Thấy nhóc này đánh khá quá,bài này bé em có nghe nhiều mà chưa bao giờ để ý xem nó là bài gì.Có bác nào biết không ạ ? http://www.youtube.com/watch?v=LfoAWZMGeVg
Dạ, nếu em kô nhầm thì đó là bản wipeout, một bản rất quen thuộc trong CD the vultures của Joe Weed (hình như track số 9. Chúc bác vui. (Nếu bác nghe kỹ thì khi cậu bé bắt đầu khua, có tiếng cười cất lên và nói "Wipeout!"). Bác nghe tạm: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/The-V ... 773.8.html
Dạ, nếu em kô nhầm thì đó là bản wipeout, một bản rất quen thuộc trong CD the vultures của Joe Weed (hình như track số 9. Chúc bác vui. (Nếu bác nghe kỹ thì khi cậu bé bắt đầu khua, có tiếng cười cất lên và nói "Wipeout!"). Bác nghe tạm: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/The-V ... 773.8.html[/quote] album này được bốn bài đầu nghe tiếng ghi ta hay lắm. bác nào thích em cho mượn chép.
Ban nhạc the Ventures từng khuấy động giới trẻ của Sài Gòn khoảng thập niên 60. Đến thập niên 70s nhiều canteen trong các cơ quan hay mở bản wipeout trong bữa ăn trưa, để nuốt Bo Bo cho dễ :lol: http://www.youtube.com/watch?v=T8__EwAT8VM
trước tết vừa rồi em đi Cần Thơ, sẳn chạy thử xe trên đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. lúc đó buổi sáng đường trống xe chạy xe 140km/h nghe đĩa CD này lâng lâng không thể tả. bác nào đi đường cao tốc mang theo đĩa CD này nghe mới hiểu hết cảm giác đó.
Thank các cụ.Tiếng tây em đọc thì được chứ nghe thì chán lắm :mrgreen: Nghe album của cụ Tai em nhớ lại cuộn băng cassette hồi nhỏ em hay nghe mà chả biết băng gì :mrgreen: @ngocmekong : hôm trước em chỉ nghe Mạnh Quỳnh mà đóng 120 ở Hoàng Quốc Việt đó :lol:
Em cũng đang nhớ,vừa down cái 45th Anniversary trên Youtube về nghe tạm chứ cái bản cụ gởi nghe buồn ngủ quá :lol: Cụ còn cuốn băng đó thì nhứt rùi.Hồi xưa e nghe cuốn đó rồi nhảy múa khắp nhà
CD "con quạ" (hay con Diều hâu gì đó) này, vài năm trước - em thấy mấy ông anh Loa-Đài nhất là mấy ông cứng cứng tuổi ông nào cũng thủ một chiếc trong tủ để thử hệ thống.