Kính chào tất cả các bác yêu âm nhạc. Chần chừ mãi, em mới quyết định mở topic này để em và các bác có thể chia sẻ chút cảm xúc về tác phẩm này của Chopin sau một thời gian không ngừng yêu mến nó. Sáng nay, sau khi nghe Emil Gilels chơi bản này, đĩa chưa chạy hết mặt 2 là em đã ngồi mổ bàn phím rồi...he...he đã quá! Hai cao thủ này cũng có đôi chút kỷ niệm với phono em, một người đã thuyết phục em trong những ngày đầu nghe với Master N "Analog", còn một người đã "mở" tai cho em... Artur Rubinstein - Stanislaw Skrowaczeewski/New Symphony Orchestra of London Emil Gilels - Eugene Ormandy/ Philadelphia Orchester Mong các bác chia sẻ và ủng hộ để em cùng mọi người được biết đến nhiều cao thủ khác đã chơi bản Concerto tuyệt đẹp này. Phono em.
Có phải là concerto No 1 cung Mi thứ opus số 11 của chopin. Concerto này có 3 chương: Chương 1: Allegro Chương 2: Romanza Chương 3: Rondo Nhận xét: quá lãng mạn và yếu mềm so với nguyên tắc của 1 bản concerto nhất là chương 2, theo em thì giống nocturne hơn tuy nhiên chopin là vậy không thể khác được, nghe của ông là biết ngay. 2 Pianist mà bác giới thiệu thì rub em khoái hơn. Tuy nhiên, concerto của Chopin em vẫn thích nhất martha ageric
Em chưa được nghe bà chơi bản này, bản bác nghe là chơi cùng nhạc trưởng/dàn nhạc nào vậy? Có thể bác nhận xét về bản concerto này đúng nhưng qua sự thể hiện của các cao thủ (pianist + conductor), nhạc của Chopin đưa ta tới những "miền đất" sâu lắng...
Truyện ngoài lề: sở dĩ em đặt tên topic là...cuộc gặp gỡ...là vì em đã có một thời gian nghe từng bản một, cảm nhận và so sánh phong cách chơi, "chất" của hai cao thủ này...và em rất sung sướng khi được " tâm phục khẩu phục" bản lĩnh của họ... Viết ra chỉ vài dòng nhưng đối với phono em là cả một thời gian nghe và "tập nghe", em còn nhớ mãi khoảnh khắc mà tiếng đàn của Emil làm em "lặng" người...mặc dù Rub đã chơi bản này có thể nói là hoàn mỹ. Kể từ đó, phono em nghe cũng khác trước. Kính các bác!