1 năm trở về trước, em cũng nghĩ như bác. em quả quyết là phải cho con vào trường quốc tế. hiện nay em quả quyết là phải cho con học trường làng, gần nhà càng tốt. lý do ? em nghĩ các bác đã rõ. em chỉ nói vài ví dụ thực tế em thấy như sau : - thằng con trai sếp vợ em, 1 đại gia học trường quốc tế 4-5 năm gì đấy. tổng kết lại thấy thằng bé tiếng anh rất khá, các kiến thức còn lại, nhất là văn hóa và lịch sử VN cứ như là chẳng biết gì. nó cư xử với ông bà, cha mẹ như bạn. hoảng quá, ông bà bu tống cậu vào trường công lập ngay. sau đó cu cậu bị trầm cảm một thời gian. bây giờ thì nhìn nó ra vẻ 1 học sinh VN rồi. - chị bạn có cô con gái học lớp 1 và 2 trường quốc tế. chị hài lòng lắm. đến năm lớp 3, hỏi học phí thấy nói cao hơn gấp 2 năm trước, khoảng 350usd/ tháng. hỏi xa hơn nữa học phí trung học high school khoảng 700/ tháng chưa kể tiền sách, vở. chị choáng, nghĩ kham hổng nổi và đành nhìn đứa con khóc khi vào học trường VN ngay sát vách nhà. nếu bác cho cháu học trường QT từ nhỏ, bác phải xác định là sau này cháu sẽ học đến hết trung học và du học. còn chuyện học chỉ để biết tiếng Anh thì... chả có gì khó cả, và có rất nhiều cách. cũng chả cần phải nói đúng giọng Mỹ, Anh. để làm gì ? em thuộc lòng câu nói của Warren Buffet, 1 trong những người giàu nhất TG : tôi có 2 điều may mắn, một là không đậu vào Havard, hai là có 1 người vợ hiện tại. vì thế các bác đừng nghĩ cho con học trường chuyên là nó sẽ giỏi hơn. 1 đứa trẻ giỏi, tự khắc nó sẽ giỏi. các bác hãy xem quá khứ những người thành đạt nhất TG thì rõ, chả có ai học trường chuyên cả. . ngược lại các bác thấy cuộc đời của các anh, chị, em học trường chuyên và đoạt giải thi quốc tế thế nào ? chả có ai thành đạt phía ngoài mái trường. 2 đứa bạn em thi quốc gia và quốc tế là ví dụ sinh động nhất. em lại nhớ 1 câu nói của Lý Hiển Long : hãy cho các cháu học văn hóa ít đi, để mà các cháu còn học thêm nhiều thứ khác nữa. đừng đổ hết trách nhiệm dạy học hết cho trường. vai trò của phụ huynh là rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách trẻ. các bác có dám bớt thời gian làm kiếm tiền đi, bớt thời gian cho bia và để thời gian đó xem phim cùng con và giải thích cho chúng hiểu ? các bác nói gì khi con trẻ nói : bố ơi, sao bố vượt đèn đỏ vậy ? và em đang hướng cho cháu theo cách học chữ thật ít các bác ạ.
