Các bác thân, Cho em hỏi chỗ bán CD gốc Made in China ở Hà Nội? (Giá khoảng 30-40k/CD) Cám ơn các bác nhiều.
Em ko hiểu đĩa "CD gốc Made in China" bác muốn hỏi là loại nào. Còn loại đĩa tầu thì giá chỉ 25k/CD thôi, các bác đừng phá giá nhé.
Made in china cũng nhiều loại lắm các bác ah. Em thấy ở HP có bác mua tận bên Quảng Châu giá đã tầm 30 tệ rồi. Tuy nhiên chất lượng thì khác hẳn. Loại 30, 35k AE vẫn mua, bên đó nghe đâu...bèo lắm
Vâng đúng rồi, thấy bác Hưng (Tự Lập) tâm sự giá nhâp nghe đâu như 1 đồng Mỹ hay sao ấy! Bác đến bác Hưng mà mua, mua ở đấy thích cái bác Hưng tính thoải mái, tiền gì cũng nhận tuốt (Chưa thử trả bằng NDT hoặc Bạt thái ). Nhiều chương trình hay, với cả bác ấy cũng biết nhiều, tư vấn tử tế. Đĩa thử vô tư, chứ không như trên chợ giời (Chợ giờ đĩa loại này các bạn bán hàng không cho bóc, chả biết chất lượng thế nào cả.). Ở bác Hưng bác bóc nghe thử vô tư. Nếu chẳng may mua về bị trùng đĩa hoặc bị trục trặc bác mang ra trả cũng không sao cả.
ơ, bác Tự Lập này giờ đổi tính rồi à? trước kia chỉ có khách quen nướng vô khối bạc thì mới được mở và thử. khách lạ bác ý ngồi chỗ cầm cái ăng ten radio kéo dài ra chỉ chỏ và không cho bóc ra thử
Ôi trời cái ông "Hưng sợ ma" ( tên cúng cơm của Tự lập ) đúng như vậy đấy không biết thế nào đâu, dạo này khó tính rồi đấy :lol:
Bác này tính nết như em gái tuổi teen , lúc thì rất vui vẻ nhận đổi, lúc thì chối quầy quậy. Giờ nhà ông này chương trình như cổ điển, hòa tấu cũng nghèo rồi.
Các bác thế nào chứ! Em mới mua của bác ấy có vài lần thôi, đếm tất cả có 3~4 lần gì đó, mỗi lần 5~6 CD thôi! Lần não bác ấy cũng đon đả. (Em không quảng cáo hộ đâu đấy!) Hay do tướng em phúc hậu, thật thà nên bác ấy cư xử thế! Còn mời hút thuốc nữa cơ, ngay cả dọc giấy bóng cũng bác ấy cũng sai đứa nhỏ dọc hộ. Em mỗi việc ngồi nghe thôi! Sáng chủ nhật đến đấy tầm 9~10h có mấy 2 bác già la cà ở đấy! Em đưa nhóc nhà em học đàn ở ngõ Huyện nên thỉ thoảng cũng la cà với mấy bác ấy. Lắm hôm chả đủ tiền (Quên ví) bác ấy còn bảo cứ mang về mà nghe. Em ngại em bảo để lúc khác cháu qua lấy sau. Nói chung em oánh giá bác ấy 5* ạ.
Lúc nào bị Vợ mắng thì ông ý không cho bóc ra thử đâu. Các bác cứ ra lúc nào ko có Vợ ổng ở đấy là vô sờ tư.
Úi dào bác là khách sộp có khác, mỗi lần em mua chỉ 1-2 đĩa,và là chương trình hiếm thôi, do ngại về chất lượng. Trước với em cũng khá đon đả, từ hồi ổng mắc ung thư suýt chết mới thế!
Thú thực em mới thỉnh thoảng mua của bác ấy thôi! Tiện thì mua mấy đĩa luôn chứ khách sộp gì đâu ạ. Hơn hàng chợ tí ấy mà. Về chất lượng thì đúng là nên cẩn thẩn, các bác có mua nên nghe đến bài cuối. Vì một số đĩa đã bóc ra rồi, bị nghe nhiều nên cũng có đĩa bị xước đấy ạ. Em thấy hôm nọ bác ấy có mấy đĩa cổ điển hay phết! Em không nhớ rõ tên đĩa lắm nhưng nó là nhạc cổ điển được diễn tấu bởi Guita và Cello, Violin và Guita . Nghe cũng rất hay.
Bác ra đinh liệt số em ko nhớ, đi từ cầu gỗ xuống thì ở bên tay phải giữa phố, nhưng giờ chương trình cũng nghèo rồi. Được cái thử, đổi, trả lại thoải mái.
Hôm nay em lên số 5 Đinh Liệt thấy bán CD loại lòng trắng, vỏ in như CD gốc, thấy có CD in made in Germany đàng hoàng, mã số vạch bên ngoài và lòng đĩa in trùng khớp, rất nhiều nhạc cổ điển và nhiều cao thủ hiện diện ở đó. Em thấy bác Hải bếu nhặt mấy cái CD này, giá cực kỳ mềm mỏng: 25.000 VNĐ Em nghĩ bác nào thích nhạc cổ điển nên lên đấy mua đỡ mất công mua lầm và giá cao
Em tuyền mua CD Tung Của ở số 5 Đinh Liệt đấy ợ, giá mềm và đổi chác thoải mái. Đĩa đơn 25k, đĩa đôi thì 30k. Được cái mấy em gái bán hàng ở đó biết gu nghe của em rồi nên chọn đĩa rất nhanh... Mỗi tội ở đấy hơi chật chội :lol:
Ối giời ơi, loại này trên đó em thấy cả 1 kệ to đùng, muốn tìm đĩa phải xoi toét cả mắt vì nhiều quá nên chỉ xếp gáy ra ngoài như AE mình vẫn xếp đĩa ở nhà. Giá vưỡn là 25k Mà phải công nhận đĩa cổ điển trên đó tốt thật
Nói ra thì xấu hổ, em chưa mua ở cửa hàng này bao giờ. Hôm nay bác Ven bếu dẫn đi, trước em vẫn mua ở mấy hàng cùng ở Đinh Liệt nhưng ở phía trên giá vẫn 35K. Tự lập cũng vậy, mấy loại này tất nhiên là hàng China nhưng làm nhái hàng xịn, nhái cả mã vạch sản phẩm trong lòng đĩa trùng với vỏ , vụ này thì đúng là Pó tay. Nhân tiện giới thiệu với các bác luôn một địa chỉ ngon, bổ, rẻ trong thời kỳ kinh tế suy thoái như hiện nay.
Khổ nhất ở Đinh Liệt là khoản gửi xe. Em hay mua ở Victory chỗ Hàng Bạc. Mấy chú bán hàng cũa trẻ, cỡ tuổi em. Nói năng cũng nhẹ nhàng, nhờ tìm đĩa là đi tìm ngay. Chương trình cũng nhiều, cổ điển ngày xưa thì nhiều phát khiếp bây giờ thì ít hơn rồi. Được cái em hay mua cả phim DVD nên vào đấy toàn bản đẹp, một công đôi ba việc, tiện đường không phải gửi xe... Ở đấy có các loại tạp chí audio, car, woman... đủ cả. Cũng vui!
Nhà này mới mở thêm 1 cửa hàng nữa, cùng dãy phố cách độ <10m gần về phía chợ Hàng bè, các bác chịu khó sang đó mà lục, còn nhiều chương trình hay, giá vẫn vậy. hình như còn mấy cd của janos starker ở đấy