Chim của Loudnoise đã chốt lại, đóng nắp, cân chỉnh lung tung, kết quả : ...................vẫn dở như xưa ! Mời các bác đưa chim vào chém chơi !
nghe tàm tạm được bác à! thuốc độc bác đưa cụ Long chích keo 502 nên dính cứng ngắc nên em hỏng biết thi xong có gỡ ra được không đó nhe
Chém 1 phát trúng 3 con chim nè: ALT Anhlongtran Lý Nhân Tuanhaitin Hi vọng đại bàng bay ra hú 3 tiếng xong rồi vẫn còn sức bay về. :lol:
bác chém hay quá! chém 1 phát hạ 3 chim thế mà em nghĩ không ra . Xin cám ơn chim gì nghe Lệ Quyên hót sầu não guột
Chim gì mà nặng đến 26kg. Lần này chắc nhất cân nặng rồi. Cụ Lý test kỹ nhé. trưa nay phải nộp chim thôi.
Hừm! chém nè : Đẹp đó ! 4 con bù lon mặt trước cho thụt vào thêm tí nữa, bóng đầu lú lên ít quá khó vặt được, bóng nắn đâu hổng thấy? nếu chơi nắn diod hổng hí-ènh !
chưa chắc à nghen. ampli này đã giao lưu tại nhà em gòi, nghe hơi bị hay đó và nhất là đã có tẩm bổ thuốc độc. khà khà, bác dám bắt với em hông: em chọn amp này, bác chọn 2E22 như hình bác chụp phía trên ?
Nếu bs thua anh Minh sẽ nhận được 1 cặp ... dao mổ (cắt dây cực đã) [/quote] " Cho E xin! " cái gì dính dáng tới bv là sợ lắm rùi !
- Vị trí đèn van đặt không đẹp, nên đưa vào giữa (cho 2 đèn công suất giãn ra). - 2 đồng hồ VU, màu sắc hơi lòe, không hài hòa với tổng thể máy, nhìn hơi vô duyên, nên đặt chìm, nổi viền theo gờ.
BS chỉ cho mượn cặp tụ mù đốp bị chích keo 502 vào đít thoai làm sao các anh bắt xác được he he. hay các anh bắt cặp tụ đó tặng lại mí tụi em đê ! xin cám ơn
nếu chơi đồng banh, đồng kèo thì... có vẻ hơi thiệt cho 3D21 nếu xét về giá trị kinh tế, giá trị bóng... nếu em không chơi thì... giang hồ nói em nhát. vậy đi, nếu em thua em tặng bác 1 cặp bóng đèn...nho nhỏ. em ủng hộ ampli này 1 phần sản phẩm này có tỷ lệ nội địa hóa rất cao từ nguồn, OPT, choke, IT đều do người ráp quấn, bo mạch tự làm luôn...lý do ủng hộ thứ hai chính là linh kiện toàn đồ ve chai nhưng âm thanh là không tệ tí nào. OK, nquyết định vậy nha. thứ tự xếp hạng của ban Giám Khảo là thước đo đánh giá cho kèo này cụ Lao-noi máu quá cụ Lý, nếu kịp thời gian trưa nay cụ chạy qua em, em đưa thêm thuốc độc tụ dầu lọc nguồn Du-ét-ây... đặng giựt giải năm nay. ps: nói về mạch cho 2E22 chim Ưng lần này, thì em chỉ dè cái ampli của lão Tliem thoai
Lần thi này bí mật tới giờ chim gáy các cụ à. Bộ dàn tham chiếu cũng không biết luôn. Xem ra BTC cho đánh loa 4R là loại gần hết luôn :lol: :lol: Âm ly tham chiếu hình như đã lộ diện. Một em PP toàn bút chì nhìn dễ thương làm tham chiếu thì phải
Hình như đội ALT đã chuẩn bị sẵn cho buổi họp báo sau trận đấu lý do để "đổ thừa" nếu...thua Thôi em đi mài lại dao đây. :mrgreen: