Phương án 2 cái giường coi như đã chốt (4 tiếng đồng hồ đàm đạo với cả những tiền bối) Em còn 2 cái mặt nạ đen nữa, cần kích thước?
Chốt rồi thì đưa lên đi cụ. Mặt nạ đen cần chi tới 2 cái, bộ cái ......... ót của cụ cũng xấu lắm àh. :lol:
OK man, mai họp hành báo cáo linh tinh nghe sếp khiển trách mắng mỏ xong em được nghỉ đến hết tuần, sẽ cố gắng hoàn thiện một số thứ, hy vọng là ................ sẽ xong.
Có 2 thứ nhắc lun nè: 1. Cục gỗ mun sâu 33 2. Cục rề sâu 33 (em nghĩ lại roài, cụ cứ dập lại và lại cái cục cũ, không em lại dư ra không bit làm cái j) 2 cục trên gần được 9 tháng 10 ngày rầu
tặng em đi cụ.......................:d em giờ tối tối ko có chi làm hết. toàn nghe nhạc uống gựu ko hà.............
Thời gian đã bắt đầu đếm ngược rồi..............anh em báo cáo tiến độ đê..............để em ngồi 1 mình hoài, buồn quá
Anh Sần, mới nhậu xong nên ko lục hàng cho anh được, sáng mai lục sớm đem qua....hy vọng là trật giờ bơi.............
@Sần: FU-13 chưa chồng của em cục nguồn nặng tầm 12kg, thêm OPT sumo, chokes, bo nguồn, lk đầy đủ chắc lên cỡ 40kg, vậy nên chỉ ráp một tư thế classic ngửa, xong lật lại và mang đi giao lưu
cái ni gọi là traditional nè.................. nhiều lúc nghe 50kg vẫn thấy khoái mà giờ nghe 40kg thấy oải quá.....:d
Tối nay một mình ngồi nghe phê quá nhưng mà rảnh quá nên ngứa tay. tiếp tục chỉnh chọt hơn 2 tiếng đồng hồ....kết quả là.......haizzzzz..nói ra thiệt là ......"đau lòng"...................đợi 300B làm xong nói tiếp.
Tình hình là theo mạch mới nên có thay đổi, linh kiện ngoài phần nguồn ra thì tụ, trở có gì chơi đó. Tụ nối tầng là Wima tốt thứ 3 và vitaminQ thời thế chiến thứ 2, trở thì nhật tảo 500đ 3 con. Đúng Ngọ đóng điện. :mrgreen: