Các vấn đề của bác hỏi nó thuộc về đặc tính của bóng, các loại mạch, đi chuyên sâu về lý thuyết điện tử rồi bác ạ. Bác có thể qua box Lý Thuyết Điện tử tham khảo, có rất nhiều bài trong đó, nhưng nói chung là sẽ không đủ, cần tìm đọc thêm các sách lý thuyết điện tử, về bóng đèn điện tử, tìm các bài trên Internet về thông số các loại bóng và nghiên cứu, sẽ có nhiều điều thú vị. Còn ở thread này anh em chia sẻ với vai trò là người tiêu dùng, việc cắm bóng này bóng kia vào máy chỉ đánh giá xem nó nghe thế nào thôi. Mấy vụ bóng lệch thông số, auto bias hay fix bias là việc của nhà sản xuất, người dùng không thèm quan tâm bác ạ. Có chuyện gì thì cứ níu áo ông Thi Văn, bảo hành 3 năm mà, he he....
He he, thiệt tình là em cũng không có ý định cạnh tranh với hai ông Thi Văn, nên cũng ngại vô box đó nhiều. Chỉ cần các bác cho ý kiến chỉ đạo vài câu là em mãn nguyện rồi ạ, còn nếu chưa rõ thì em cũng có cơ sở để tìm thêm cho nó lẹ Với lại câu hỏi trong cái ảnh cuối cũng có chút liên quan ở tư cách người dùng đó bác, hi hi!
Cái lồng thép đó thì khá nhiều người nghĩ đến, 1 vài người đã thử làm. Bác có thể nhờ ngay Thi Văn giới thiệu 1 đơn vị thi công uy tín để họ giúp, hoặc tự lên bản vẽ đem ra đưa thợ Inox đặt làm. Nói chung là may rủi, thợ làm được đẹp thì giá không rẻ. Rẻ thì không đẹp. Làm xong bác lên đây chia sẻ với anh em nhé. Hi hi, (Em cũng đang muốn có 1 cái nhưng không muốn làm lab rat, he he...)
theo ý kiến của em thì sản phẩm của hai bác ấy trong tầm tiền đó thì khó có sản phẩm nào theo kịp về chất lượng. còn đối với một số bác phối ghép chưa ổn thôi . hiện em vẫn hài lòng về ampli của hai bác thi văn
Tầm tiền đấy mua đèn gì cho lại bác "vangiangaudio" nhỉ, theo ý nghĩ chủ quan của em nhé ? Bác nào có tiền nhiều, hoặc đang thừa tiền thì các bác thích chơi gì tuỳ các bác,heeeeeeeeeeeeee Riêng em ít tiền cứ Thi Văn mà chơi cho lành, tiền "xxx " mất ít hơn...?
bác "hmtuvietinbank nói chuẩn đó giá tiền như sản phẩm của hai bác thi văn mà đi mua đồ hãng thì không có cửa để so đâu ví dụ như el84 có 7.5 triệu thì các bác mua được ampli tube gì của các hãng khác có chăng mua được sản phẩm đã lên trên cả chức cụ rồi mua về năm ngày ba tật mệt lắm
Thiết kế của EL84 không có mạch tone,đôi khi muốn thêm chút treble hay giảm một chút bass là điều quá khó.Mấy bác gắn bó với đèn lâu năm rồi thì sẽ tìm được giải pháp phù hợp (thay bóng đèn,thay loa hay cd).Còn người dùng ít kinh nghiệm,ít lúa (như em ) thì nên chọn sản phẩm loại có mạch tone để rộng đường tùy chỉnh.
Bác nên tìm những nguồn âm chất lượng tốt, âm thanh cân bằng. Theo lý thuyết thì tín hiệu qua càng nhiều mạch tinh chỉnh thì âm thanh càng ít trung thực, độ trong suốt của âm thanh kém đi. Đó là chơi đồ khủng hay dàn kha khá. Còn dàn tầm tầm đúng là hơi thiếu thật
Thực ra chỉnh tone, bass, treble cũng chỉ là theo thói quen và theo một số loại nhạc thôi bác ạ. Trước em dùng bán dẫn nghe nhiều nhạc trẻ, pop, rock cũng chỉnh lên chỉnh xuống khi nghe cho hợp với mong muốn chủ quan của mình, rồi loa dạng monitor có chỉnh âm high và mid cũng vặn lên vặn xuống cho đúng ý mình. Nhưng sau chuyển sang nghe nhạc nhẹ nhàng và một ít cổ điển thì tất cả cho về balance hết bác ạ để học nghe theo đúng bản thu của nhà sản xuất trước đã. Nghe nhạc cân bằng thì đầu óc nó cũng cân bằng hơn. Chuyển sang nghe amp EL84 thì có cái hay là khỏi phải lo bass treble vì thấy điện nước đủ cả
Nhỡ cái phòng nó làm cho mất cân bằng mà khg có ĐK hoặc xử lý khg nổi thì cái bộ chỉnh Tone lúc này mới có tác dụng
Huhu, cầu toàn quá thì đau đầu nhiều bác ơi. Cái phòng nó làm mất cân bằng thì xử lý cái phòng trước, còn nếu không xử lý được thì điều chĩnh chỗ ngồi nghe nhạc chút cho đúng điểm G là ổn. Em hỏi bác kể cả nghe nhạc ở Nhà hát lớn, có mấy khi bác được ngồi đúng điểm tối ưu không? Nếu ngồi cánh thì bác có thấy nhạc hay không ạ? :mrgreen:
Các bác thử test mù xem, cùng 1 bản nhạc, cùng 1 hệ thống có chỉnh tone, giữa bản nhạc phát ra không có chỉnh tone và 1 bản nhạc phát ra có chỉnh tone một chút, đừng quá lố, các bác có phân biệt đúng cái nào nghe hay một cách tự nhiên hơn không? đương nhiên không test ngay trên hệ thống bác nghe mỗi ngày vì bác quá hiểu nó rồi. NẾU test trên hệ thống khác ở cùng bản nhạc mà các bác không phân biệt được cái nào hay tự nhiên hơn, hay cảm thấy bản nhạc phát ra có chỉnh tone nghe tự nhiên hơn không chỉnh gì cả (balanced), thì đó gọi là hiệu ứng tâm lý, các bác cảm thấy âm thanh tự nhiên trên hệ thống của mình hơn chỉ vì trong đầu nghĩ rằng đang để ở balanced. Và hiệu ứng tâm lý luôn tồn tại trong những người chơi audio vì chúng ta không phải là người máy. Còn hy vọng nó nghe giống ở phòng thu là một khái niệm tương đối, vì có mấy ai được vào phòng thu nghe monitor đâu. Mỗi phòng thu lại có 1 quan điểm và gout sản xuất ra chất âm khác nhau.
