Trở là chắc chắn phải thay nên nó thế, quy hoạch chi? Tình hình là 3 anh em thằng Ù, Hum, Xì nó đều hiện diện đầy đủ. :lol:
Báo cáo tiến độ, vụ chasis chạm đàn chim Việt coi bộ ách tắc nên em chuyển qua kiểu nhôm truyền thống
Nghe thì có nghe rồi, nhưng còn mod dài dài. Trưởng ban hối 2 ku kia đặng em còn mần chassis nữa chứ? Thèm bia quá rùi.
Tối nay bế quan mần tiếp, nguyên 1 tuần qua không mần được gì :roll: Hi vọng tối nay xong 1 kênh hát trước xem ra răng ...
Ặc, bác cho em mần cho nó hót cái đã, thư thả vài hôm em nó kêu tiếng người em đem chim đi đá nháp với 300B :roll: Nếu ''lượm'' được chim hoàng anh thì về để đó ung dung đi thi thôi khà khà... @ Sần lão fix cấu hình chưa đấy? Chân vàng mở đầu hay chân đen?
Chiếng này oánh loa độ nhạy bao nhiêu vậy các cụ, con 832 của em đang tè tè, loa đần thì nghe không ra, em không có thời gian chỉnh chọt nên chắc vác đi giao lu luôn quá
Vậy làm cái mini giao lưu trước đi. kết hợp với đầy tháng là hay à 1. 300B SE 2. EL34 3. GU15 PP 4. F5
Tối qua em ấy đã cất tiếng hót chào đời 1 bên :roll: sơ sơ 7W chưa mod miết gì , 25Hz-80kHz (-3dB). GU15 PP 3 cực ''phích-con-át'' kính báo. (còn thời gian sẽ thử chơi UL & 5 cực để so sánh chất âm với 3 cực) Tối nay chuẩn bị ráp kênh còn lại, hi vọng thứ 5 ra sân được. Toàn cảnh chiến trường:
Đi đảo, đi tu, đi tù không đi .... ụ Chặc chặc, cắn phải lưỡi hoài, thôi cắn phát nữa, hy vọng nó chưa đứt. Sau Lễ em sẽ có mấy ngày nghỉ phục hồi công lực sau gần 2 tháng đâm thuê chém mướn, em sẽ bế quan luyên công, bế môn luyện chưởng, bế một số thứ để luyện một số môn. :mrgreen: Ngày hạ sơn em sẽ đến tận sào huyệt của cụ. Chim của em chiếng này không biết nó có hót nổi không, vì bữa giờ em bỏ đói nó.