Trí lực 1 phần thì do nhà trường dạy. Thể lực cũng 1 phần do nhà trường dạy thông qua môn giáo dục thể chất. Em nghĩ, Kỹ năng sống là những kỹ năng không có trong Kỹ năng chết----> Có cần định nghĩa kỹ năng chết không bác,em sợ còn khó hơn Hoặc là Kỹ năng sống là dạy thêm những gì ngoài cái Nhà trường dạy được 1 phần (hay 1 tí?) Suy ra, Nhà trường chỉ dạy Kỹ năng chết :mrgreen: ---> Toi con em chúng ta rồi Không cất nghĩa đc xem chừng khó đấy... Một số kỹ năng như kiểu biết đóng đinh, dùng kìm búa hay khâu vá... đc dạy trong môn hướng nghiệp gì đó chả hạn. Cái này khó gọi là kỹ năng sống.---> Cái này gọi đựoc chứ bác,điển hình là dùng búa quen rồi thì k bị đóng vào tay,không bị đóng vào tay thì không bị đau,sống không bị đau thì tốt hơn là bị đau chứ ạ? :roll:
Cái này phụ thuộc vào cách dạy của bác thôi. Trẻ em nói riêng và con người nói chung luôn mắc sai lầm... nếu sai lầm đó luôn bị trừng phạt thì chúng ta có xu hướng che dấu những sai lầm đó. Theo em trẻ con mắc lỗi dù thế nào phải coi là "bình thường", cái cần quan tâm là thái độ và sự thành thực. Khi con em nhận lỗi, em luôn động viên, nhắc nhở chứ không đánh hay trì triết... nếu không thành khẩn sẽ bị phạt như úp mặt vào tường, không cho đi chơi... Trừ những thứ như bếp ga, ổ cắm điện... sờ vào bị đánh thật đau vào tay luôn. Chẳng biết có sư phạm không nhưng theo em là như thế!
Theo Wikipedia: "Kỹ năng sống là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông qua giảng dạy hoặc kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của con người". Như vậy cũng có thể nói việc đóng đinh, khoan cắt chính là một phần của kỹ năng sống... trẻ em nước ngoài được dạy tự làm từ những thứ đơn giản như: đóng nhà cho vật nuôi, đóng ghế ngồi... nên khi lớn người phương tây hầu hết đều có khả năng tự làm mọi việc nhà như: đóng bàn ghế, quyét sơn tường, gia công cơ khí v.v... Nhưng kỹ năng sống hình thành tốt nhất là qua trải nghiệm thực tế hoặc mô phỏng thực tế. Em rất thích câu learning by doing của một bác trên này. hỏi google thì thấy ở HN có một chương trình tên rất kêu "Học kỳ Panda", đọc nội dung khá hay http://www.hockypanda.com . Các bác cùng nghiên cứu xem sao. _________________
Cái này đọc hay, em rất thích môi trường này. Mỗi tội con em bé quá, mới 6 tuổi. Khóa học này cho thanh thiếu niên 12- 17 tuổi.
bác đăng ký cho cháu học hè ở các nhà văn hóa quận huyện, thường tổ chức các lớp năng khiếu .hè năm nào em cũng đang ký cho thằng cu lớn đi học hè. có năm học võ nhất nam,năm học vẽ,học hát..v..v
Câu này của bác rất hay ! Con cái chúng ta ko có kĩ năng sống là do chúng ta muốn nó trở thành người đăc biệt,cái gì cũng giỏi,cái gì cũng hay. => Muốn con có kỹ năng sống thì giảm thời gian đi trường học của nó xuống và tăng thời gian đi trường Đời của nó lên
Học kỹ năng sống - Đừng để tiền mất tật mang Sau nhiều năm nền giáo dục chỉ chú ý đến lý thuyết và thi cử, bây giờ xã hội đã nhìn nhận đúng đắn hơn về sự cần thiết của các kỹ năng mềm trong cuộc sống cũng như tầm quan trọng của việc giáo dục những giá trị sống đúng đắn. Gần như ngay lập tức xã hội đổ xô sang thái cực đối ngược và cùng với đó là "hiện tượng" các lớp học về kỹ năng sống, giá trị sống nở rộ như nấm sau mưa. Nhà nhà dạy kỹ năng, người người học kỹ năng Phong trào giảng dạy kỹ năng sống trở nên rầm rộ sau thành công của một số "thủ lĩnh" đi đầu trong việc tiếp cận thị trường, miền Nam có Trung tâm thanh thiếu niên Miền Nam với sản phẩm "Học kỳ quân đội" và TGM với sản phẩm "Tôi tài giỏi" thu hút gần 60 nghìn lượt người trong vòng 21 tháng. Miền Bắc có Tâm Việt Group với những khóa học kỹ năng mềm cho các đối tượng từ trẻ em cho tới doanh nghiệp. Theo khảo sát sơ bộ, hiện cả nước có khoảng hơn 200 đơn vị có tổ chức các hoạt động liên quan tới đào tạo kỹ năng sống, chưa kể tới hàng trăm giảng viên tự do tham gia giảng dạy trực tiếp tại các trường. Nhiều giảng viên từng đi giảng, nói chuyện với các cơ sở tâm sự: "Vui thì có vui, bởi ngày càng có nhiều người nhận thấy trẻ em và chính chúng ta, còn thiếu hụt các kỹ năng sống. Tuy nhiên, cũng có nỗi buồn, bởi nơi nơi nháo nhào làm cái điều mà chưa thực sự hiểu bản chất của nó. Có nơi tập trung vài trăm em vào một hội trường nóng như thiêu để "học kỹ năng sống", mà thật ra là để nghe thuyết giảng về kỹ năng sống. Lại có gia đình muốn mời thầy về dạy kỹ năng sống cho đứa con mới học lớp mẫu giáo, yêu cầu chỉ một thầy một trò và học cấp tốc, do "cháu nhút nhát, không dám nói trước đám đông, đi đâu cũng bám bố mẹ". Gia đình có trả thù lao hậu hĩnh bao nhiêu chăng nữa, thì người thầy có lương tâm cũng chẳng dám nhận ‘ca' này". Có thực trạng này bởi nhiều người không hiểu "kỹ năng sống" là gì và nhiều phụ huynh, thậm chí thầy giáo muốn mời các giảng viên tới dạy cho con em hay cho học sinh tại trường mình tham gia các lớp học kỹ năng sống với cách nhìn nhận đó là chiếc đũa thần, vung lên một lần là xong, chỉ qua một lớp kỹ năng thuyết trình là con em, học sinh mình sẽ "bỗng dưng trở thành"... nhà hùng biện. Kỹ năng sống phải qua trải nghiệm Khoa học đã chỉ ra: Để thành đạt trong cuộc sống thì kỹ năng mềm chiếm 85%, kỹ năng cứng chỉ chiếm 15%. Một trong những phương pháp giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống chuẩn xác và hiệu quả là học qua hành động (learning by doing). Với nhóm trẻ nhỏ, đó có thể là những hoạt động vui chơi có định hướng, những trò chơi được thiết kế có mục đích và có hệ thống giảng viên, trợ giảng hỗ trợ, giúp trẻ không chỉ có điều kiện vận động, chơi đùa mà còn đặt nền tảng khá vững chắc để phát triển những kỹ năng sống. Với nhóm trẻ từ 12- 16 tuổi, đang trong giai đoạn định hình nhân cách và khẳng định cái tôi, những hoạt động trực tiếp, những buổi dã ngoại lao động tập thể, những hoạt động xã hội như giúp đỡ người già, thăm và chơi với các em bé mồ côi,... trồng rừng, chăm sóc vườn cây sẽ mang lại các giá trị sống tốt đẹp và khả năng làm việc nhóm, hợp tác chung rất tốt. Hiện tại, một số đơn vị áp dụng phương pháp giáo dục này trong việc thiết kế và tổ chức lớp, được nhiều phụ huynh đánh giá cao về hiệu quả. Trong Nam có chương trình của tổ chức IDO dành cho lứa tuổi từ 5-12 tuổi với tiêu chí "chơi sáng tạo là học đỉnh cao". Ngoài Bắc có Học kỳ Panda của Công ty Masvic dành cho lứa tuổi từ 12-16 với tiêu chí "giá trị qua trải nghiệm" bằng các học kỳ dã ngoại. Các buổi học kỹ năng được lồng ghép vào các trò chơi tập thể, giá trị sống được khéo léo gắn vào các buổi giao lưu với những tấm gương nghị lực như Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng, Khúc Hải Vân,... Và không gì khiến các em cảm nhận giá trị lao động rõ hơn khi tự hái rau, gọt mướp hay tự nấu một bữa cơm bằng bếp củi. Đúng như GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn của chương trình tâm sự: "Thời của chúng tôi, cuộc sống quá khó khăn, ai cũng biết tôn trọng giá trị lao động, biết thương yêu, chia sẻ với cha, mẹ, gia đình. Bây giờ, không thể bắt các cháu khổ hay nghèo để hiểu được giá trị sống. Phương pháp giáo dục qua hành động như Học kỳ Panda sẽ làm trẻ tự thu hái những giá trị sống mà vẫn hào hứng, thoải mái". Giá một khóa học kỹ năng sống hiện thời không rẻ, chừng trên dưới 5 triệu đồng, nên các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, cần có hiểu biết cơ bản về các phương pháp dạy kỹ năng sống và giá trị sống để có được sự lựa chọn chính xác, phù hợp nhất với con em mình, tránh tình trạng "tiền mất, tật mang". (theo ttol)
Re: Học kỹ năng sống - Đừng để tiền mất tật mang Vấn đề bác nêu trên em cho là chúng ta đang được thưởng thức món Phở tái do đầu bếp nhà hàng 5 star có thể trông sẽ rất hoành tráng :mrgreen: Trong khi muốn nấu món Phở bò chín thì cần ninh nhừ hơn :mrgreen:
Đang có khóa học:"Tôi tài giỏi", giá 7T8/3 ngày. Các cụ cho con em tham gia đê. Hic! Theo em hiện nay nhà mình luôn trong tình trạng loạn đao pháp.
