Các bác ở Việt Nam có trường nào ko dạy học sinh truyện Tấm Cám ko?Theo quan điểm của e nếu ở vn vẫn còn dạy học sinh mấy truyện đó thì các bác cứ cho con e chơi nhiều hơn học đi,hăy dạy cho con mình biết làm người,đừng bắt con mình biến thành những cụ già,theo cái kiểu cái gì cũng biết mà thực chất là chẳng biết gì.Hãy cho con e mình học những lớp kỹ năng sống,biết bơi lọi,chơi đc một môn thể thao nào đó.Đừng bắt con minh học nhiều,nếu con minh giỏi thì ở đâu nó cũng giỏi. Nếu con e mà gặp cô giáo già mà hay thóa mạ học sinh thì nói thật e sẽ chửi cô ta ngay ở trường,để cho cô ta biết thế nào là bị chửi ở chỗ đông người,ko cần tôn trọng những loại giáo viên như vậy
Ấy vậy mà ngày xưa em vẫn đọc và học chuyện Tấm Cám đấy, nghĩ lại giờ vẫn thấy sợ......... Ai lại có chuyện Tấm cho Cám vào hũ làm mắm gửi cho mẹ Cám ăn... :twisted: hứt hứt..." ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng..." Làm em cứ thích ăn mắm... :mrgreen: Dậy trẻ con thế thì chết thật...may mà em chỉ thích ăn mắm chứ ứ thích làm mắm đâu ạ! Học ở VN vẫn còn nan giải lắm các bác ạ!
Xin chào bác, cu con nhà em học trường Quang Trung vì nó đúng tuyến ở Quang Trung và vì học xong nó được chơi với ông nội và bạn bè cùng... làng :lol: Quà thì bác cứ thế sang lấy thôi :wink:
Em đã gặp bác Black Cat ở đâu chưa nhỉ, bác phán rất đúng ạ :lol: Riêng món chửi ai đó mang tính báo thù, dằn mặt thì em không đồng ý một chút vì làm như vậy không hề thông minh :wink: Ở trường tiểu học của cu con em sáng sáng thường được nghe một bộ loa phường với các nội dung tựa như sau: - Cả trường nghe rõ đây, các hành vi xyz... như sáng nay là không thể chấp nhận được, nó không phù hợp với truyền thống... gì gì đó của trường ta. Cô nghiêm cấm... này này nọ nọ - Các bạn sao đỏ lập tức làm nhiệm vụ, ghi tên các bạn có hành động xyz... để nhà trường có hình thức xử lý... Ôi giời ơi stress kinh khủng. Các cháu bé mà nó không hiểu, không sợ thì còn là may (nhưng mà sợ là nó sẽ bị nhờn... thuốc) còn nếu nó ngấm và suy ngẫm thì... tèo quá. Đó là ở một trường tiểu học ở một trong những năm đầu của thế kỷ hai mươi mốt
Mấy bác bàn vậy em lo quá, con gái em tháng 9 này mới vào lớp 1 chả biết sẽ được dạy dỗ thế nào đây vì em định gửi cháu theo học trường Làng, thay vì trường Tây đầy dẫy xung quanh nhà, cũng chả biết thế nào các cụ ạ, trường Tây xịn hẳn cỡ vài ngàn 1 tháng thì cớ sở vật chất coi còn tạm được chứ như Việt Úc trông chuối quá, chật ních chả có không gian cho cháu chơi đùa gì cả, mà em thấy mấy cháu bé học trường Tây viết chữ xấu quá, về nhà chả thèm chào ai là chui vào phòng riêng chơi Game, nghich như quỉ sứ , được cái tiếng Anh xì xồ xì xào cũng vui tai .