Trường là một chuyện, còn lớp và cô giáo nữa các bác ạ. Em vốn cũng không nặng nề chuyện trường lớp, trước đây thằng cu lớn nhà em, em xin vào trường Bà Triệu (Ngã tư Tô Hiến Thành - Triệu Việt Vương). Cũng một dạng trường làng, trường lớp rất bé, được cái mỗi lớp chỉ khoảng trên 20 cháu, phòng có máy lạnh - Năm lớp 1 qua đi rất tốt đẹp, cô giáo tuy không trẻ nhưng rất xinh và dịu dàng, yêu quý các con. - Năm lớp 2, cô giáo trẻ, phương pháp hiện đại, không gây áp lực cho học sinh, các cháu rất thoải mái. - Năm lớp 3, tai họa bắt đầu đến - 1 cô già nhất trường, chửi mắng thóa mạ học sinh và cả phụ huynh học sinh. Miệng thì nói là nghiêm khắc để các cháu vào nền nếp, nhưng thực ra có lẽ thích chửi bới, làm nhục người khác. Ví dụ: đi học muộn bắt khoanh tay đứng ngoài cửa lớp hết tiết 1, quên vở gọi điện thoại bắt phụ huynh về nhà lấy... Kết quả sau 2 tháng có 8 cháu chuyển trường. Em cũng đưa con đi học muộn vài lần và khi đi họp phụ huynh cũng cay mũi lắm với kiểu cách ăn nói của cô giáo. Thằng cu nhà em bình thường rất hoạt bát nhanh nhẹn, lên lớp 3 hôm nào về cũng khóc mếu, buồn rầu. Em cũng là người bảo thủ, nên cũng phải hết 1 năm, thấy tình hình sang lớp 4 vẫn là cô giáo này. Không còn cách nào khác phải chuyển trường cho con. Hiện tại cháu đầu nhà em đang học ở Tiểu học Dân lập Hà Nội (cuối Đội Cấn), năm nay lên cấp 2. Trường tuy rất xa nhà em, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Được cái cháu thoải mái - vui vẻ - yêu trường lớp. Trường có xe ô tô đưa đón, tổ chức học cả buổi tối nên có thể yên tâm đón muộn; Những lúc bận quá hay công tác đột xuất có thể gửi lại trường (có chỗ ở nội trú). Học phí khoảng 1,5 - 2 triệu. Đứa thứ 2 con gái, năm nay vào lớp 1, cũng lại phân vân mới, vì cháu là con gái, yếu lại không mạnh dạn như anh, đi học ở trường mà anh đã học thì xa quá, em đưa đón 2 năm nay cũng mệt mỏi quá rồi. Em cũng không quan niệm gì về trường quốc tế hay quốc gia. Nhưng đúng là sợ trường công lập với lý do như trên, điều quan trọng em chỉ nghĩ là cho các cháu được thoải mái, vui vẻ, yêu trường lớp chứ không phải vì thành tích hay kỳ vọng gì. Đang định xin cho cháu vào trường Hoàng Diệu - Victoria (Lò Đúc), học phí khoảng trên 2 triệu. Có bác nào đã có con học ở đấy rồi cho em tư vấn với.
mấy cô giáo già phải cho dùng đúng thuốc bảng A thì mới thay đổi tính nết được,chắc ngày xưa ko may vào cái nghề này nên cay cú là phải :lol: nếu đường đời ko trắc trở ko khéo cô đi buôn cà tím lại giàu to :mrgreen:
Bác nói đúng ý em, em lại tưởng chỉ có em suy nghĩ thế, em ko dám nói vì sợ người ta bảo em lười lại ko có ý trí phấn đấu! :lol:
Lại chém gió giống cái thằng cha Larry Ellison chủ tịch Oracle rồi, càn quấy quá! Sau đây là toàn văn bài diễn văn của Larry Ellison (Chủ tịch Oracle) tại ÐH Yale vào lễ tốt nghiệp năm 2000 "Là SV của ÐH Yale, tôi xin lỗi nếu các bạn có thể chịu đựng được phần mở đầu trước, nhưng tôi muốn các bạn làm một điều gì đó cho tôi. Xin hãy nhìn chung quanh bạn. Hãy nhìn người bạn cùng lớp bên trái bạn. Hãy nhìn người bên phải bạn. Bây giờ, hãy xem xét điều này: 5 năm nữa, 10 năm nữa, thậm chí 30 năm nữa, kì quặc là những người bên trái bạn sẽ trở thành người thua cuộc. Người ngồi bên phải bạn lúc đó cũng là người thua cuộc. Và bạn, người ở giữa sẽ như thế nào? Bạn có thể mong mỏi điều gì hơn? Rốt cục bạn cũng sẽ là một gã tồi mà thôi. Tất cả đều thua. Tất cả. Thực tế, khi tôi tìm kiếm trong số những người trước mặt tôi hôm nay, tôi không thấy được hàng ngàn tia hi vọng cho một ngày mai tươi sáng. Tôi không thấy hàng ngàn người lãnh đạo tương lai trong hàng ngàn ngành công nghiệp. Tôi chỉ thấy hàng ngàn kẻ thua cuộc. Bạn lo lắng ư? Dễ hiểu thôi. Sau cùng, tôi, Lawrence "Larry" Ellison, người bỏ học đại học nửa chừng, cả gan hùng hồn thốt ra những điều trái lẽ phải như thế trước khóa tốt nghiệp của một trong những viện có uy tín nhất đất nước này? Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao? Bởi vì tôi, Lawrence "Larry" Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh, là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất thế giới dù sao đi nữa cũng là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Paul Allen, người giàu thứ ba trên thế giới, cũng bỏ học ÐH giữa chừng, và bạn thì không làm điều đó. Và cứ tính như thế tiếp tục đi. Cho đến Michael Dell, người giàu thứ 9 trên thế giới và ngày càng đi lên rất nhanh, cũng là một thằng bỏ học giữa chừng và bạn, vâng chính lại là bạn, không như thế. Bạn thấy đảo lộn rồi ư? Có thể hiểu được mà. Vì vậy hãy để tôi chọc giận cái tôi trong bạn bằng cách chỉ ra, một cách thẳng thắn, là bằng cấp của bạn chẳng có giá trị gì hết. Phần lớn các bạn, tôi tưởng tượng là, đã trải qua 4,5 năm ở đây, bằng nhiều cách bạn cố gắng học và chịu đựng những gì sẽ có lợi cho bạn trong những năm sắp tới. Bạn đã lập ra một thói quen làm việc tốt. Bạn đã thiết lập nên một mạng lưới các quan hệ để có thể giúp đỡ bạn khi bạn vấp ngã trên con đường của mình. Và bạn đã tạo ra những gì có quan hệ suốt đời với từ "cách chữa bệnh". Tất cả điều đó đều tốt. Sự thật là bạn sẽ cần đến mạng lưới đó. Bạn sẽ cần những thói quen làm việc chăm chỉ. Bạn sẽ cần "cách chữa bệnh". Bạn sẽ cần nó vì bạn không bao giờ bỏ học nửa chừng, và chính vì thế, vâng, bạn sẽ không bao giờ ở trong số những người giàu nhất thế giới. Oh, chắc chắn là làm theo cách của bạn sẽ không bao giờ vươn tới số 10, 11 như Steve Ballmer. Nhưng mà, tôi không nói cho bạn biết là thực sự ông ta đang làm cho ai phải không? Và để có được thành tích đó, ông ta đã bỏ học. Hơi trễ, đó là sai lầm lớn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, nhiều bạn ở đây, hi vọng là đa số các bạn, tự hỏi rằng " Tôi có thể làm cái gì đây? Không còn hi vọng cho tôi nữa sao?" Thật sự là không. Quá trễ rồi. Bạn đã miệt mài quá nhiều, tôi nghĩ là bạn biết là quá nhiều. Bạn sẽ không là người thứ 9. Bạn có một cái mũ dính liền, tôi không ám chỉ đến cái mũ vuông ( trong đồng phục lễ tốt nghiệp) mà bạn đang đội trên đầu. Hmm… Bạn thực sự thấy lo lắng ư ? Dễ hiểu mà. Vì thế đây có lẽ là dịp tốt để nuôi dưỡng niềm hi vọng. Không phải cho các bạn mà là cho khóa mới sắp tới kia. Các bạn là đồ phế thải rồi, vì thế tôi sẽ để các bạn lãnh mức lương thảm hại 200.000 đô la một năm, nơi mà đơn xin vào làm của các bạn sẽ được những thằng bỏ học hai năm trước đây kí. Thay vào đó, tôi muôn mang lại hi vọng cho những bạn mới vào trường. Tôi muốn nói với các bạn, là tôi nhấn mạnh điều này: nên bỏ học. Hãy xếp đồ đạc và cả những ý tưởng lại và đừng quay trở lại nữa. Bỏ học đi. Ðứng dậy đi. Ðiều tôi muốn nói với bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo bạn xuống chắc chắn như là những người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này… (Ðến lúc này thì chủ tịch của Oracle bị mời xuống khỏi sân khấu)
Bác nói đúng quá ạ. Ko nhất thiết phải vào trường chuyên vì những kiến thức học ở trường chẳng mấy khi dùng đến. Còn những người thành công trên thế giới đều học được rất nhiều kỹ năng sống ngoài đời. Họ đi lên từ những kỹ năng họ có được mà cuộc đời đã dạy họ. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để dạy con cái, chính là ở bố mẹ của nó. Giáo viên chỉ đem lại kiến thức thôi, còn nề nếp sống là ở bố mẹ.