tối hôm qua em cho con gái gần 6T của em vào phòng nghe. bé tỏ ra thích thú với cả đống linh kiện. em tập cho cháu vặn mấy con ốc. chúng chạy tới chạy lui làm bé khoái. em hàn chì cho cháu xem. cháu cũng tỏ vẻ tò mò. mai mốt em tập cho cháu khoan luôn :lol: cháu hỏi em 1 câu " bố kê mấy trái banh dưới kệ để nghe hay hơn hả bố " . em trả lời " 1 phần thôi, chủ yếu bố kê lên là để hút bụi cho dễ " :lol:
Thế này chả trách bác sĩ cứ hay nhầm chuồng.ai đời dạy con gái khoan đục bao giờ? môn này chỉ dạy cho thằng Cu Tí thôi chứ :mrgreen: :lol:
không anh ạ. em day cho cháu thấy cái kỹ năng lọ mọ, hàn hiếc, đục đẽo... này cực lắm. không nên nhúng vào. còn thằng cu mới 2 tuổi, phá như chúa Chổm... hic, em chả dám dạy :mrgreen: ngày xưa, năm lớp 11 tuổi em đã tự đi mua linh kiện, tự tay ráp 1 chiếc xe đạp cuộc để đi học bằng tiền xin xỏ, để giành. ngày nay, có cháu sắp tốt nghiệp phổ thông mà vẫn chưa biết đi xe đạp trong khi trong túi cứ phải dùng Iphone cho oách. thế thì... học kỹ năng sống là phải rùi :mrgreen: ps: sau này em dạy cho cháu nên lấy chồng biết diy... bèo lắm cũng như bố nó. vì ít nhất mấy chuyện sửa đồ điện, nước, sơn, mộc... đơn giản trong nhà không phải kêu thợ
Rứa mới kẹt anh ah! :roll: Ấy mà đăng ký trước 3 tháng đấy. Từ giờ đến tháng 8 đã book hết chỗ roài. Thấy mà kinh! Đại loạn.
Em thì dạy con cái 2 điều: 1) Mọi sự rủi ro, sai lầm đều bắt nguồn từ sự bất cẩn của bản thân mình. 2) Biết tự đứng lên sau khi vấp ngã. Nhiều trường hợp cũng thấy mình hơi "Cực đoan", nhưng mà "vì tương lai con em chúng ta" nên cũng phải "Kìm nén tình cảm" lại để ứng xử theo "Lý tính" !!!
Vấn đề bác dạy rất đúng, nhưng không cụ thể. Còn các khóa học kia thì nó cụ thể hóa các hoạt động. Tức là đưa ra tình huống cụ thể và cách giải quyết chứ không mang tính khái quát hóa như 2 câu trên. Vì vậy nó thiết thực và áp dụng trực tiếp vào cuộc sống chứ không phải đến lúc vấp rồi mới biết.
Sai lầm còn do ko biết nữa chứ bác đâu phải do mỗi bất cẩn đâu.Mà theo e sai lầm là thường,đừng sợ sai lầm mà ko làm.
Em nghĩ, lý thuyết màu xám còn cây đời...., do vậy em không tin lắm mấy khóa học kiểu này , có chăng khi nào bé con nhà em lớn chút nữa em cho đi học bơi trước tiên ạh,
E ko tin con người có thể tiếp thu cái gì lớn lao trong 3 ngày đặc biệt là trẻ e :lol: 3 tháng thì e có thể tin.
Cái gì tốt đến mấy về ta chỉ sau thời gian ngắn cũng trở thành phong trào và trở lên méo mó. Tôi đồ rằng họ chiết xuất kỹ năng trong 3 mũi tiêm, mỗi ngày tiêm thẳng vào não trẻ 1 mũi như kiểu tiêm chủng. Chúng sẽ có kỹ năng sống suốt đời. :lol: :mrgreen:
Em thấy tốt nhất vẫn là học ở nhà với những người thân, qua nhiều năm ạ. Tính cách phải qua một quá trình trải nghiệm lâu dài.