Xem The Pianist bao năm rồi, nhưng hôm nay trong giờ làm việc đeo tai nghe mà lại nổi da gà và rùng mình vì bản Ballade No.1 của Chopin trong The Pianist, lần đầu tiên có cảm giác như vậy, sự súc động lên tới tột đỉnh. Cùng bản này, Zimerman, Pollini, Evgeny Kissin... thậm chí cả Horowitz chơi thì cảm nhận sự bay bổng, lãng mạn, nhẹ nhàng. Nhưng khát vọng tự do, khát vọng được sống, sự bi thương của Pianist người Balan trước tay sỹ quan Đức đã làm cho bản nhạc trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. I like Chopin! Mời các bác cùng thưởng thức. Chopin - Ballade No.1 http://www.youtube.com/watch?v=RkUVb1AJbSM
Em đăng thắc mắc tại sao lão Polanski ko để cho kụ Szpilman oánh Polonaise vs mazurka cho nó ... đậm chất Ba lan nhể :mrgreen:
E nghĩ đạo diễn và biên kịch đã vô cùng giỏi khi chọn bản Ballade No.1 mà không phải là các bản khác của Chopin hay nhạc sỹ khác của Balan trong bối cảnh đó. Ballade No.1 ngoài sự ảm đạm của khúc dạo đầu, chất lãng mạn, nhẹ nhàng, nên thơ tăng dần cùng nhịp điệu, và rồi tất cả nỗi thống khổ, bi thương, và khát vọng ở đoạn cuối tuôn trào đã làm lay động tâm hồn cho dù khô khan, lạnh lùng nhất của con người mà điển hình là các binh sỹ Đức thời đó. Bản nhạc đã làm đậm thêm chất nhân văn của bộ phim.
Hê hê , em nghĩ mấy tên Nazi nó không xúc động mấy về bản nhạc mờ có khi nó tiếc cái ngón đàn của ô nghệ sĩ đó thui :lol: Thấy bẩu bọn đức vs nga nó kô khoái Chopin ợ
Em cũng rất ấn tượng bản này nghe lần đầu tiên là khi xem phim, hồi đó cũng chẳng biết của ai, chỉ thấy quá thuyết phục... Sau này mới biết. Lâu lắm không gặp kụ, kụ vẫn sinh hoạt đều chứ...
Ngoài Ballade no.1, thì bản no.4 cũng rất hay các bác ạ, và cũng chỉ có no.4 mới có thể sánh ngang được với no.1 trong thể loại Ballade của Chopin. Đêm qua và sáng nay em nghe Claudio Arrau chơi Nocturne e flat op.9/1 - 2 tuyệt quá! Cũng bản này trước em nghe Yundi Li, Kissin, Pollini, Ivan Moravec... nhưng vẫn thấy thiếu 1 chút gì đó lãng mạn, nên thơ của Chopin. Chiều qua mua đc CD của Claudio Arrau thì e hoàn toàn mãn nguyện, và ko định tìm thêm ai chơi Nocturne của Chopin nữa.
Nhạc cổ điển ko phải gu của mình, sao mình nghe chỉ cảm thấy ... buồn ngủ nhỉ, có ai giống mình ko. Mình rất thích những bộ phim chủ đề nghệ thuật tương tự như 'Pianist': - Dreamgirls . Mới vác cái CD 1982 'original boardway cast' xịn về, nghe muốn rụng rún luôn; sau này cũng có một số ca sĩ nổi tiếng như Jennifer Hudson recover lại nghe phát chán phèo thế nào ý) - Alvin and the chipmunks , cũng đã down về hơn chục ca khúc, nghe rất vui và giảm Stress thiệt
Em cũng đã nghe 3 dàn cast khác nhau của Broadway hát vở này. Theo cá nhân em thì Jennifer Hudson quá xuất sắc, nhất là ở bản One Night Only. Bản này trên sân khấu thua xa trên phim. Cực kỳ cảm xúc, chất giọng tuyệt vời. Phần piano đệm cũng rất độc đáo.
Ballad của Chopin thì quá hay rồi, nếu nói đúng hơn thì quá "đẹp" chứ dùng từ "hay" thì e rằng chưa đủ.