Hè Hè :lol: Bác dội gáo nước lạnh vào đầu các bậc phụ huynh chuẩn bị cho con đi học rùi, người VN mình hiếu học lém, chẳng cần giàu sang tiền tài, chỉ cần học cao là được...bao tiền cũng bỏ ra miễn là con chịu đi học :wink:
Thằng cu đầu em học Kim Đồng đây (lớp 4 rồi), thằng nhỏ năm nay vào lớp 1, em không đúng tuyến nên vào được trường hơi vòng vo tý (mua lại suất ngoại giao bác ạ - Oh lah lah, ở VN bác phải biết làm nhà ngoại giao từ lúc đi mẫu giáo!). K Đ không phải trường làng đâu bác mà là một trong các trường hot của khu vực Ba Đình & Đống Đa bác ạ. Trường điểm - lá cờ đầu của Thành phố - em nghe nói thế. Các cháu học trường đó cũng không vất vả quá (dân lập như Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn vất vả hơn rất nhiều). Tuy nhiên, chất lượng tùy thuộc giáo viên, về tổng thể thì chất lượng cũng tàm tạm thôi (so sánh cách dạy thì thua xa mấy cô dạy trường Am-xơ). Thằng thứ hai em cho học Lý Thái Tổ ở TH-NC, đúng tuyền, gần nhà mà cơ sở vật chất tốt hơn KĐ nhiều. Nói là đúng tuyến nhưng cũng cạnh tranh sứt đầu mẻ trán mà đến tận phút 89 giờ này em cũng không biết có được hay không. Đúng tuyến KĐ chưa phải chắc đâu bác! Vì nếu trái tuyến họ chắc ăn K Đ rồi thì đúng tuyến cũng xếp hàng sau bác ạ! Ôi, kể chuyện đi xin học trái tuyến đúng tuyến cho hai ông con nhà em từ lúc học mẫu giáo tới giờ nhiều chuyện hay như chuyện làng audio! Nói nhỏ bác Coming up: Trái tuyến: KĐ: 5; LTT: 10! Đời thật đó!
Bác này chém ác thế :lol: nhưng mà ở VN, đa số sinh viên (18-20tuổi) vẫn còn nghĩ mình còn bé, còn phải bám vào bố mẹ vài năm nữa nên nếu có bỏ học chắc lại thành du côn :?:
Hehe, nếu cu Bông nhà bác học Kim Đồng thì là đồng môn với em roài. Em khóa 85-89 :lol: Dạo đó Kim Đồng cũng chỉ là trường làng, cơ mà nổi tiếng vì cái nết. Nhưng bây giờ cũng mất nết nhiều bác ơi. Em vẫn qua lại thăm hỏi bà giáo của em dạo đó. Bà nói rằng giờ tụi nó (GV) hư lắm, cái gì cũng tiền, vô lương tâm. 1 lớp thì nhồi đến gần 60 cháu thì còn chất lượng gì. Em cũng cùng quan điểm với bác Tai, cứ trường làng mà phệt. Về nhà mình kèm thêm các cháu tiếng Anh, sau này tính tiếp. Càng trường điểm, trường chuyên, càng hư người!
Thế em hỏi bác quanh nhà em với nhà bác có cái trường nào là trường làng không đây? Hic hic! Quê em ở Dịch Vọng, có cái trường làng ngày xưa là trường Dịch Vọng, ấy mà bây giờ cũng lên chuẩn quốc gia òi đới, chứ đừng nói đến nghĩa tân nhá. Hichic!
