Re: Chim Ưng chém gió contest Mini giao lưu đê, con 832 của em sắp xong roài. Cụ nào trong xóm nhỏ này cần tụ cho lọc nguồn la lên em xin tài trợ. Nói trước tụ của em toàn đồ dỏm thôi, không có hàng dữ đâu nhá. :lol:
Re: Chim Ưng chém gió contest Nghe hãi quá cụ alt ới... rất nhiều thứ mình muốn mà có làm được đâu, cụ đao to búa lớn thế giờ cũng loay hoay với mấy cái bóng đèn thôi. Thì thôi, quên ông láng giềng đi, hợp tác cũng có lúc có thì, chứ mãi thì không có đâu ra mà hợp. Có hợp cũng là niềm hi vọng thôi, bẻ bàng cũng mình gánh. Hay là có gì chơi nấy, em là quả này muốn nằm giữa bảng là em phấn khởi lắm rồi. Kệ ông hàng xóm có về nhất. :mrgreen:
Re: Chim Ưng chém gió contest Cụ gà có PM: PM: Em cần cái tụ dầu lọc nguồn hoặc tụ nào ngon hơn bà Hạnh, mai về em hàn lại cái volum vào để đấu. Bữa giờ đánh pow mà nghe hay mãi cũng đâm chán, giờ phải ghim cái volum lại rồi, cụ có đón con thì vứt cho em 1 cái tụ.... (dầu cũng được) nhé. Kính.
Re: Chim Ưng chém gió contest Lên danh sách đi cụ Gà. Cuối tuần mà không đem đi dự thí được thì cứ gọi là bao luôn chầu nhậu nhé :lol:
Re: Chim Ưng chém gió contest Hì, tại em sống trong môi trường gia đình mấy đời cách mạng nên theo hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dạo này đọc báo phân tích tình hình đâm ra nhiễm :lol: :mrgreen:
Re: Chim Ưng chém gió contest Làm gì mà nhanh như điện vậy, mới la lên mà đã tổ chức được áh FtK, nhỏ nhỏ vậy thua, dầu cũng thua luôn (độc hại lắm), em chỉ có 330 và 470 uF thôi.
Em có khoảng 1 chục cái tụ dầu 45uF/600Vac các hiệu GE, Ronken, Aerovox, Cornell, Cụ nào cần tẩm bổ Chim thì Em xin dâng.
Cụ có PM: Em cần mỗi loại 1 con :lol: , để dành xài dần khỏi phải xin nhiều lần, có khi là cho cả mạch. Cụ có lòng hảo tâm thì em xin nha. Cảm ơn cụ trước. Để đỡ loãng chủ đề em ra kèo bắt xác cặp EL34 WingC của thí sinh số 12, em lỡ thua thì em cũng chung cặp EL34 EH match pair em đnag xài :lol:
Em đăng ký chú chim EC 162 [em nó là chim gì em cũng không biết] Tiện đây cho em hỏi có bác nào biết thông số bóng ec 162 rtf,cho em xin ạ,hiện tại em đang làm mò. :shock:
híc,ngày xưa em nghe giang hồ đồn rằng ở Vn chỉ có 5 bóng này. em giữ 2 cây, 3 cây kia nằm trong nhà lão Macao. vậy là 2 cây của bác là số 6 và 7
- Cụ dí em hoài. em giao lưu học hỏi và gia giảm tính làm biếng mừ :| . Nhưng bắt xác xong thì phải làm cho nó hót đo nhen Cụ FTK.
lục kho mãi mới tìm ra data EC162 này. mến tặng bác tliem. chúc bác làm được 1 ampli hay với bóng này.
Chơi zậy mới ác. :mrgreen: c aficio tặng đèn mà không tặng luôn data sao mà amply hay hết ga ?! Khakha.[/quote]
Em nghĩ, chỉ chém thôi thì cũng có thể lắm. Nhưng có thể đây là chiêu im lặng để luyện quân theo kiểu chiến tranh lạnh. Khi mọi thứ chín muồi rồi thì binh hùng tướng mạnh. Lúc đó thì tiềm lực cứ gọi là hoành tráng. Vì thế các cụ cứ phải mài đao kiếm đi. Biết đâu ngay cuối tuần này công bố địa điểm và thể lệ giao lưu ấy chứ