bác Via, chụp ban ngày mà oánh flash mạnh, nom chả đẹp. bác cứ cho cháu học trường làng, càng làng nhàn càng tốt. ngày xưa em và bác cũng học trường làng đấy thôi. bây giờ đâu đến nỗi tệ. cứ cái gì không biết là hỏi Gúc gồ. khỏe ru :lol:
Nhớ năm xưa em cũng học trường làng...siêu làng luôn,có một cô giáo dạy cho cả... trường . Cô em toàn nấu chè cho học trò ăn thôi,cứ đứa lớn dạy lại đứa nhỏ :mrgreen: dạy sai chúng nó méc cô cô cho ăn roi mây vào đít,cả trường như một gia đình thu nhỏ. Có cái hay là lên trung học thi vào trường công lập em thi một phát ăn ngay :roll: Sau này lớn lên, nên người em cứ có ý tìm cô em mà không được.Cô Tâm của em hay hát bài Ru em từng ngón xuân nồng cho học trò nghe. Cô ơi....em nhớ Cô quá
Ủa đây có phải thớt nhiếp ảnh đâu mà các bác đâm hình em nhể :mrgreen: 1- hình chụp bằng máy em nhưng không phải em chụp :lol: 2- hoàn toàn không xài flash mà chỉ có ánh sáng trời thôi, các bác coi lại bóng nắng chỗ ống quần dùm em . 3- Soft box thì em tự DIY được, sức mấy mà mua . @ bác Sáu Ninh : em học lớp 1 ở trường Thiên Phước - Hai bà Trưng bây giờ, thời đó cô giáo là các nữ tu ( masseur ) rất đẹp :wink: , nhưng không hiền như bài hát gì gì đâu, cũng oánh học trò như thường, chắc tại em quậy quá
Ma sơ "ác" lắm, nhưng được cái dạy dổ bài bản, bài bản hơn các giáo viên mầm non, PTCS bây giờ nhiều. Có lần đưa con mẫu giáo đi học hè ở Giáo xứ Đồng Tiến (Q10), có hôm đón sớm để ý thấy Sơ sửa đầu, sửa lưng, canh khoản cách mắt bé đến trang giấy cho từng bé... Chứ không như trường mẫu giáo, các giáo viên cứ soi gương nặn mụn, dũa móng tay hoặc nt chát chít... Để các bé cứ viết bài ngồi nằm la liệt thoải mái nên nhiều bé sau này bị bệnh học đường tùm lum
Vậy là em cũng đồng môn với bác Via - chắc gọi bác là sư huynh :wink: Em học trường HBT sau này, không còn học các ma-xơ nữa ! Nhưng hồi đấy cũng kỷ luật kinh lắm, không biết bây giờ ntn :roll:
Hi hi, bây giờ thầy Sang dạy Văn đang làm hiệu trưởng, hồi đó thầy làm chủ nhiệm lớp em lúc mới đi bộ đội về, học sinh cũ sẽ được ưu tiên nếu con bác bị trái tuyến chút xíu :lol: Hôm rồi về họp cựu học sinh HBT thấy cô Quỳnh tội quá
Em thời còn đi học cấp 1 thì chỉ được học trường Hợp Tác Xã (nhiều làng mới có 1 trường). Mỗi sáng đi học thì một bên vài cuốn sách và cái lọ mực, một bên là cái ghế gỗ Bố đóng cho mang theo để ngồi vì trên lớp dùng cái ghế băng làm bàn học, đi bộ mòn vẹt cả gót chân mới tới lớp. Buổi trưa tan học về về thì áo dính toàn mực loang, quần dính toàn bùn bủn (bụi đất trong lớp). Bây giờ sau mấy mươi năm vẫn nhớ như in những hình ảnh ấy, nhiều khi đấy là điểm nhấn để sống cho bây giờ. Tụi trẻ bây giờ thì sau giờ học chúng sạch sẽ quá, sạch từ trong ra ngoài. Có lẽ sau mấy mươi năm sau những gì học được cũng vẫn sạch sẽ mất thôi.
Mới đó mà đã 2 tháng kể từ ngày khai giảng, mới hôm nào bé đi học mắt còn ngấn nước, bây giờ thì đã thành quỉ sứ rồi Trường Làng ngày nay không giống như em tưởng tượng hay như warning của các cụ trưởng lão, em có mấy tấm hình vui vui xin gửi lên cho bà con hình dung không khí một buổi ra chơi trong ngôi trường làng mọc lên từ 1 bãi rác trong góc kẹt của quận 7 nè nha: Bên nào thắng thì được cô giáo "thưởng" Vậy mà vẫn thua Cô với Thầy ai nhảy cao hơn nè Cô giáo Nhạc đá cầu hết ý luôn Mệt quá, ra làm xuất nhảy sạp thư giãn
Nói về không khí lễ hội, cũng vui đáo để : Mấy ngàn học sinh là đủ bấy nhiêu bộ đồ ... ma quái Lớp nhí cũng đầy màu sắc Cô giáo đều thành ... Evil Cô giáo tiếng Anh trong vai MC Học trò cũng chả kém gì : Xác ướp Cô Chủ nhiệm bỗng chốc hoá ... thiên thần . Nhưng khủng nhất lại là ... Phụ Huynh Nói chung là trường Làng ngày nay em thấy chả thua trường Tây là mấy, cũng máy lạnh, máy chiếu, máy tính ... mà chả phải đóng sổ vàng cắc nào, tiền học mỗi tháng 6 trăm K VND, thế mới khoái .