Em đã nói với bác rồi. Tối nay em sẽ dẫn bác đi gặp đầu tiên là giáo viên lớp 1 trường Kim Đồng, nhờ tư vấn. Sau đó em sẽ dẫn bác đi gặp phụ huynh học sinh vừa học xong lớp 1 ở Kim Đồng nhưng năm nay lên lớp 2 đang xin chuyển về NT đây. Lý do thì bác nói chuyện và tự cẩm nhận. , nhưng như em được biết thì kết luận lại câu " ngoại giao giỏi " "chất lượng bt" Iem chuồn :mrgreen:
Niềm tự hào của các "bậc" cha mẹ: http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/05/3BA1BF3F/ Hiện tại tới 99% người tự coi là được đào tạo cẩn thận ở các đô thị đã không còn biết nghe nhạc dân tộc. Thật là tuyệt Giờ chỉ còn hy vọng vào nông thôn :mrgreen: :cry:
Cụ đừng ném đá hội nghị nữa, em đang chuẩn bị đầu tư cái trường mầm non tư thục chuẩn Châu Phi đây mà cụ cứ phá
Em vừa tặng cụ loadeu một truyện vừa load được trên mạng vì em và cụ ý rất đồng điệu Không kiềm chế được, mời các cụ đọc luôn
Kim đồng ngon rồi. lên cấp 2 có giảng võ khỏi phải chạy chọt xin xỏ gì Nếu thích cho nó vào Thực nghiệm ở Liễu giai, trường của Bộ GD, cơ sở vật chất, con người rất tốt, mà học phí thì thấp, trời nóng có điều hòa, có nhà bếp riêng cho các cháu, cách dậy học sinh ko cứng nhắc, quan điểm mỗi ngày đi học là 1 ngày vui, học sinh là trung tâm chứ ko phải thầy :mrgreen:
Anh Huy, lâu quá không biết anh có gì mới không? Em thấy trường thực nghiệm xong hết rồi thì phải. Hôm nọ lên cả vnexpress đấy. Hic hic!
Hehe, nếu cu Bông nhà bác học Kim Đồng thì là đồng môn với em roài. Em khóa 85-89 :lol: Dạo đó Kim Đồng cũng chỉ là trường làng, cơ mà nổi tiếng vì cái nết. Nhưng bây giờ cũng mất nết nhiều bác ơi. Em vẫn qua lại thăm hỏi bà giáo của em dạo đó[/b]. Bà nói rằng giờ tụi nó (GV) hư lắm, cái gì cũng tiền, vô lương tâm. 1 lớp thì nhồi đến gần 60 cháu thì còn chất lượng gì. Em cũng cùng quan điểm với bác Tai, cứ trường làng mà phệt. Về nhà mình kèm thêm các cháu tiếng Anh, sau này tính tiếp. Càng trường điểm, trường chuyên, càng hư người![/quote] Không phải bây giờ mới mất nết đâu, mất nết từ tận những năm 80 của thế kỷ trước cơ ạ !! :lol: Bố Up noi gương lão Tai nên giờ "tý tuổi" đã phải lo chuyện "nhớn". Em thì em cứ bình chân như vại, cứ cuối tuần cầu lông rồi uống bia, 3 năm nữa em mới phải lo. Mà em là em cứ trường làng em phệt, nhưng mà làng nhà em là làng chuyên "chặt đầu lột da" !! (có bác nào ở làng này không nhỉ ?) Thôi cứ cho cháu nó vào trường làng "nghĩa tân" thôi, đưa đi đón về cho nó tiện. Các bác thấy gần chục đời bí thư với chủ tịch của Thủ Đô có phải người Hà Nội đếch đâu nhỉ ????
Lắm ông học Kim đồng nhể :lol: :lol: Tôi học ở đấy 1977-1980 ! Lúc đó trường còn nhà cấp 4 và chia một nửa cho trường thực nghiệm. Những ngày nóng như hôm này thì sau giờ học ra hồ Giảng võ ngụp lặn một lúc ..mới về Nói chung là cho con học đúng tuyến cho ...tiện việc đưa đón
@nck_kool: Thế mấy truyền nhân audiophile nhà bác Kool học trường nào, nhóc nhà em Thành Công B gần nhà bác hỷ? Bữa nào đón cháu sớm sớm qua bác chơi vừa xem (không nghe ạ) Baby beeth nhà bác và còn nhận quà nữa chứ :lol: