Chuẩn bị cho con đi học lớp 1

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Cominup, 19/5/10.

  1. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Em cũng chả biết thế nào nhưng con em học trường điểm 1 tháng mà xụt mất gần 1kg. Mặt mũi da dẻ nó cứ xám xám. Thì các bác bảo ăn thì không ăn được, không cần biết là cơm có ngon hay không, nhưng các cô không giúp các con ăn, ăn không nhanh là cô đổ hoặc cô bảo mang hộp đi cô cho mang về. Buổi trưa thì không ngủ được, cháu nhà em lớp 1 nhưng nó cao hơn 1m2 rồi, nằm cái bàn học thì không thừa đầu thì thừa chân. 3 bạn ngủ một bàn, cháu nhà em chỉ nằm nghiêng thôi. Không gối, không đệm, không chăn, không điều hòa. Nhắc đến cô giáo thì sợ xanh mắt, nhớ từng lời cô nói, không bao giờ quên.

    Sau khi qua trường mới thì có cô bán trú chuyên ngồi giúp các con ăn, lớp con em có một nhóm khoảng 4 cháu ăn chậm nhất lớp, trong đó có con em. Các cháu này ngày nào cũng nắm tay nhau đi ăn, rồi thi xem ai ăn nhanh nhất :lol: ... Nói chung là các cô cố gắng giúp cháu ăn hết xuất. Ngủ phòng riêng chứ không ngủ trên lớp như ở kia, có đệm có gối, chăn thì không có. Nên cháu ngủ đc. Khỏe mạnh, tươi vui, lúc nào cũng ca hát. Chiều về kể chuyện cô giáo ôm con, kể chuyện rồi hỏi thăm con... rất ngạc nhiên.

    Nhiều người cứ bảo em là phải cho cháu học trường điểm chứ không thì không đủ trình độ theo học khi lên cấp 2. Em thì em nghĩ cấp 1 là lúc mà cháu cần phải có nền tảng sức khỏe tốt, cần phải chạy nhẩy, chơi đùa, hò hét. Học cũng quan trọng nhưng không phải là hàng đầu. Cháu cần phải biết nhiều thứ hơn nữa về cuộc sống ngoài toán với tiếng việt. Như em ngày trước, học nửa ngày, còn lại là toàn cởi trần đi lang thang đeo cái chìa khóa nhà ở cổ. Đến giờ cơm là về chứ đâu có học nhiều như bây giờ.
     
  2. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    kinh nghiệm đời em học trường chuyên quốc gia nhiều năm. học dưới đại học chỉ là chủ yếu đậu đại học. học đại học chủ yếu là lấy bằng. cái học kiếm sống sau này, cái thành công thành đạt là học ngoài đời khi làm việc, lăn lộn cuộc sống :lol:

    sau này em nhận thấy điều đó chưa đủ, có khi là sai. sau khi tốt nghiệp ĐH em gần như chả biết gì về cuộc sống xung quanh. cái học tốt nhất theo em là " quan sát và suy luận ", trong đó học trong trường học, học chữ là 1 phần mà thôi. học " quan sát và suy luận " là phải tập từ bé cộng với rèn luyện thể lực tốt như bác ÚP đã nói.

    hãy nhìn các cháu học sinh vứt rác, túi đồ ăn ngoài đường thì biết. có cháu nào mà cô giáo không dạy điều này từ năm 3 tuổi ? nếu thói quen này đeo đuổi các cháu tới lớn thì các bác hình dung tương lai cháu đó thế nào rồi :evil:

    đời em học thêm, học luyện thi, đối phó thi cử nhiều quá đến mức không còn sức ... nên em chán lắm rồi.

    hãy để cho các cháu vui chơi thoải mái đi các bác ui. hãy cho các cháu học thể thao, học vẽ, học nhạc, được đọc sách về thế giới tự nhiên và khoa học, được khám phá xung quanh, được ngủ, được giao lưu vui chơi cùng các bạn nhiều hơn học chữ các bác nhé.

    :D
     
  3. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Nhân có bác sĩ ở đây, em lại chợt nhớ đến câu chuyện về người Nhật. Người Nhật cũng thấp bé nhẹ cân, cũng gầy gầy nhỏ nhỏ giống mình, nhưng về nền tảng thể lực, khả năng kháng thể của họ hình như tốt hơn của mình. Đơn cử như mấy trò đá bóng, thể dục ... Người Nhật còn đua đc với người châu Âu một đoạn, chứ người mình chắc chịu rồi.

    Em đọc ở đâu đấy thì cấp 1 của Nhật thì phần lớn là tập thể lực, các bác đọc chuyện tranh cũng thấy thế, đủ các loại câu lạc bộ ... Trong khi đấy nhà mình cái phần này hơi bị bé.

    Ờ, mà nhắc đến chuyện thể lực, đố các bác kiếm đc ở đâu quê mình có cái trường tiểu học nào có bể bơi đấy. :lol:
     
  4. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Trước khi thằng cu con nhà em đi học lớp 1, em cũng quan niệm: sẽ "ốp" học ít thôi, cho nó vui chơi là chính, bởi vì với thực trạng hiện nay của ngành giáo dục VN, học sinh giỏi không nói lên điều gì cả.
    Tuy nhiên, đi họp phụ huynh bị cô giáo phê bình, nêu đích danh ông con; đợt kiểm tra giữa kỳ điểm môn tập viết thấp quá (ông "mãnh" viết như gà bới); mấy đ/c bạn của vợ (cũng có con học cùng trường với con em) đến chơi khoe : con nhà em học thế này, được sao điểm tốt thế kia, kiểm tra giữa kỳ tập viết được 9 điểm v.v...Bà xã dằn vặt, trách em không chịu dành thời gian kèm con tập viết, học thêm ...
    Chán :(
     
  5. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    703
    Likes Received:
    110
    Mình có cùng suy nghĩ với bác, và không đặt nặng vấn đề học trong trường nặng lắm, chỉ cần trong năm nay, cháu có thể:
    - Biết sử dụng MS power point và LCD để thuyết trình
    - biết xung phong, tổ chức học nhóm
    - biết sử dụng máy ảnh DSLR khi đi du lịch, chuyển hình vào power point
    - biết đọc hiểu và vẽ đồ thị
    - Mỗi tuần đi chơi ở viện bảo tàng, nhà sách, lưu thông tin lại để kể cho bạn bè

    Hy vọng là những cái này giúp ích cho cháu sau này, như thế nào thì có trời mới biết !
     

Share This Page

Loading...