tất, nhiệt độ mát mẻ, không có việc gì gấp chưa làm xong, không nợ tiền ai, không thất hứa với ai, điện đóm ổn định, thời tiết không quá bất thường, máy bay không rơi, tàu hỏa không tông nhau, xe ô tô không cháy, bụng không no quá, không đói ... , mở dàn lên cho nóng, chọn album ưa thích, rồi nhắm mắt dưỡng thần, chìm đắm vào không gian âm nhạc, lúc đó mới thật sự cảm nhận được hết cái hay của âm nhạc do dàn máy phát ra
E cùng quan diểm với bác Trọng nè. Thêm ý kiến của bác đó là: 1 ly Vang chát hoặc ly Brandy XO nữa thì tuyệt cú mèo. Hehe.
Em phải gọi vợ lại cho xem những chia sẽ của mấy bác,để mai mốt khi em đang nghe thì vợ không lén phén lại gần sai bảo hay nhờ vả gì hết.
Em đã gặp một nhân vật kỳ cựu trong nghề chơi audio ở Hà Thành, bác này có bộ sưu tập khoảng 2000 đĩa nhựa, tự ráp ampli đèn từ vài chục năm trước, đã đầu tư vào amp 300B tự ráp với linh kiện khủng, tổng thiệt hại 200 triệu cho 1 cái amp! Loay hoay vài chục năm với đĩa than, CD khủng, bây giờ bác ấy vui vầy với băng cối. Muốn mộc mạc, ngọt ngào chắc em mới ngâm kíu món băng cối, cho ghép với amp đèn chắc ướt nhẹp :lol: Cách đây đúng 40 năm em được nghe đầu băng cối lần đầu tiên, thấy nó hay hơn cái cassette ở nhà vì cassette lúc đó còn là mono, đầu băng cối phát stereo. Tới 4 năm sau thật sự mới có khả năng cảm thụ âm thanh tốt hơn, nghe đầu băng cối ở nhà bà dì và ở nhà bạn học cấp 3, đúng là cảm xúc ám ảnh cả đời, thời gian như ngừng trôi, cho dù sau này đã từng nghe những hệ thống stereo hơn tỷ đồng ấn tượng vẫn không sâu đậm như người tình đầu tiên! Đầu băng cối sẽ giúp em trở về tuổi thơ và tuổi trẻ của mình, cũng là một cách để làm thời gian dừng lại
hehe coi chừng bà ấy lại phán: nghe nhạc mà như lên đồng, thành bọn "đồng bóng" dẹp hết ngay cho tôi nhờ. Rách việc :lol:
Em nghe thử băng cối ở nhà một số anh em thì thấy phần cơ của đầu băng cối khi chạy phát ra tiếng lẹt xẹt khá to và khó chịu trong môi trường nghe yên tĩnh. Tiếng băng cối nghe nhừa nhựa, ngọt ngào nhưng nghe kỹ thì thấy nó méo, rất thiếu chi tiết và thiếu giải trầm và cao so với CD. Việc tìm nguồn băng cối gốc không dễ và việc thu băng cối khó khăn. Em đang nghĩ để cho ra chất âm băng cối thì dùng CD và 1 equalizer tốt cũng có thể chế biến ra được?
Các bác đam mê băng cối sẽ phán rằng: Phải biết bỏ qua những thứ khó chịu đó thì mới thưởng thức được băng cối. Thập niên 90, em cũng từng nghe 1 số CD dạng AAD hoặc ADD, do bản thu âm có từ những năm 50,60 nên chuyện xì xì là không thể tránh khỏi, kể cả đó là đĩa EMI đi chăng nữa. Bây giờ thì CD (ADD) đã được remaster xử lý tiếng xì xì của bản thu cũ rất tốt, đỡ hơn hồi trước nhiều.
:lol: :lol: Nhà sản xuất "Đắng lòng " khi nhận ra rằng thường thì những ai chơi ampli,pre,pow sẽ bỏ tiền đầu tư cho bóng cao hơn gấp nhiêù lần so với thiết bị của họ.chỉ béo cty sản xuất bóng thôi. Ai chưa đầu tư thì giơ tay?ai đã đầu tư thì bỏ tay xuống :lol:
Bác chủ muốn quay về thủa tắm mưa ah hay muốn cưa sừng làm nghé :? Bác nên nhớ topic này nhiều anh em đang theo chân bác,bác xoay nhanh quá anh em chóng mặt lém
Thực ra em thấy chơi amply đèn như EL84 khá kinh tế. Nếu bác mua và thay đổi 5 bóng 12AX7 và 5 bóng 12AU7 khác loại nhau thì bác sẽ có tổ hợp của vô số chất âm khác nhau Chi phí bỏ ra cũng rẻ hơn so với việc đi mua rất nhiều loại amply bán dẫn để có các chất âm khác nhau Và đèn thì tùy loại đắt rẻ, từ 100k đến quãng hơn 1tr/bóng là chơi thoải mái rồi. Đa phần các trường hợp chỉ cần mua 2-3 bóng mỗi loại là đã tìm được chất âm mình thích Thay đèn El84 thì đắt hơn nhưng nếu yên tâm dùng bóng Nga theo máy thì cũng không tệ, tuổi thọ chắc cũng trên 5000h nghe.
"Cao hơn gấp nhiều lần" là bao nhiêu lần hả bác? Em nghi ngờ tính chính xác của câu phát biểu của bác. :lol: Hiện nay chỉ có bác nào đang dùng amp 300B và máu thay bằng bóng 300B Western Electric thì mới có chuyện tiền bóng thay gần bằng tiền amp thôi chứ em chưa thấy vụ thay bóng bánh nào mà phải dùng bóng đắt gấp 2,3 lần amp mới cả. Chẳng lẽ có bác nào máu con EL84 này đến mức ship 2 cặp EL84 vintage Mullard hoặc Telefunken NOS NIB từ châu Âu về (tổng chi khoảng 750$, gần 16tr) ? :roll:
Em thấy cái bóng này cũng kinh lắm ạ, cả về kích thước và giá thành. Theo như ở đây https://www.tubedepot.com/products/kr-audio-845 thì cặp đèn này được bán với giá 1400 USD. Không biết ở VN có bác nào dùng những bóng tầm này chưa, công suất đến 100W. Em không ngờ là sản xuất một cái bóng đèn lại kỳ công như thế này! Chỉ thắc mắc là không lẽ những cặp đèn chỉ vài USD cũng phải sản xuất qua hết các công đoạn như trên kia chăng?