Lão ấy đang bắt ốc ở Phú Quốc ! Than thở cũng bằng thừa :lol: Nhìn sơ sơ cũng thấy match mấy cặp rồi, chúc mừng ! 4.20 ~ 4.21 ~4.22 4.11~ 4.10 ~4.12 4.15 ~ 4.17 3.96 ~ 3.97 4.27 ~ 4.30 :lol:
@Sần lão : em đang tập trung chú ý vào 02 cọng dây đo, sét đánh ngang chân mày còn chưa ăn thua ...nói gì đến vụ chém airgap :lol:
Bác Lít chơi chasis xoan đào mà sơn màu xấu quá. Mô đen bây giờ là thổi PU bóng mờ, không pha màu, để nổi lên màu gỗ thật. Rút kinh nghiệm Ver.2 chơi gỗ sưa đỏ đi bác. Thấy các bác đẩy tiến độ khí thế quá, dự án của em vẫn ách tắc ở chỗ chưa kiếm ra ông thợ chạm gỗ
đợi anh em ai làm xong bưng đi tiền giao lưu mà coi bộ lâu quá.....kiểu này phải rượu thịt chán chê may ra mới có người xong.......cố lên, cố lên....... Bác Gà ới ời..............................
Còn ở truồng mà đòi giao lưu tiền giề giề... :lol: Của em mới xong đốt tim bóng CS, mới chạy ra bóng từ 12h đến sáng nay. Đề nghị ông chủ X - phụ trách hậu cần buổi giao lưu xúc tiến các công việc chuẩn bị cần thiết :roll:
Chém mà thấy xìu quá, ko ai vào tiếp chiêu hết. có mổi TTK xâm mình. Giờ em chỉ nghe nhạc uống gựu, nên cũng có thời gian chuẩn bị. đề nghị cho cái check list đê.........................
Cho nó về hưu đi anh :roll: nó có đóng mark : đã từng đi giao lưu rồi, giống GU15 của em :lol: Lão ơi, có nên đi mạch theo phong cách Yiết Sơ không?
Trừ khi đi nhậu mà anh ko được uống beer thì mới được đem 5998 đi. khuyến khích TTK làm mạch theo kiểu đó. em cũng đang và sẽ cố mần 1 cái như thế dù có thể phải theo chân bác Gà học cách kéo dài thời gian. :d
Thôi, tối về lấy dây đồng 1.2mm đi xem sao :roll: dòm lại mình ko có hoa tay, chắc cũng khó mà đẹp :roll:
Em vừa về lại đất liền đêm qua sau một tuần ngoài đảo, vừa ngủ dậy, vừa bật con chim quý (dự ớn dài lê thê) của em lên, vừa chuẩn bị nghe nhạc thì cũng là lúc vừa thấy cái bóng 832 nó ........... hồng hồng đôi má, một con 12AU7 đã lên đường, hiện nay em nó đang có hiện tượng ù nhẹ và nhiễu nặng, tè tè hơi to Tạm thời nghe bằng con SS, trong tuần này xử lý một số chuyện nho nhỏ với một vài cụ to to, sau đó sẽ đóng cửa vài bữa luyện lại em trym này. Kính báo. :mrgreen:
Hai lão này có cái tật xấu mãi không bỏ được, tính dìm hàng em àh, còn khuya nhá, chiếng này thách đấu luôn đó. :mrgreen: P/S giờ này em mới hiểu tại sao lão Chip làm cái Amp nào xong cũng tự khen "mid đẹp tuyệt vời" :lol:
Xuồng đang chìm, xách cây kiếm cũ ra chém, chạy hết, thôi em đi ngủ tiếp, đi biển không sao giờ lên bờ lại ............ say sóng, chán đời,.
Hờhờ, lão ấy chết là đáng :lol: Trước em ham lời, làm một đống >>>>>>>>> đi Pháp Giờ lão ấy ham rẻ, ôm một đống >>>>>>>>>>> đi theo em. Sướng :lol:
Cụ nào còn ân oán gì với em thì ......... hối thúc em đi nhá, em lại chuẩn bị đi đảo, khả năng là cuối tháng em đi, mà lần này đi lâu hơn, vào vùng sâu hơn, giữa tháng 10 em mới về. Vụ hai cái giường bệnh viện thì chốt hết lại, xong rồi em cho thi công luôn, chớ để qua tháng 9 là em bó tay.