@all: anh Via lại móc cái nì lên. He hé! Cháu nhà em trộm vía các cụ học trường điểm đc đúng 1 tháng rồi nhằm ngày khai giảng, sau khi mua 2 bộ đồng phục vào khai giảng xong xuôi em cho cháu nó té một phát sang trường dân lập. May quá té kịp. Giờ cháu học hành ổn định, có bạn chơi, yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo. Nói chung là may quá! Hôm nào rảnh đón cháu về sớm em cũng xin hầu các cụ một serie ảnh như của cụ Via. Thật đúng là của nả cuối cùng cũng chỉ để cho chúng nó. :lol:
Bác Via chụp hình dễ thương quá, trường ta mà được như thế là đáng mừng lắm, nhìn cháu nào cũng vui vẻ và bụ bẩm hết là ổn rồi
Tương lai đây bà con ơi Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng (vnexpress.net/) http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2010/11/3BA22B98/
sáng nay đọc tin này vừa định post thì có bác xuất hiện rồi. tks bác. thấy buồn lắm các cụ ạ. thôi thì em úp lên để các bác lưu ý con em chúng ta. đọc các lời bình, thấy phụ huynh cũng bức xúc không kém. :evil:
Trường cháu nhà bác học là công lập hay dân lập vậy bác ? Nhìn khuôn viên của trường rộng rãi, thầy cô và các cháu học sinh tươi tắn trông thích quá !
Và sự thật là thế này đây ạ: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2010/11/3BA22C8D/ Chia sẻ của người cung cấp suất ăn cho trường tiểu học Thưa quý vị độc giả, tôi chính là người từng cung cấp suất ăn cho một số trường tiểu học và tôi cũng quen biết nhiều cơ sở đã và đang làm việc này, rất hiếm suất ăn của các cháu có giá trị bằng số tiền phụ huynh nộp vào. > Suất ăn cho con học bán trú - trông thấy mà đau lòng Các nhà cung cấp như chúng tôi ăn lãi rất ít, một suất 15.000 đồng thì cũng chỉ lãi được 2.000 đồng. Bởi chúng tôi bán số lượng lớn (hơn 1000 suất / ngày), và cũng cần phải cạnh tranh giữ mối làm ăn nên không dám lãi nhiều. Hiện nay tôi đã chuyển sang làm việc khác nên cũng không có gì phải che giấu quý vị những “bí mật nghề nghiệp” của chúng tôi. Cũng giống như nhiều công ty dược phải trích hoa hồng cho bác sĩ để bán thuốc hay các công ty vật tư y tế trích hoa hồng cho viện trưởng, viện phó để giữ mối bán hàng vào bệnh viện. Chúng tôi, các nhà cung cấp suất ăn cũng phải cạnh tranh khốc liệt mức % hoa hồng chi cho hiệu trưởng. Nhà cung cấp nào "cắt máu" cao hơn sẽ được hiệu trưởng lựa chọn, nhưng cũng phải có họ hàng hoặc có quan hệ dây dưa quen biết nữa. Nhiều khi chỉ chênh nhau 500 đồng đã mất mối rồi. Vì thế chúng tôi phải chi tối đa mức có thể cho hiệu trưởng thì mới bán được hàng. Nếu không phải cạnh tranh % hoa hồng cho hiệu trưởng thì suất cơm chúng tôi bán ra cho các cháu với giá 15.000 đồng rất ngon. Bao giờ cũng có 3 món ăn và 1 món tráng miệng: món thịt hoặc cá, món chiên hoặc xào (khoai tây, ngô, trứng) và món canh rau nấu và món tráng miệng. Ví dụ khi chúng tôi làm suất ăn 15.000 đồng cho một trường tiểu học dân lập cao cấp (hiệu trưởng không lấy hoa hồng) như sau: một muỗng thịt bằm sốt cà chua (5.000 đồng), trứng cuộn chiên (2.500 đồng) có hôm là khoai tây chiên, ngô ngọt chiên giòn…, canh 2.000 đồng (canh ngon đấy ạ, vì nấu nhiều nên tính ra cũng rẻ, các cháu được ăn canh cua mồng tơi, canh rau ngót thịt băm, canh đậu phụ, canh cải nấu tôm, canh xương thập cẩm…) và 1 miếng dưa hấu tráng miệng hoặc chuối, quýt (1.500 đồng) và 2 lưng bát cơm (2.000 đồng). Tổng cộng là 13.000 đồng, thay đổi món ăn thì giá tiền chênh lệch giữa các món nhưng vẫn trong phạm vi số tiền này. Chúng tôi lãi 2.000 đồng /suất. Và như vậy, giá mỗi suất ăn là 15.000 đồng. Còn khi phải trích hoa hồng cho hiệu trưởng 5000 đồng / suất, chúng tôi đành cắt bớt khẩu phần mỗi suất chỉ còn : Cơm 1.500 đồng (mua gạo xấu đi), tráng miệng 1.000 đồng, canh 1.500 đồng và món mặn 4.000 đồng (thịt, cá, trứng) – không có món chiên, xào. Tổng cộng là 8.000 đồng, chúng tôi vẫn ăn lãi 2.000 đồng. Và như vậy, mỗi suất ăn này có giá 10.000 đồng. Nạn ăn chặn tiền cơm chủ yếu xảy ra ở trường công lập, các bạn cứ bảo con chụp ảnh suất ăn giống Bella sẽ rõ. Có lẽ tại trường công có sẵn học sinh, không phải cạnh tranh “danh tiếng” và có những hiệu trưởng khi còn đương chức tranh thủ kiếm chác trên mọi cơ hội. Ban đầu chúng tôi “cắt” cho một vị hiệu trưởng 2.500 đồng, được mấy tháng bà hiệu trưởng gọi đến nói “nhà cung cấp X trả chị 5.500 đồng cơ đấy. Nếu bên em không trích được 5.000 đồng thì hết tháng này chị chuyển sang bên kia, chị còn phải chi phí nhiều khoản lắm, em tính toán cho chị… ”. Đấy, nếu quý vị là tôi quý vị sẽ làm gì? Từ chối để mất mối làm ăn hay đành phải chiều theo ý của hiệu trưởng ? Không những trích % hoa hồng trên từng suất ăn chúng tôi còn phải chiều chuộng hiệu trưởng, các ngày lễ tết có quà cáp, phong bì. Nhìn vào suất ăn trong ảnh của bạn Bella đăng lên mà tôi cảm thấy phẫn uất, đau xót. Suất cơm ấy so với giá chợ ngày hôm nay chỉ đáng giá 7.000 đồng + 2.000 đồng tiền lãi của nhà cung cấp, cứ cho hẳn là giá tổng cộng là 10.000 đồng/ suất. So với giá tiền phụ huynh đã nộp 16.000 đồng/suất thì số tiền bị ăn chặn trên mỗi bữa ăn của các cháu là quá lớn. Họ dùng tiền ăn chặn này để nuôi con mình ư ? Hay để làm giàu, mua xe, mua nhà, mua chức, mua quan ? Hay để mua thức ăn ngon, mua quần áo hàng hiệu cho ra đẳng cấp cao sang ? Tôi được nghe ở đâu đó câu này “quả báo không phải không đến mà là chưa đến”. Nhìn vào suất ăn của các cháu sao mà thương tâm đến thế
Chết em rồi. Con em cũng học bán trú trường công lập (thuộc loại tốt ở quận Gò Vấp), trước khi vào lớp 1 cháu ăn tất tốt nhưng đặc biệt là không thể ăn sáng sớm được (ăn vào là ói), thế mà khoảng 1 tháng nay cháu đòi ba mẹ cho ăn sáng, mỗi buổi sáng cháu ăn 1 đĩa cơm tấm của người lớn, chiều sau khi học về là đòi ăn ngay. Chết em rồi. Có vấn đề thật rồi các bác ạ.
Con em học lớp 1 trường tư có ăn xế mà chiều nào về cũng than đói bụng hết. Trẻ em là tuổi ăn tuổi lớn, mà gặp suất ăn như trường trên thì bó tay luôn