Em nghĩ anh Mcintosh MA 6900 vẫn làm amp có EQ để giúp Audiophile có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ạh. Vậy khg lẽ ảnh khg được xếp vô hạng "2 end" ạh? :mrgreen: :lol:
Không có chỉnh tone thì thấy thiếu. Có chỉnh tone thì lại loay hoay vị trí chỉnh này OK chưa? rồi lại tới lui chỉnh qua chỉnh lại, không còn thời gian thưởng thức thực sự. Thôi dẹp hết mấy nút chỉnh tone trên máy để khỏi táy máy, mất thời gian, cứ bật nhạc lên và thưởng thức. Nếu gặp bài nghe chưa hay lắm thì chặc lưỡi, thằng cha phòng thu nào mà kém quá vậy
Em chịu không test mù được bác ạ và cũng chả quan tâm việc test mù vì em nghe nhạc cứ thấy hay là được. Và một trong những điều góp phần làm cho bản nhạc hay là trạng thái tâm lý "yên tâm" về cả hệ thống. Em giờ cảm thấy "yên tâm" khi để mọi thứ ở điểm cân bằng (theo chuẩn nhà sản xuất thiết bị và âm nhạc thôi ạ). Trước đây khi em tăng bass, thì khi em nghe nhạc em phải căng tai nghe xem tiếng trống, tiếng contrabass nó kêu mạnh yếu ra sao, tăng treble thì lại căng tai nghe tiếng cymbal nó rổn rảng leng keng thế nào... hoặc chỉnh cân loa trái phải thì lại căng lên nghe loa nào to bé ra sao... Em thấy nghe thế mệt lắm và chả còn chú ý vào cái sự thưởng thức được Có lẽ em cũng già rồi các bác nhỉ :wink:
Đạo phật có quan điểm duy tâm chủ quan. Nghĩ mình hạnh phúc là mình thực sự đang hạnh phúc, nghĩ mình khổ sở là mình thực sự đang khổ sở. Đạo audio cũng vậy. Nếu nghĩ dàn chưa hay thì tìm kiếm đến cuối đời thì cũng chưa thỏa mãn được. Còn nếu nghĩ dàn mình ổn rồi thì cứ thưởng thức âm nhạc. Đó là ngộ đạo. Em lan man quá, mong các bác thông cảm. Và các shop đừng chém em nhé
Em nghe các bác dân chơi nói về ngưỡng ngộ đạo audio là phải "vô chiêu thắng hữu chiêu" kia. Lúc đó thì chả cần dàn máy hay đĩa nhạc nào hết. Audio tuyệt đỉnh ở sẵn trong đầu và trong tim ta, thích loại nào có loại đó luôn và chất lượng tuyệt hảo mọi lúc mọi nơi Cũng có thể có đường tắt đến điểm ngộ đạo cho các bác nghiện audio, em nghĩ là các bác nên thử đập đá khi nghe nhạc ( Khi ngáo lên thì chắc cũng giống ngộ đạo lắm (
Em ủng hộ về mặt tinh thần ở vế đầu thôi nhé, phần sau khuyến cáo AE không nên thử dù chỉ 1 lần !. **Hoàng hôm nào rãnh qua anh cho mượn bóng 12au7 mang về kết hợp với bóng 12ax mullard của em xem có cải thiện hơn không nhé. Bản thân nguồn phát CDP cũng rất quan trọng, anh mới đưa cái CD S10 cho ông anh, mấy hôm nay nghe bằng 1880AR thấy kém hẳn đi (
Em có cái bệnh hơi lạ, mỗi khi xơi vài ly chuối hột (nhà em tự ngâm) thì bao lần cứ nghe cái dĩa của Bác NA9 đến bài Lặng lẽ tiếng dương cầm là em rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngộ quá :mrgreen: